1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đang học ở San Francisco ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi aoxanhaovang, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aoxanhaovang

    aoxanhaovang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai đang học ở San Francisco ?

    Hello trong box này có bạn nào đang theo học tại các trường như City College of San Francisco, SFSU, UCSF, USF, Golden Gate University, Hasting College, Stanford, Berkeley, etc ... có rảnh thì vào đây "educate" dùm . Tôi đầu hàng ! Người này tuyên bố là mình đang theo học UCSF ! Và còn mấy người kia thì thấy mình có bị lừa, và nếu có sự lừa đảo thì điều ấy cũng không có gì đáng quan ngại ! Tôi đầu hàng!

    http://www.ttvnol.com/thica/786461/trang-9.ttvn
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cá là tao chưa thấy đứa nào cố chấp như mày. Tao ko biết rồi có câu trả lời mày sẽ làm jì?
    Lý do "strike-out" là bạn sử dụng từ ngữ không thích hợp trong room này.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 28/07/2006
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thì đưa cái link ucsf.edu coi có dạy music ko :P...hehhe... hay là học BS mắc quá nên sinh viên dạy nhạc kiếm thêm tiền học :P...hehhe..
    thôi chuyện người ta... BG nhiều chuyện cũng qua hóng tí... nhưng ko phải đất của mình nên thôi... bạn aoxanhaovang qua box Mỹ chơi chứ qua bên kia chi rồi lại bị xì choét :P... còn bị người ta bu lợi quýnh ...hê hê... tội nghiệp hôn :P
  4. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Bạn AoXanh hãy bình tĩnh và hãy cẩn thận với ngôn ngữ của mình trong topic đó để tránh bị đối xử tương tự như post ở trên. Điều mà bạn có thể đang gặp phải trong communications gọi là "emotional trigger" nghĩa là đối với người khác thì không là vấn đề gì nhưng đụng đến bạn nó làm cho bạn rất nóng. Hãy google thử cụm từ này bạn sẽ hiểu rõ hơn.
    Tớ là người luôn muốn đem lại tính công bằng và hợp lý cho mọi người và những người trong topic đó tớ không biết ai nên sure là tớ impartial khi nói ra điều bên dưới.
    (1) Bạn hoàn toàn đúng về UCSF (University of California, San Francisco www.ucsf.edu) vì đây là trường chỉ dành cho dân graduate nghĩa là đã có một bằng đại học trước đó rồi mới vào trường này học được. Ngành y dược của trường là loại này nghĩa là dành cho graduate (cũng giống như ngành mình học cũng là phải cho dân graduate có một bằng đại học rồi mới được xin vào học).
    (2) Tuy nhiên, bạn hãy đọc kỹ lại. Theo mình nghĩ (my personal view) là có thể bạn KPY đã không biết và nghĩ rằng bạn ấy đang học ở UCSF. Bạn ấy đã nói trong topic đầu tiên trang đầu tiên là bạn ấy đang học Symphony ở University of San Francisco (www.usfca.edu) và trong trang 9 bạn ấy nói rằng đang học UCSF thì mình nghĩ là bạn ấy chỉ hiểu lầm thôi. Theo những bằng chứng có trong toàn bộ topic đó và suy luận của mình, khả năng bạn ấy lầm như thế cũng rất có thể vì bạn ấy chỉ mới đến đó chưa được bao lâu.
    (3) Mình thấy các bạn trong đó nói đúng. Họ không có vì chuyện bạn này ở Mỹ mà hâm mộ bạn KPY mà vì những cái khác đi. Họ chưa bao giờ đem việc bạn ấy ở Mỹ ra là một cái gì quá đáng cả mà họ tập trung vào khả năng thi ca của bạn ấy. Việc bạn nói "họ bị lừa vì người ở nước ngoài" theo mình là hơi nặng lời đó. Trong communications, khi bạn chưa có quan hệ cá nhân tốt với người ta, người ta hay cảm thấy defensive trước lời lẽ của bạn. Khi defensive họ sẽ không để ý đến cái "facts" mà bạn đang nói là she không phải học ở UCSF mà họ để ý đến cái việc bị offended vì nhận xét "vọng ngoại" của bạn. Vì vậy, thông điệp bạn muốn nói đã bị ignored. Nếu bạn nói nhẹ nhàng ví dụ "theo mình nghĩ chắc là bạn KPY lầm vì UCSF đâu có music và chỉ cho dân đã học đại học ở Mỹ ra không ah - graduate level) thì chắc mọi việc đã khác đi rồi đó.
    Hãy bình tĩnh đi bạn. Khi gặp emotional trigger hãy bình tĩnh. Nhìn vào facts đừng nhìn vào feelings và quên mất facts.
    Ở trong room này tụi mình từ lâu không có gây nhau dùng từ ngữ nặng nề với nhau vậy đâu cho nên bình tĩnh nghe the two parties.

Chia sẻ trang này