1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đang thiếu Vitamin T thì vào đây!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi giandon06, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ai đang thiếu Vitamin T thì vào đây!

    Ngày hôm nay buổi sáng lên mạng ở công ty nhưng mãi không vào được ---> Buồn. Cả ngày làm việc với những con số, đầu óc quay cuồng với vai trò là một bếp trưởng - xào nấu những con số để nó trở thành biết nói ---> mệt... Giờ mới là đầu tháng, thấy "xiền" chẳng còn là bao, ngỗi ngẫm nghĩ, không biết nó bay đi đằng nào mất ---> Chán. Tối về, sì trét kinh khủng, thấy cô đơn kinh khủng. Nhớ lại trước đây có tình cờ đọc được mấy câu thơ viết nguệch ngoạc trong sổ tay của đứa em:
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó...
    Nhục như một con ch...

    Ngẫm lại thấy đời lẽ nào lại u ám như thế...
    Dạo này thấy tình hình sức khỏe ngày càng xuống cấp, hic, có lẽ mình đang thiếu vitamin T. Hì hì...( tình-tiền, chắc thế)

    Hê hê, Pà Kon nào cũng như tui thì vào đây nhập hội- hội những người thiếu vitamin T. Biết đâu lại tìm ra được cách chữa bệnh này nhỉ? Ai biết bác sĩ nào giỏi chỉ tui với, tui xin cảm ơn và hậu tạ.
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn có cái hoàn cảnh giống tôi thế ...
    Hôm nay tui bi Sếp xù lương ...Bao nhiêu kế hoạch của tháng này bị huỷ bỏ rồi ==> Nghèo quá
    Đồ Án thì rối tung rối mù, không biết tiếp tục như thế nào nữa, đau đầu khủng khiếp.
    Cho tôi nộp bộ hồ sơ vào hội thiếu Vitamin T cua bạn đi ...Hi vọng tôi sẽ tìm được chút may mắn để có thể giải quyết được mọi vấn đề liên quan tới T một cách hoàn hảo
  3. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    À! Cho tôi đăng ký với, đang thiếu trầm trọng đây!
    Tự dưng dạo này thấy trống rỗng quá, cô đơn lạ! Vừa vượt qua một việc tưởng chừng như là dài vô tận ấy, khi vượt qua rồi thì lại thấy chẳng có việc gì làm, chẳng có gì để suy nghĩ cả. Tối đến nếu không ra đường thì chỉ ru rú ở nhà như một con rùa nuôi xó cửa, lên mạng mãi cũng chán. Ra đường thấy trai thanh gái lịch ôm nhau lượn lờ nghĩ cũng buồn và cám cảnh. Khi đi làm thì thấy công việc đang rất nhàm chán, chẳng có ai chia sẻ cả, tiền thì lại hết nữa. Đúng là:
    Đời không tri kỷ ôi buồn lắm!
    Cái hận cô đơn ám ảnh hoài.
    Nói ra để cho lòng bớt cô đơn, buồn chán âu cũng là một giải pháp.
    Mong trời tối nay đừng mưa! Mưa buồn lắm!
  4. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì bình thường, chán nản với chuyện yêu đương và chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, đồ án thì chưa có để chấm lần 1, học hành trí chá...có cho tui nhập hội ko nào ?
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Tớ đề nghị , hội những người đang thiếu vitamin T nên tổ chức một buổi offline để cùng trao đổi kinh nghiệm và tìm ra phương thuốc nào đó để chữa bệnh thiếu vitamin T. Hê hê.
    Ai đồng ý với ý kiến của tớ thì giơ tay biểu quyết nào!
  6. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý, có khi chủ nhật này anh em ta off một cái nhỉ. Tôi đề nghị anh em gặp nhau trên tượng đài Lý Thái Tổ, còn vào lúc mấy giờ thì tùy. Tôi nghĩ có thể vào 9h sáng CN. Ai đồng ý thì biểu quyết.
  7. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ui gặp mặt à....xem nào để khá khá người chúng ta họp, chứ hội mới đc vài người mà chưa có ý kiến của những người trong hội, nếu thế họp hành hơi buồn. Bạn với tôi ư hơi buồn phải ko ? hì
  8. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hic, nhớ lại mấy ngày trước....sáng 29/4 còn tối tăm mặt mũi ở Triển Lãm Giảng Võ (nightmare).....chiều 29/4 họp văn phòng, đông đủ, đợi lương, quĩ hết, sếp đi họp không về được.....sáng 30/4 sếp bay về SG với message "Anh đi công tác 1 tuần, có gì ở nhà em thu xếp cho mọi người nhé"........"Anh ơi quĩ hết $ rồi"...."Sao em không báo anh trước?"...."Em báo anh cách đây 2 tuần rồi"..."...Để anh tính"....Muối mặt xin lỗi mọi người (trong 100% thì chỉ có 0.8% là lỗi ở mình mà sao thấy mắc tội với nhiểu người quá :(( ). 1h chiều 30/4 gõ cửa thằng bạn thân "Có $ không cho vay ít đi TH"......"Đi với ai?"........."1 mình"...."mad à"...."...vì 1 lời hứa"...3 ngày 3 đêm lang thang hết TH rồi SS...80% thời gian chỉ có 1 mình...tiêu hết cả tháng lương chưa kịp lĩnh...nghĩ mà buồn 1 kiếp culi
    Tiền không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu tiền
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ơ, ấy này lạ thế? Ấy đòi gặp mọi người trên tượng đài à, thế thì ai mà trèo nổi lên đó. Mà lại trèo lên trên tượng của cụ Lý Thái Tổ thì bất kính chết, cụ hiển linh đẩy cho một cái thì có mà....hixxx.
    Ấy cứ kiên nhẫn một tẹo, đợi thêm nhiều gà thiếu vitamin T vào đây ủng hộ rồi chúng ta đi ọp ẹp cho hoành văn tráng. hehe.
  10. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn hay tuyệt vời luôn, Tớ ủng hộ cả chân lẫn tay nhưng kẹt nỗi bây giờ mọi điều kiện về T không cho phép đi đâu hết. Không lẽ chúng ta lết cái xác đói ăn tới ngó nhau rồi về thì tủi thân lắm á.

Chia sẻ trang này