1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã tùng yêu nhau vì... nhạc Trịnh?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi October, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấy !!! Tôi chỉ nói về khía cạnh nghe nhạc để làm gì thôi, đâu không đụng chạm gì đến chuyện cảm nhận hay cảm xúc khi nghe một bản nhạc, lẽ dĩ nhiên nghe một bản nhạc buồn mà lại cười hớn hở thi.....có vẻ hơi có vấn đề.
    Chỉ có một điều, đọc bài của mọi người, hình như ai cũng thích có một cuộc tình như của ông Trịnh (nhất la Lys gì đó )
    Hãy nhớ lại cái thời mà 4 chàng vùng Liverpool đi biểu diễn, mấy cô gái trẻ trông mà phát sợ, cứ như cuồng lên, người thì khóc lóc hò hét ầm ỹ, người thì ngất lên ngất xuống, rồi thì 2 cô nàng người Pháp cũng tự tử chỉ vì quá yêu Kurt Cobain....Cứ như theo tôi, thần tượng hoá một hình ảnh nào cũng không phải là một điều hay. Tất cả là ở mình thôi
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trả lời bạn Helloween nì, về vấn đề cá nhân của tớ:
    Hoan nghênh tinh thần tranh luận của bạn. Zdô.... Mai mốt tranh luận tiếp.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  3. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  4. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích xem phim hành động. Nàng chuộng phim tình cảm.
    Tôi thường chạy xe với tốc độ cao. Nàng bảo đi chậm chậm vừa an toàn vừa có thể nhìn ngắm người qua lại.
    Tôi vào siêu thị để mua sắm những gì cần thiết. Nàng vào đấy để tha thẩn, chọn lựa, ngắm nghía.
    Tôi hay lẩm nhẩm, gật gù theo Tuấn Ngọc, Khánh Ly. Nàng thì nhảy nhót, nghêu ngao cùng Thanh Thảo hay Brit.
    Và tôi yêu nhạc Trịnh. Còn nàng, đấy là một thứ âm nhạc rên rỉ.
    Nhưng tôi yêu nàng, và cũng yêu cả nhạc Trịnh. Nên phải cố gắng học hỏi lẫn nhau. Nàng chịu khó ngồi nghe và tập hiểu nhạc Trịnh. Còn tôi thì đang quen dần với những gì nàng yêu thích vì chúng tôi yêu nhau
  5. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết một người vì yêu nàng mà thành yêu nhạc Trịnh.
    Xa nhau rồi, tôi biết một người nghe nhạc Trịnh đôi khi bật khóc. Còn người kia?
    Tôi biết một người đi qua những nỗi đau và vẫn mãnh liệt sống. Vẫn yêu nhạc Trịnh dù tình yêu đã đi vắng từ lâu...
    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về...
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 06/10/2003

Chia sẻ trang này