1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai dam bao con trai la kem tam ha?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cecillia, 19/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, thanh niên ngày nay không phải ai cũng thực dụng cả đâu. Nhiều người có chí hướng lắm, có nhiều người mới 27-30 tuổi thôi mà sự nghiệp cũng như tiền đồ rất sáng lạ, thậm chí nhiều người là tỉ phú. Cứ hỏi họ xem, trước đây họ đã phải bươn chải, vật lộn với cuộc sống khó khăn vất vả như thế nào? Nên học tập những người như thế chứ không phải thấy ai đó không ga lăng, không bóng bẩy là chê ỏng chê eo, hic hic, buồn thay cho những người đó.
    Cũng trong diễn đàn này, có bạn nào đó đã nói là tren 90% con trai là kém tắm, suy nghĩ lại đi, bạn ơi, chẳng qua chỉ là lười tắm một chút thôi, chứ suy nghĩ và ước mơ thì chả kém ai chút nào.


    Cecillia
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    điều này đúng . như tôi chẳng hạn nè

    Beckham
    [​IMG]

  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, trong box82 này có lẽ chỉ có Cecillia là hiểu anh em nhất... khì khì.... Suýt nữa thì mình vote 5 sao cho bạn đấy... khì khì.... Kẻ nào dám bảo con trai là kém tắm, thì chính kẻ đó mới là người ở bẩn, khfi khì... Hy vọng thứ 2 tới Cecillia đi họp với hụi 82 để mình được thực mục sở thị một bạn gái vừa dễ thương vừa thông minh, khà khà....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. kitty82

    kitty82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa chứ ko phải rùi huh VTB ! hi.hi. , nghe bác VTB nói mà y như là mật ong vậy !!! Thật sự thì bi h , ca con trai va con gái đều tính toán ráo , đều có mục đích cả , nhưng có một điều đã trở thành truyền thống , hi.hi. , là con trai hơi bị vô tâm và đôi khi rất chi vô tình , đôi khi có thể ko để ý nhưng thật sự là vậy ....
  5. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con trai là như thế đấy. Nhưng như Cecillia nói thì số sống có ước mơ ít lắm ko nhiều như bạn nghĩ đâu.
    Bumcop81
  6. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dân số Việt Nam có tới trên 80 triệu người cơ mà, chỉ cần hơn 2 là số nhiều rồi :).
    Tuy nhiên, ai sống mà không có ước mơ cơ chứ, chẳng qua ước mơ đó có lớn và thực tế hay không thôi. Mình thấy là những ai có ước mơ lớn và hiện thực thì thường có những nỗ lực cá nhân đặc biệt để đạt được ước mơ đó. <----Không sớm thì muộn thì cũng thành công. Ở điểm này mình nghĩ số con trai thành đạt nhiều hơn con gái, thực tế đã chứng minh. Vì thế, con trai thường là có ước mơ, ý chí và nghị lực. Nhưng để phát huy được những tính cách đó, để đạt được ước mơ đó thì phải phụ thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta. Nếu điều kiện đầy đủ thì sự thành công là không lớn vì chưa làm đã thoả mãn rồi, trong điều kiện khó khăn phải lựa chọn giữa cái sống và chết thì lại có nhiều nhân tài.
    Một thực tế khác cho thấy, chúng ta vẫn có trên 70% dân số là làm nông nghiệp, sống trong điều kiện khó khăn và vất vả, có thể nói là chưa đầy đủ, vì thế rất nhiều người muốn thoát ra cái cảnh kéo cày đó. Mình nghĩ là số người có ước mơ vươn tới, ước mơ tiến thân không hề ít chút nào đâu.
    Chiến thắng dành cho những người có ý chí và biết ước mơ lớn!
    :)

    Cecillia

  7. hoangdoan

    hoangdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    MInh thấy bạn Cecillia nói hay quá, vậy bạn có ước mơ không và ước mơ của bạn là gì, bạn nói con trai thường hơn con gái nhưng mình nghĩ rằng chỉ là cân bằng thôi và con gái hụi 82 chúng ta đều là những người giỏi giang trong đó có bạn.
    doan
  8. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    :)
    Nói trước sợ bước không qua. Nhưng ước mơ của mình lớn lắm, muốn như Bill Gates, thậm chí muốn hơn thế nữa, muốn nắm 5 châu trong lòng bàn tay của mình.
    Thật đấy, đấy là ước mơ, còn hiện thực thì chắc là không thể rồi. Chỉ mong muốn ra trường có việc làm ổn định là thực tế nhất. hìhì

    Cecillia

  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mình ước mơ là được lấy vợ... hì hì... có bạn gái nào cùng sở thích không...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. haquay

    haquay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cecillia la cai quai gi nghe quen quen! Em Thuy ha?
    Anh day! Em co nho anh ko???
    Minh da tung ben nhau mot thoi>>>>>>>>>>Co phai nguoi ma em de cao la anh ko??
    hihihi
    Dua thui ! Ha day chao Thuy! Chuc Thuy mot ngay vui ve nhe!
    Hen gap Hanoi T11
    Chuc tinh yeu dep
    LESLEY TRAN

Chia sẻ trang này