1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đang thiếu Vitamin T thì vào đây!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi giandon06, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Gà Việt Nam đang dương tính với H5 thế mà mình lại tìm được cái chỗ rất hợp cảnh với mình trong chuồng gà.. hu hu.... Mình đang nhiễm căn bệnh thế kỷ <> của bọn mới ra trường... Thiếu Vitamin T và thiếu cả vitamin J nữa.. huhu
    Ra nhập hội để lây bệnh bớt cho chóng khỏi nào
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu rồi không thấy lên mạng thế?
  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 23/08/2006
  4. huongtran94

    huongtran94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TextĐọc bài của các chư vị thấy mình có lẽ là người thiếu vitamin T trầm trọng nhất. Mình chưa đi làm (chính xác hơn là mất việc) -> thiếu tiền vừa kinh khủng, học hành thì đang đợi để thi lên Đại học -> chưa đâu vào đâu. Tình yêu thì chưa có -> thấy cũng bình thường nhưng để lâu e hết cảm xúc mất. Nên mình muốn được gia nhập hội, có gì thì vui, buồn, kinh nghiệm chia sẻ. Dù sao thì chúng ta cùng kiếp gà tinh.Text
    Đây là lần đầu tiên mình tham gia trang, không biết cách viết chữ có dấu, có gì mong mọi người thông cảm.
  5. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    TextĐọc bài của các chư vị thấy mình có lẽ là người thiếu vitamin T trầm trọng nhất. Mình chưa đi làm (chính xác hơn là mất việc) -> thiếu tiền vừa kinh khủng, học hành thì đang đợi để thi lên Đại học -> chưa đâu vào đâu. Tình yêu thì chưa có -> thấy cũng bình thường nhưng để lâu e hết cảm xúc mất. Nên mình muốn được gia nhập hội, có gì thì vui, buồn, kinh nghiệm chia sẻ. Dù sao thì chúng ta cùng kiếp gà tinh.Text
    Đây là lần đầu tiên mình tham gia trang, không biết cách viết chữ có dấu, có gì mong mọi người thông cảm
    Ga` gi` ma` cho doi len thi dai hoc.Ko biet bao tuoi day

Chia sẻ trang này