1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã yêu người Ấn và vỡ mộng thì vào đây - Con gái Ấn, đẹp không?

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi so_close, 01/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Có vẻ bây giờ chưa thấy ai yêu người Ấn mà vỡ mộng. Các chị em vẫn còn vui vẻ và hạnh phúc lắm. Hy vọng chẳng có ai vỡ mộng mà tội nghiệp.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Có rồi đấy chứ, đa số đã trở thành cựu thành viên của box Ấn.
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    À, vậy là hết yêu thì không còn vô đây nữa, vì chẳng còn gì để nói, giành thời gian để tìm hiểu người khác nhở.
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai lên tiếng, thôi thì tớ cứ khiêm tốn thật thà dũng cảm mà rón rén giơ tay nhận trước là có tớ ạ. Cụ thể ra thì tớ không yêu người Ấn, nhưng cũng gần gần đó, cách nhau có cái đường biên giới à . Và tớ không vỡ mộng vì tớ không quá trông đợi là chàng phải lãng mạn như bạch mã hoàng tử, thông minh hiểu biết tâm lí etc. Tớ nhìn cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu của chàng, chấp nhận nó & hai bên, mỗi bên nhường nhau một chút để hòa hợp. Đến một lúc nào đó, tớ cảm thấy không còn đủ sức để tiếp tục nữa thì tớ buông tay, vậy thôi
    Giờ tớ vào đây chơi là chủ yếu, đâm bị thóc chọc bị gạo , xui nguyên giục bị (j/k) cũng như làm chị Thanh Tâm cho các nường (nói nhảm là chính, tư vấn là mấy đâu ) cũng vui mà
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    nàng Louise cứ ''khiêm tốn, thật thà, dũng cảm'' mà nói thế thôi, chứ nàng lúc nào cũng được welcome trong nhà Ấn mà
  6. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với mod về khoản con gái và con trai oánh giá khác nhau về cái đẹp. Hừ, mấy cô xinh ơi là xinh tớ khen thì chồng tớ lại chê, mấy cô nhìn xấu xấu bẩn bẩn thì chồng lại khen, và chồng khen tớ xinh nữa :(
    Lilysblue: Đây, ảnh gái xinh (trong mắt tớ) đây nhé, tớ không ''''''''''''''''phân loại'''''''''''''''' trung lưu hay giàu sụ vì tớ nghĩ ai xinh cứ xinh chứ đâu phải giàu thì dễ xinh hơn. Tớ gặp nhiều cô xinh lắm, nhưng đi làm nên cũng không tiện thấy gái xinh lại mang máy ảnh ra chụp!
    Cô bé này mình gặp ở 1 làng nhỏ, xinh kinh khủng, không hiểu sao chụp lên trông nó lại bình thường thế, mình đúng là có năng khiếu chụp ảnh xấu!
    [​IMG]
    Còn đây là mấy em sinh viên trường Dược ở Bangalore, nhìn tụi nó hơi nhừ nhưng nét thì đẹp
    [​IMG]
    Em này là bác sĩ nhé, cũng chưa có chồng đâu, xinh mà da lại trắng dư là người châu Âu nhá, tớ cũng hỏi xem có phải con lai không thì cậu làm cùng bẩu là dân gốc Ấn chính cống
    [​IMG]
    Tớ không được tiếp xúc nhiều lắm vì tớ chỉ qua đó có 2 tuần nhưng những người tớ gặp dễ thương, nhiệt tình, chân thành lắm... các cô gái cũng rất thông minh và thành đạt (híc, trong đội tham gia hội thảo đó chỉ có 2 người chưa là tiến sĩ là tớ và 1 bác VN nữa, còn lại tiến sĩ tuốt, mà mấy cái người đó có vẻ rất coi trọng bằng cấp, gặp ai cũng chào Hello Dr. X , G''''''''morning Dr. Y. Mình người Việt chả chào thằng nào là Doctor hết, không phải thói quen, hm, lúc gọi ai thì lại hỗn: Hey Hari! Hurry up, you''re late! Nghĩ lại thấy mình thật tệ
    Được HaSapa sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 11/01/2009
  7. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi người iu Việt của em đồng í, bây giờ lớ xớ cô ấy giết, mờ em vẫn đang yêu cuộc sống này, nhờ
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng 1: Thôi chết, vậy suy ra là ...
    Mà tớ vẫn không hiểu con gái mí con trai oánh giá vẻ đẹp phụ nữ khác nhau ở chỗ nào Ai biết giải thích hộ.
    Vàng vàng 2: Đúng là đẹp xấu do trời sinh (thừa hưởng của bố mẹ) nhưng "người đẹp vì lụa" mà nàng, nhà nào có điều kiện thì 1. có điều kiện tiếp xúc với thông tin bên ngoài (cách làm đẹp) và 2. có điều kiện sắm sửa cho bản thân.
    Cái cô gái thôn quê Hà bảo xinh kinh khủng ấy, tớ không biết ở ngoài xinh tới đâu, nhưng lên hình trông không sáng sủa lắm (dĩ nhiên, nhỉ). Mấy cô sinh viên trường dược thì tớ thích cô tròn trịa bên tay phải, chỉ vì cô ấy trông mặt mũi sạch sẽ sáng sủa hơn cô kia (cô bên phải không rõ mặt nên không bình luận) Cô bác sĩ trông cũng xinh nữa, nhưng tóm lại đúng là con gái Ấn có vẻ giản dị, đơn sơ và mộc mạc hơn con gái Việt nhiều (nhất là giới trẻ bây giờ). Ngoài ra có lẽ mình nhìn nước da sáng quen rồi, nên nhìn các cô gái Ấn mà các cô ấy không chịu khó ăn mặc gọn ghẽ (chọn màu sáng, là ủi phẳng phiu), và tút tát gương mặt một tí thì dễ có vẻ đen đen bẩn bẩn.
    Không biết có phải bên đó họ trọng học vị thật không, nhưng tớ nghĩ một phần là thói quen trịnh trọng của họ nữa. Ví dụ như ở VN sinh viên đối với thầy giáo cung kính hơn hẳn sinh viên đối với thầy giáo bên này.
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tại vì khi gặp một người con gái thì người nam sẽ dòm vào "chỗ khác", người nữ sẽ dòm vào "chỗ khác".
    Con trai nhìn con gái thì xem là có hấp dẫn giới tính hay không; còn con gái nhìn con gái thì có 2 việc, 1 là thương hại (vì cô ấy không bằng mình), 2 là ghen tị (vì cô ấy hơn mình). Điều này có thể lý giải được: Tại sao ta thường thấy một cô gái đẹp thường song hành với cô gái tương phản?
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, thế một nhóm xấu đều thì sao hả mod???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này