1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã yêu người Ấn và vỡ mộng thì vào đây - Con gái Ấn, đẹp không?

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi so_close, 01/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "ghét của nào trời trao của đó": ai cũng có lựa chọn cả (câu này tối qua mới xem Minority Report thuổng ra ), yêu đương rồi lấy vợ lấy chồng cũng vậy thôi. Trừ phi là trường hợp arranged marriage như phổ biến ở Ấn, còn love marriage mà sai thì phải tiên trách kỉ hậu trách nhân là đã chọn nhầm, "trái tim lầm lỡ để trên đầu", đã nhầm rồi lại còn không đủ sức cảm hóa thu phục được đối phương, chứ chẳng thể cứ chăm chăm đổ lỗi cho phía bên kia được.
    Còn nếu đó chỉ là định kiến, first impression xấu chứ trông vậy mà không phải vậy thì có thể tham khảo Pride & Prejudice của Jane Austen - tác phẩm điển hình của các bà các cô về chuyện này.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bạn Hà Sapa có hình các cô xinh xinh ấy không, cho tớ xem với.
    Tớ đã nghe cả giai Việt lẫn giai Ấn chê gái Ấn xấu. Các cô diễn viên điện ảnh hay hoa hậu thì không nói làm gì, các bà bán rong bán dạo cũng không bàn tới. Tớ muốn nghe nhận xét và xem hình ảnh thực tế về các cô gái đời thường, gia đình trung lưu (không phải giàu sụ nhé), được ăn học đàng hoàng (chí ít cũng bậc đại học), tức là có trình độ và điều kiện vật chất tương đương với giới trẻ VN (on average). Theo như tớ biết thì giới nữ ở Ấn cũng thiệt thòi hơn giới nữ ở VN (không được chú trọng về mặt học vấn, sự nghiệp), nhưng nếu họ có điều kiện tiếp xúc với thông tin từ bên ngoài thì tư tưởng họ có thoáng hơn không, hay vẫn bảo thủ?
    Mà nhà mình cũng vui. Tám chuyện tới là cứ tới luôn, đề đã lạc xa tít tắp rồi cũng cứ tám
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ lạc thì thui cho ........... lạc luôn , bạn tớ đi tàu qua mấy thành phố Nam Ấn về nghe tớ hóng chuyện mấy bác bên đó thì lắc đầu le lưỡi, tưởng tớ có vấn đề ấy . Theo lời bạn tớ thì mấy cô bên ấy rất có nét, dáng cao, chân thon (sao nó nhìn thấy được cả chân nhỉ???) nhưng chắc do không chịu xem phim Hàn Quốc hoặc bên đó chưa có nhà Văn hoá Phụ nữ hay sao đó mà các cô không biết chăm lo nhan sắc, chỉnh sửa dung nhan, để nó tàn tạ theo tháng ngày . Các cô ngoài 30, gia đình đuề huề, con đàn cháu đống thì da dẻ nhăn nheo, ngày càng phát tướng, mà bên đó cho dù bụng bạn nhiều mỡ đến đâu thì cũng nhất quyết phải mặc saree hở rún , khoe ra càng nhiều mỡ càng tốt (cái này thằng bạn tớ nói, không phải tớ), thêm nữa là các cô ấy da không trắng, người lại hôi (curry) nên bạn ấy quyết định là con gái Việt vẫn tốt hơn nhìu , anyway nếu lấy gái Ấn thì không thể để ở Ấn được .
    Bonus thêm cái ảnh các cô ở công ty bạn tớ nào:
    [​IMG]
    Ah, wên, mấy cô này có hoa cài đầu rực rỡ, sặc sỡ, nhiều màu nhiều kiểu đẹp nhỉ .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 10/01/2009
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vài ngày tiếp xúc với Ấn Độ và vài năm tiếp xúc thì cái nhìn sẽ khác nhau, với lại cách con gái nhìn con gái khác "đẹp" khác với cách con trai nhìn con gái "đẹp"
    Người Ấn hầu như ăn chay, 1 tuần ăn thịt 1 lần mà chỉ ăn gà, sơ sơ như vậy là thấy nuốt không vô rồi.
