1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đang đi tìm Hạnh Phúc thì vào đây học hỏi câu chuyện của mình nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virgin_roses, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải nói điêu và nói phét
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Em thừa nhận với bác là bác nói câu này đúng
    Ko nói phét và ko tỏ ra mình hiểu đời và bí ẩn 1 tí thì khó tán lắm
    Còn bác chủ topic cứ hỏi thẳng em nó, xem nó có đang được voi đòi...2 bà Trưng ko
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi và giờ đây .... em bỏ anh một mình đơn côi...
    đá vào mông con kia 1 fát đê
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có phải em người yêu chủ topic này là em cứ thích chê bạn trai mình không thoáng với cả cứ đòi mua cái này cái nọ không nhỉ?
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Còn về bạn : con nít mà thích nhí nhố chuyện người lớn .
    Kô biết gì thì im chứ đừng phán mấy câu ra vẻ oai thế .
    Gặp tình huống trên thì cứ phải tỏ thái độ : hỏi thằng kia là thằng nào ? Nếu là ng yêu cũ , thì nói luôn : đi chỗ khác chơi .
    Nó tỏ thái độ thì xin số điện thoại liên lạc .
    Đánh nhau thì hay rồi , nhưng sau đó toàn bị lên án quá nên tìm phương án khác thì hơn .
  6. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn bìh luận câu này
    xưa nay Sog Nhi em chỉ yêu nhữg người có thể khiến em quên đc người yêu cũ
    thực tế là h này người duy nhất ở lại trog tâm trí em là người đã ngồi bên em trên hồ Côn Mih
    đấy , nếu có bản lĩh bạn có thể khiến đối phươg quên đi tìh yêu cũ, dù nó sâu đậm đến đâu. Vì tìh yêu như 1 cái cây , tìh yêu của 2 bạn vẫn đag đc tưới tắm và vun trồg, có thể phát triển , nhưg mối tìh xưa cũ thì đã ngừg đc chăm sóc , nó ko còn đơm hoa đc nữa.
  7. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Từ bài của bé Song Nhi này tôi có vài lời bình sau ...
    Em mới 89 đã kinh qua nhiều mối tình ... chứng tỏ rằng e chưa biết thế nào là yêu thực sự. Có thể chỉ là thích + ***. Cái đó là quan điểm yêu của từng người ko thể phán xét nhưng e sẽ ko hiểu đc tâm lý của ngưới đã trải qua những kỷ niệm, những cảm xúc để rồi nó in sâu vào trong trí óc, trong tim. Hoặc e là người ko sâu sắc.
    Quay lại với bài của khongthe, nếu phải trách thì phải trách người con gái kia trước. Sử xự của chủ topic chỉ là bình thường. Ko phải ai cũng cao thượng và ko phải cao thượng bao h cũng tốt.
    @Chủ topic: No comment
  8. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Duyên phận cái con khỉ gì
    Là do ông chủ topic này già rồi mà vẫn gà, yếu đuối. Đàn ông j gặp chuyện thế mà bỏ đi như đàn bà, xong đêm về lại ngồi suy nghĩ nhớ mong, rõ chán. Phải a là a cứ ngẩng mặt bước thẳng vào phòng e nó nói chuyện thằng thắn 3 mặt 1 nhời luôn
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cái gì bác nó cũng ko nghe được , đặc biệt là cái câu hỏi yêu ít để đỡ đau khổ .
    hờ hờ , thế nào là yêu ít và nhiều chứ ? bác hiểu nổi ko ? khi yêu mà bác tính toán cân đong được ko ? nếu được thì giỏi
    tuổi 2 người cách xa nhau , nếu ko muốn nói là một già một trẻ cái này thực sự khó nếu như tình yêu của bác chỉ có thế và tính cách của bác thật trẻ con so với độ tuổi và chính tính cách đó sẽ làm cho cô bé kia đánh giá bác có đáng để làm bạn đời của cô ấy ko . theo em bác nên kiếm người bằng tuổi hoặc ít hơn ko quá nhiều ( cỡ 4 tuổi ) phụ nữ độ tuổi này sẽ có đủ điều kiện làm chị của bác , để chăm sóc bác tốt hơn
    con trai lớn tuổi rùi , nên có lòng độ lượng , cô ấy chưa mắc sai lầm gì cả và có chê trách thì cũng chỉ là ăn nói chưa khéo lắm ( tuổi trẻ mà , uốn nắn được ) Cần phải là một người lớn hơn , ông anh ạ , ông so mình bằng cái thằng kia thì đúng là nên bỏ cuộc
    còn việc hẹn gặp thằng kia à , cái này thì có thể gặp hoặc ko gặp cũng chẳng sao , mình đến chăm sóc người yêu mình đường đường chính chính chẳng có gì phải ngại . còn nếu thích gặp thằng kia , thì hẹn nó đi uống nước , hỏi han công việc xa giao kết bạn ... đặc biệt ko nói chuyện giữa nó và cô ấy và thái độ phải thật đúng mực nhé . ngu hay dại là ở lúc này đây
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ông a (gọi là ông a vì e đoán a phải 7x) cứ bỏ nó cho e. Ko việc j` phải nghe theo những lời khuyên phải cao thượng này nọ làm j` cả. Mỗi ngươi có quan điểm, tiêu chuẩn riêng của mình. Bác ko phải làm nếu ko thấy thoải mái. Cao thượng ko phải lúc nào cũng tốt. Đến lúc quá sức sẽ hỏng hết. Là con gái ko có nghĩa đc sống ích kỷ. Thật buồn cười vì lý luận của 1 số người. Chỉ có điều, hãy nghĩ kỹ, tìm hiểu ngọn ngành và thẳng thắn với cô gái đó trước khi quyết định.

Chia sẻ trang này