1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã tùng yêu nhau vì... nhạc Trịnh?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi October, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. October

    October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai đã tùng yêu nhau vì... nhạc Trịnh?

    Đã có bao kẻ hát nhạc Trịnh cho cô bé ấy nghe, nhưng không ai có ánh mắt thẳm sâu ấy, nụ cười ấy. Đã có bao điều vướng chân em khi chiều một mình qua phố. Đã có lời ước nguyện: "tôi là một tên lãng du, đi qua mặt miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về giấc mơ đời hư ảo. Và tôi là một kẻ hát rong sẽ đi và hát cho em nghe hết cuộc đầy giông bão...". Đã có gì như là thề nguyện.
    Mắt cô bé ấy có đuôi. Mẹ bảo: con gái mắt có đuôi là khổ về đuờng tình. Đôi mắt ấy có sóng và hơi buồn, hơi kiêu hãnh. Bạn bè bảo: có bao chàng trai đã lặn ngụp trong ấy chìa tay xin cúu vớt. Vậy mà, đôi mắt ấy chỉ đi tìm tên hát rong, kẻ đã nói rằng: sẽ hát cho đôi mắt nghe suốt cả cuộc đời.
    Cô bé ấy tối nào cũng ra ban công, chờ một tiếng guitare của những tháng ngày trong ký ức. Không có ai hát Rừng xưa đã khép, không có ai cúi đầu thuơng cọng buồn cỏ khô. Hạnh phúc nhiều khi xa lơ xa lắc, và nhiều khi là những dự cảm không bao giờ có tên trong sự thật. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cái nick của lão già đanh đá có tên là Số Phận.
    Có phải những mối tình bắt đầu từ nhạc Trịnh bao giờ cũng buồn?

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 19/07/2003
  2. AdolfLADEN

    AdolfLADEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Híc...và tình yêu đã bắt đầu như thế đó....

    Phá tan giấc mơ đẹp của người ta
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhỉ? Chuyện tình tự kể này hơi hiếm đấy! Yêu nhau vì nhạc Trịnh thì có đấy! Nhưng tình yêu ngoài nhạc Trịnh còn trăm thứ linh tinh lang tang khác nữa! Chẳng thể nào cứ mãi đàn guitare những bài tình ca của Trịnh mà có thể nuôi dưỡng được tình yêu mãi đâu!
    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
  4. October

    October Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy bây giờ ngồi bên song của, nhìn xuống dưới đường trắng xoá màu hoa xưa mà hát ru quá khứ. Quá khứ thì quá thể vô tình. Người ta chỉ có thể quyết định được hiện tại, cố gắng thì thay đổi được tương lai chứ không tài nào thay đổi được quá khứ. Họ đã quá xa nhau. Xa lắc xa lơ, xa đến mức không ai còn ước mong gần lại.
    Bạn bè bảo: công chúa dở hơi, Trương Chi đi du hoc rùi, Trương Chi hát hiphop thay cho nhạc Trinh rồi còn ngồi đấy làm gì. Hay là mặc niệm cho mối tình đã mất? Thế kỷ 21 rồi, người ta yêu nhau bằng công nghệ tên lửa và đầu đạn hạt nhân chứ có ai ru tình bằng nhạc Trịnh? Người ta giết chết sự lãng mạn rồi.
    Cô bé thì vẫn ngồi đấy, vẫn hát ru cuộc tình mồ côi, vẫn đau đáu về hoa vàng mấy độ, vẫn muốn níu tay nghìn trùng. Cô thả vào lòng đêm một chiếc lá. Chiếc lá có tiểu thuyết tình yêu viết bằng nước mắt.
    Có phải cuộc tình nào bắt đầu từ Nhạc Trịnh rồi cũng sẽ ...ra đi?
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 19/07/2003
  5. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đúng!buồn thật.
    PHUONGCHIP1983
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ai đã từng yêu nhau vì nhạc Trịnh? Chắc chắn không có tớ. Nửa kia của tớ chắc chắn không phải là người thích nghe nhạc Trịnh như tớ, càng không bao giờ là người hát nhạc Trịnh... Chắc chắn thế... hì hì...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người yêu nhạc Trịnh đều có một tâm hồn khá nhạy cảm (yêu thật sự chứ không phải là để làm con cá cảnh !!!) Nhưng tôi không muốn mình là kẻ theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn xa rời thực tế quá...
  8. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Ai đã từng yêu nhau vì nhạc Trịnh?
    Có một người nhờ nhạc Trịnh mà càng thêm yêu nhau dù giờ đã xa nhau

    SnR - Send all you want Receive
  9. saobien_ka

    saobien_ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình mong ước có một người yêu cũng yêu nhạc Trịnh như mình. Dù mình nghĩ những người cảm được Nhạc Trịnh rất khó yêu nhau.
    Hoặc anh phải là một người hiểu được cái tình yêu của mình dành cho nhạc Trịnh, hiểu rằng mình yêu Trịnh đến nhường nào.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Chia sẻ trang này