1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã và đang học ở trường PTTH THÁI NGUYÊN thì vào đây nhé!!! (hình như dân trường này ko biết inte

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi die_on_tomorow, 01/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    anh x_man kô fải ghen tị nha
    Thầy HTP đúng là đẹp trai, phong độ còn gì. Em đc học cả thầy Trầm và thầy Phương. Mà con trai, con gái thầy Phương đều xinh xắn lắm lắm. Giờ thầy Phương đang là phó khoa em. Ai bảo anh là thầy chỉ đc cái mã thế ạ
  2. die_on_tomorow

    die_on_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trường định làm lễ kỉ niệm mà chẳng thèm thông báo gì cho anh em khoá 1 gì cả!!
  3. thanhnam282

    thanhnam282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Này anh em trường Thái Nguyên ơi, co vẻ cái bọn khoá 7 nó hiền quá hay sao mà chẳng thấy thằng nào vào mục này cả ấy nhỉ, Tôi là Nam, học lớp A4K7 đây. Không biết bây giờ trường ta thế nào rồi nhỉ. Trong thâm tâm tôi thì chắc nó vẫn có cái sân khá rộng, một dãy nhà 4 tầng và mấy cái cây (trong đó có cả cái lớp tôi trồng) ở trước mấy phòng học đấy nhỉ. Bây giờ xa quê hương, xa trường rồi không rõ thầy cô có khoẻ không? bao nhiêu người đã nghỉ hưu, bao nhiêu người mới vào dạy ở trường?
    Ngày trước còn học trong trường tôi cũng rất quậy phá, lớp 12 làm tưng bừng cả trường nên. Lớp thì luôn xếp nhất và mỗi tuần lên nhận 20 000 tiền thưởng sướng bà thím luôn.
    Không biết bây giờ còn bao nhiêu người nhớ đến mình, bạn bè mình, và cũng chẳng biết bọn bạn nó còn nhớ đến thầy cô hay không.
    Ngày trước học cô Trần Nguyệt Anh. Một cô giáo nghiêm khắc nhưng rất đáng kính. Tôi cũng đã gây ra nhiều phiền phức, bực mình cho cô, không rõ cô còn nhớ tôi không. Nếu anh em nào học khoá 8, 9, 10 trong trường có học cô Nguyệt Anh thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhe. Bảo rằng có anh Nam, học khoá 7, 2004 hỏi thăm chắc cô vẫn nhớ.
    Rồi thầy Quảng nữa chứ. Giá như thầy là bố của tôi thì sung sướng biết bao. Được học môn văn của thầy là một niềm hạnh phúc rất lớn trong đời tôi. Chắc anh em đang học thầy thì thấy thầy ''sao sao ấy" nhưng đối với người thực sự mê văn thì thầy quả là tuyệt vời. Ngày trước thầy hay cho bọn tôi tài liệu. Bây giờ tuy không còn học văn nhưng tôi luôn giữ những tài liệu đó bên người và coi như là báu vật. Lời khuyên cho anh em nào đang hoc thầy thì cũng nên giữ chúng như thế.
    Còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm bên thầy cô như với hai cô phụ trách (tên chi ấy quên mất tiêu rồi), thầy Trường dạy hoá, cô Liên dạy Sinh, v.v... các thầy cô đều đã để lại trong tôi rât nhiều kỷ niệm vui có, buồn có.
    Cuối cùng chúc cho anh em nào đã ra trường nhiều năm thành công trong sự nghiệp, cuộc sống, chúc cho anh em khoá 7, 8 nếu năm nay thi Đại học thì đậu hết để đỡ phụ lòng mong mỏi của thầy cô, chúc cho anh em nào đang học trong trường luôn học tốt. Và quan trọng nhất là chúc cho thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, và nhiều nhiều cái khác.
    Trần Thanh Nam
    Đà Lạt, 26/ 06/ 2006
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tặng lớp mình thân yêu !
    A5k2 của mình ai mà không biết. Một tập thể 3 nam và 39 nữ, ngoan nhất trường luôn. Bao giờ cũng được lên "bắt tay thầy hiệu trưởng" sáng thứ 2 hàng tuần. hehe, các lớp khác, đặc biệt là a1 bao giờ cũng ghen tị.
