1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đang chán việc, ko biết làm gì trong giờ hành chính thì vô đây nhé! :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ken789, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ken789

    ken789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị!
    Mấy hôm nay trời mưa, ko chốn ra ngoài chơi được, ngồi chán chê mê mỏi ở công ty mà mãi ko được về.
    Cắm mặt vào cái máy tính mãi thì cũng chán. Các anh các chị thì thế nào?
    Theo các anh các chị thì đi làm để làm gì nhỉ?
    :((
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em cũng căm mặt vào máy tính , chả quản mưa nắng gió bão gì ..đi làm để có tý tiền trà thuôc cơm nước .... để khỏi ở nhà mà chả biết làm gì [:D]
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    choa em hỏi bác làm rì mà cắm cái mẹt vào máy tính cả ngày không chán
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    1 ngày có 24 tiếng,
    em ngủ 7 tiếng, 2 tiếng ăn sáng trưa và tối, 1 tiếng vi vu, thẩn thờ
    14 tiếng còn lại em ngồi vi tính;))
    Cũng ko hiểu tại sao ngồi nhiều đến thế? Em ko phải là chuyên gia chém gió đâu hen:-O
    Nhưng bệnh của em ko ngồi máy tính là ngủ ko đc, ăn cũng ko ngon àh;))

    Em đi làm thì thứ nhất là có công việc để làm, khỏi bị người ta nói là ăn bám hay thất nghiệp, khỏi bị nói là kẻ vô dụng,
    Đi làm vì cần có 1 khoảng thời gian đối thoại với người khác, làm mình khôn lên xíu
    Đi làm vì mưu cầu cuộc sống đó là ăn, ngủ, ở và làm việc
    Và...........nhiều vấn đề khác nữa.
    Nhưng giờ đi làm đối với em như 1 áp lực............. sự trùng lặp ngày này qua ngày khác.........
    Nên em đang muốn lên chùa:-w
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    em ngồi canh VP[:D]
    em có nói là không chán đâu ..chỉ nói là cả ngày phải ngồi máy tính mà chưa dám kêu ca .. nhưng thế còn hơn ngồi nhà không có việc gì làm có việc gì kết hợp ăn chơi nhảy múa thì tốt quá [r2)]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn toá mình đang thèm có việc :(
  7. ken789

    ken789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đúng rồi! Công việc cứ trùng lặp, áp lực, chán ngấy... [r37)]
    Các bác thường làm gì thêm khi ngồi chán chê mê mỏi ở cty vậy? [r23)]
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Việc em thì nhàn nên thời gian thì thoải mái,\:D/

    tính ra thì 1 ngày em làm việc ko quá 3 tiếng, kể ra thì cũng chán, em là con gái nhưng ghét tám chuyện , ko chơi game nên chỉ ngồi đọc báo, hết 24h, tuổi trẻ, công an, dân trí, BBC, gia đình, express.......đọc nhiều lắm, hình như ko có trang nào em khỏi đọc, đọc ngày ko xong, tối đến lại đọc, rồi viết truyện, nghe nhạc,
    Công việc của em là đọc báo và thu lượm tin tức, bí nhiêu đó, khi nào thích thì vào ttvnol, đây là diễn đàn duy nhất em tham gia ;))
    Buồn vui lên đây than thở àh:))
  9. ken789

    ken789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Bạn làm nghề báo sao mà đọc lắm báo thế?
    Bạn làm việc cũng ko bị áp lực gì ah? Bí quyết gì thế?
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    topic có tiêu đề " ai chán làm việc.....thì vô đây nhé".

    Thế nên mình mới vô,
    áp lực thì cũng có chứ, công việc mà làm sao tránh khỏi, nhiều khi mình nghĩ còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình nữa chứ, ex: với công việc của mình phải làm theo công văn chỉ đạo rồi các quyết định ban hành kèm theo thông tư, nghị định,,,....... nói chung dính vào luật là bạn biết rồi đó.........nhà nước mà, nguy hiểm chết người, có đêm mất ngủ [:D]

    Mình ko phải dân báo chí[-X
    nhưng mình rất thích viết phóng sự và các bài viết thuộc phạm vi mà mình biết đến, rồi thì viết truyện, tự sự, nói chung là viết để cho mình đọc là chính;)).

    Hình như công việc của bạn cũng tương đối bận rộn và nhiều áp lực, cảm thấy có sự mệt mỏi trong đó?:-"

Chia sẻ trang này