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    haha, Việt Nam mà cô nào cài mấy cái hoa "rực rỡ" lên đầu như thế thì người ta sẽ bảo là "con khùng"
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @drpth: Mod Hiếu nói chi tiết cụ thể hơn được ko?
    @Yla: Xa xa có một cô mặc váy tới mắt cá. Mà các cô này là các cô thợ thôi, không phải các cô có trình độ, nhà khá giả. Nhưng tớ cũng nghe nói con gái Ấn không biết chăm sóc cơ thể và không biết làm đẹp. Có lẽ vì các cô không phải tự đi tìm chồng nên các cô không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài chăng?
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Cái chuyện ghét của nào trời trao của đó là thế này. Năm cắp 2 chị bị ghép đôi với một anh chàng Ấn lai, nguồn gốc của hắn ở Sài Gòn khu mà Ấn kiều ở, sau g.iả.i p.h.ón.g đi kinh tế mới ở Tây Ninh, rồi nhấp khẩu ở TN. Cha mẹ hắn người đen nhẻm bán rau quả ở chợ, anh em hắn nước da bánh mật nhìn đở hơn cha, nhưng nhìn là biết là người Ấn Độ. Người ta gọi Ấn lai đó là Chà Và,
    Vì không có khái niệm văn hoá và hiểu biết nên khi bị ghép đôi thì chị ghét lắm!!!! cách xa cả chục thước là đã ghét rồi, nhìn cái gì cũng thấy ghét. . . . nhưng giờ nghĩ lại mới biết hồi đó mình ghét người ta cái gì???? ghét vì nó là chà và, đen đủi, dơ dái, hôi hám.... trong tư tưởng mình nghĩ có chết đi đầu thai lại cũng không lấy Ấn Độ chà và
    Rôi cuộc sống dần trôi. . .. hai mươi năm sau kết hôn với người Ấn, tụi lớp chị bảo ghét của nào. . . . là thế!!!! Mỗi người có một câu chuyện riêng, một khái niệm về sự yêu thương, sự nhìn nhận, cảm nhận khác nhau về thân phận và con người. Có thể thời điểm này mình suy nghĩ khác và nhiều liếp sau lại suy nghĩ khác.
    Nhân đây cũng xin nói thêm về cái vụ con trai Việt Nam tại sao không thích kết hôn với con gái Ấn???? Chị có gặp một số người VN và người ẤN ( tất nhiên là đàn ông) họ đưa ra ý kiến thế này: Con trai Vệt yếu hơn con gái Ấn sao mà phù hợp, chị hỏi tại sao biết yếu,? họ nói nhìn vào cặp chăn mày của Ấn và Việt thì biết ngay mà. Con gái Ấn không cần xâm còn phụ nữ Việt cứ ra chợ mà xem, 10 bà xâm hết 8. . . .
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Trời, đề tài nóng hổi, im lặng chịu hổng nổi
    Mod Hiếu này, trong mắt con trai, con gái "đẹp" có phải là thế này không nhỉ, mịn màng, tươi mát, thơm tho, luôn luôn mới lạ một cách trang nhã, điện nước vừa đủ xài mặt mũi thanh tú ...
    Kế đến sẽ là dịu dàng nhỏ nhẹ, biết cách ăn mặc, có kiến thức, biết nội trợ, biết cách tiêu tiền, có việc làm ổn định phải hông nhỉ
    Con gái Ấn đích thị là không biết tiêu chuẩn phụ nữ đẹp của thế giới để mà rèn luyện, các cô cứ tưởng điện nước dồi dào là đủ để chinh phục đàn ông, nên ra sức mà ưỡn đằng trước vểnh đằng sau ...còn các mục còn lại thì bỏ xó...Thế thì chỉ có đàn ông Ấn mới lấy, chắc zậy áh
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trên đời có ư(?), ai biết chỉ giùm!!
    "Hãy thử hỏi con cóc đực: Đẹp là gì, cái đẹp tuyệt mĩ...! Nó sẽ trả lời cho bạn biết: Đó là con cóc cái của nó, với cặp mắt to và lồi trên cải đầu nhỏ bé, một cái miệng rộng và dẹp, một cái bụng vàng khè, một bộ da sần sùi và một cái lưng xám sặm..."
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @mod: beauty is in the eyes of the beholder. Why so serious?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này