    Cũng phải thôi, lớp toàn con gái, lại nghịch ngợm ra trò, vậy mà có bao giờ bi nêu tên trước trường đâu. Các thầy giáo già, bị bọn học sinh quây lại, tíu tít như những đứa cháu nội cháu ngoại, thử hỏi thầy nào không yêu, không quý. Và điểm sổ đầu bài mà thầy chấm 9 là không được với các cô tiểu yêu ấy. Phải chăng đó là một xảo thuật? Để rồi ra trường về thăm lại các thầy, nhìn tóc thầy thêm bạc mà lòng đứa nào cũng nao nao. Thầy lại "chỉ mặt đọc tên" từng đứa, từng đứa... xem ra chúng mình ấn tượng với thày lắm lắm
    Năm lớp 10, học trò cấp 2 quen giờ giấc cũ. Bỡ ngỡ lên ngôi trường mới này phải học tuần 7 buổi. Sáng từ 6.30, cả ngày, mệt phờ. Mỗi tiết là 50 phút khiến cho giờ học cứ là như dài gấp đôi gấp 3. Lớp thì không có quạt, trời mùa hè nóng như đổ lửa, phành phạch tiếng sách vở thay quạt sao mà thân thương. Sân trường còn in dấu tích của 20 năm trước, không thay đổi, hàng bạch đàn già cỗi không đủ che nắng cho mỗi cái đầu non trẻ. Bọn trường bạn nhìn vào le lưỡi ái ngại. Vậy mà quen đấy, thích đấy rồi sau này mặc định một kiểu giáo dục như thế mới là nhất...Các anh chị K1 học giỏi mà chơi cũng tài, họ là học sinh khoá đầu tiên, thí điểm nên được nhà trường đầu tư nhiều. Giải bóng đá toàn trường có vài đội mà cũng xôm ra trò.
    Lớp 11 đầy những biến cố. Học khối nào theo lớp đấy. Rồi thi cử trộn tung cả lên, chia theo thứ tự Alphabet, làm cho học sinh trong trường biết hết về nhau. Những giải bóng đá cùng sinh viên cứ nối tiếp, nối tiếp. Cái sân SP cũng là sân chung cho bọn học sinh trường mình, thành thử ra sân chả nhận ra ai là ai. Cứ nhận bừa là sv - chết ai đâu nhỉ?
    Trường có thêm 250 người. Trước đây chỉ có 10 lớp, nhỏ tin hin, ra vào chạm mặt hết cả. Bây giờ lớp 10 vào thổi một luồng sinh khí mới. Các em nhỏ xinh xinh làm bâng khuâng nhiều anh khối 11,12. Trường bỗng trở mình thành một PTTH đúng nghĩa, kỉ luật nghiêm hơn với Bác Quất (giờ không biết bác ntn?) ngày ngày đi đếm sĩ số. (Ai mà nghỉ học ko phép là sáng thứ 2 được phép đứng trước cờ)
    Lớp 12. Năm cuối cấp đến theo nhiều kỉ niệm. Các lớp bắt đầu hoà đồng hơn, và những người được coi là trầm tính cũng dần phá tan cái vỏ bọc để hoà mình vào tập thể. Vì lý do ấy, con trai A1 không sang lớp mình "giao lưu" nhiều như trước nữa. Nhưng A1k2 và A5k2 thân nhau như nào thì các thầy cũng biết
    Các thày bảo đứa nào thi SP thì thày chúc cho chân đủ dài để bước qua các hàng rào, sang SP. Thật gần mà cũng thật xa. Bên đó toàn là các giáo viên cũ, quen mặt từng người. Ngày cuối cùng chia tay trong nước mắt, đứa nào cũng khóc mà không hiểu vì sao, dù trước đó tự nhủ lòng thật cứng rắn. Cô bạn tính cách như con trai, sang bên A1 nhìn cảnh chia tay, về lớp cười sằng sặc, chợt thấy bí thư và cậu bạn 4 mắt bên A1 dắt tay nhau mà không hát hết bài mong ước kỉ niệm xưa...vì nghẹn ngào. Chợt cô thấy mắt mình cay cay, và oà khóc... to hơn hết thảy.
    Ôn thi đại học thật không vất vả, khi biết rằng bọn mình học trước chương trình gần một học kì. Bao vất vả để có ngày vinh quang. Xin cảm ơn tất cả....
  5. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ai bảo anh thầy Phương chỉ được cái mã. Thầy Phương em cũng được học và thầy dạy rất hay . Nói chung cả thầy Phương và thầy Trầm đều dạy hay có tiếng đó nha nhưng với em thầy trầm thật xắc xì dầu vì hồi em học 12 em là người thầy để ý nhất và em cũng là người bị thầy mắng nhiều nhất . Hic hic nhưng thầy vẫn là một trong những người em quý .he he
    Thầy giờ không còn là hiệu trưởng của trường nữa rồi thầy
    Quảng đã thây thầy nhưng thầy vẫn chưa già đâu nha hom nào cũng đi đánh cầu đó
  6. die_on_tomorow

    die_on_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất .. rất... xúc động khi đọc được nhũng dòng tuỳ bút ma các bạn học sinh đã từng học tại trường THTN đã viết, nó đã làm sống lại trong tôi một thời áo trắng với biết bao nhieu kỉ niệm vui buồn về thầy cô, trường lớp, về K1 thân thương của tôi, bay giờ đã có nhiều người ra trường, đi làm và cũng đã thành đạt, tôi chỉ mong muốn một điều là làm gì đó cho trường cũ của tôi, cho các ban học sinh cũ của trường để họ có thể tự hào vì đã la học sinh trường thai nguyên. tôi cũng mong có 1 diễn đàn rộng lớn của các bạn đã, đang và sẽ học tại trường thái nguyên được tạo ra để cho chúng ta.. những người cùng một mái trường cò dịp được tâm sự giãi bây về mái trường thân yêu của chúng ta, về những niềm vui, nỗi buồn, la kỉ niêm,hay đơn giản chỉ la` niềm thương, nỗi nhớ tới cô bạn học cùng lớp...
    hãy để tôi và nhiều nhiều bạn đã từng học tại mái trường yêu dấu ấy mãi nhớ và tự hào về nơi của một thời áo trắng đã đi qua!!!
  7. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cógì hay nữakhông?
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lạ nhỉ...
    Đúng là thời gian có thể thay đổi cả một con người.
    SV khoá 2 vốn không được đánh giá cao bằng khoá 1 về khoản học vấn. Thực tế là thế! Và cuối cùng, đến tận năm 12 thì trường cũng tìm được vài kẻ gọi là có máu mặt để so sánh với năm 1. Và kể về khối A thì không ai qua được mày, Nano à. Tao không phải là dân khối A nhưng biết được điều đó và rất phục cái thằng bạn uống rượu tài như học này.
    Cường Liêm cũng thế ! Hôm nọ họp lớp C3 và nói chuyện ai cũng như pháo rang. Tiếc rằng không liên lạc được mày. Nó cũng đi làm rồi, gọi là ổn.
    Cái tuổi 82 thật là...lắm chuyện. Mỗi thằng một phách mà có ai chịu thua ai đâu. Nếu để tự do ra thằng nào cũng muốn làm ... tổng thống cả. Mà cái khoá mình năm đó cũng có nhiều chuyện để nói quá còn gì. Thậm chí còn có vài kẻ giờ không còn trên đời nữa, nhưng mình vẫn thấy hắn có cái gì đó đáng nể...
    Trường mình giờ đã khác.... Ta vào trong đó mà thấy quá lạ lẫm. Không còn một chút gì gọi là quen thuộc nữa, các giáo viên và bảo vệ cũng đã thay đổi. Rồi nghe kể về trường, thấy sao mà lạ lẵm, thay đổi và đáng tiếc thế không biết
    Trường ơi ! Nhớ quá!
  9. die_on_tomorow

    die_on_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tiếc là tôi ko còn ở thái nguyên nữa, nếu còn ở thái nguyên chắc chắn tôi sẽ làm được nhiều việc hơn cho trường, tôi nghĩ rằng công nghệ thông tin giờ phá triển rất mạnh và đưa con người ta gần nhau hơn, nếu áp dụng công nghệ thông tin để làm 1 diễn đàn cho trường thì các bạn học sinh THTN sẽ có một sân chơi rộng lớn và lành manh hơn,thế hệ chúng tôi đã thiệt thòi nhiều, chúng tôi có thể đóng góp tiền của và công sức cho trường cũ, nhưng để có hiệu quả thì đoàn thanh niên của trường phải là lá cờ tiên phong đẩy mạnh phong trào để các bạn học sinh tham gia vào sân chơi công nghệ thông tin nhu nhiều trường đã làm, như trường năng khiếu TN chẳng hạn, họ ngay cạnh trường ta thôi ma, hay nhu nhiều diễn đàn khác nữa... tôi trông họ, mà phát thèm giá nhu người ta nhìn dân trường mình mà cũng thèm thuồng như vậy......
  10. die_on_tomorow

    die_on_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã 10 năm thành lập trường PTTH THÁI NGUYÊN rồi. mình là học sinh khoá 1 luôn, vậy mà nhà trường tổ chức 10 năm thành lập mà chẳng có ý kiến mời mọc gì anh em về thăm trường cũ cả. mà mình có ý tốt đấy chứ bộ!!! thất vọng về trường mình quá!!! thực ra thì năm nay đang định có dự kiến là tập hợp 1 số dân mạng đã từng học tại trường thái nguyên đóng góp tiền của và công sức lập nên một diễn đàn riêng cho trường PTTH THÁI NGUYÊN. dự kiến để hoạt động được sẽ tốn khoảng 1000.000vnd. sau đó sẽ về tặng lại cho đoàn trường để hoạt động, vậy bạn nào cùng có ý định như vậy thì cho ý kiến và cùng tham gia đi. có thể nam nay tự mình sẽ hoạt động, nhưng 5-9-2007 sẽ tặng lại cho đoàn trường?????????? mọi người thấy thế nào????????????????????

Chia sẻ trang này