1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đang tìm bạn nhảy thi....Nhảy vô....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DWM, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...Úi da...Nhẹ tay cái em...híc híc...Úi da ..nhầm chỗ rùi em ơi...Híc híc...Mở mắt ra mà gắn, sao lại cứ nhắm tịt vào thế kia...
    Chả biết cần gẫy gắn lại còn câu kéo gì nữa hay không đây...
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    mục gì đấy???
    --- bac c1ly can tim ban nhay để chữa cần câu ???
    ---em cần tim ban nhảy :
    yêu cầu: nhảy hog cần giỏi ---nữ nguòi to khoẻ ua nhìn--- có trình độ thẩm mỹ và nghệ thuật
    đi Đồ Sơn chuyến này phụ giúp về nhiếp ảnh và khuân vác phụ tùng...chuyên ngành.
    ---thông tin tuyển gấp---mong các bạn gái co tiêu chuẩn phù hợp yêu cầu đang ký nhanh---vi sắp đi roài
    ---mức lương và trợ cấp theo thoả thuận -bảo hiểm xã hội và y tế đầy đủ.
    --- Camun cac em đã quan tâm.......giám đốc......lhl
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác này cần gấp lắm roài. Mong chị em ai mún kiêm thêm nghề vú em ( hog phải anh à nha) thì nhanh chân đăng ký gấp kẻo hết phần...........hì hì hì
    Đảm bảo lương trả đúng kỳ hạn, trợ cấp cao hơn lương, hì hì
    Bác phải camun và hậu tạ cho em nhá. Vì em maket hộ bác mà.
  4. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Vâng- cám ơn cô đã maket cho
    nhưng cái câu : Mong chị em ai mún kiêm thêm nghề vú em ( hog phải anh à nha) ý là sao ---vú em thì không là anh dc rùi---cái cô này thâm thật người ta tìm bạn nhảy mà kiu là tìm vú em
    sai hết đề rùi---tuyển nhầm toàn vú vào thì làm cái trò trống gì đây...................tệ
    quảng cáo thế ko ai đi a bắt em phải đi đền đó nhe...........nghe nick thì to đấy chắc khuân cũng đc nhiều.......................super cơ mà
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 : Thành phố ẩm thực
    Thưa các bạn!
    Thưa các patner tương lai của tôi!
    Sau một thời gian dài nghiên cứu, dò hỏi về thị hiếu ẩm thực thì quả thực đây là một thế giới vô cùng đa dạng, hỗn tạp và mang nhiều dáng vẻ khác nhau!
    Cũng thật xứng đáng với công sức của tôi bỏ ra, cuối cùng tôi cũng đã tìm được 2 món mà tôi tin chắc rằng sau mỗi lần đi nhảy về thì 100% các chị em đều giơ tay đồng ý.
    Đây là 2 món bí truyền , sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hoá Đông - Tây; Mỹ - Phi và Á - úc...
    Tôi đã thử trắc nghiệm và thật không ngờ hiệu quả của các món này lại cao đến thế.Liên tục trong vòng 3 ngày , tôi mời 3 em. (3 em này tôi đang dày công cưa nhưng hiệu qủa rất thấp.) Cả 3 em đều phải thốt lên một câu giống nhau rằng :
    ...Thật tuyệt! Xa mạc sẽ trở thành thiên đường nếu như ngày nào em cũng được ngồi cạnh anh!... ( nghe xong câu này tôi tuởng mình đang ở trên mây.)...
    ...Được ngồi cạnh anh và ăn 2 món sữa chua nếp cẩm và caramen thập cẩm như thế này..
    ....................hix................................
    Được TheWayWeWere sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 20/08/2006
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tôi xin công bố kết quả cuộc thi tuyển chọn Partner toàn ttvnol lần thứ nhất như sau:
    E hèm...
    Trước tiên tôi xin có nhời cảm ơn đến toàn thể ban giám khảo đã chịu làm việc nghiêm túc hăng say hết mình (sau 1 vài lần bị phê bình) công bằng và trình độ chuyên môn nghệ thuật cao...
    Và để đưa ra được kết quả đánh giá thế này ,thì đây là điều mà làm cho các vị giám khảo của chúng ta phải đau đầu nhất .Tôi chắc rằng họ cũng phải đắn đo , trao đổi bàn bạc với nhau rất nhiều vì các partner của chúng ta ai cũng có những nét rất riêng , ai cũng có những ưu điểm vượt trội và dường như ai cũng xứng đáng...
    Nhưng...(tôi ghét nhất từ này):
    Cuộc thi nào mà chẳng đến hồi kết thúc, cuộc thi nào mà chẳng có kẻ thắng người bại ( dc lam P hay ko dc làm P cua toi), kẻ ở ngưòi đi , kẻ nhanh ngưòi chậm, kẻ ăn người nhịn , kẻ béo người gầy ...
    Tôi cũng hiều rằng các bạn dành thời gian đến đây đăng kí Partner đều xuất phát từ niềm đam mê cháy bỏng , ai cũng cố gắng, ai cũng quyết tâm, chau chút từng phần thi đầy khó khăn, những tiêu chuẩn ngặt nghèo...
    Và ...
    ...rốt cuộc sau mỗi phần thi này các bạn trở nên hoàn thiện hơn, các bạn sẽ nhận thấy mình ở một cấp độ cao hơn, tôi tin rằng đã tham gia vào cuộc thi này , cho dù kết quả thế nào thì các bạn đều những người chiến thắng!
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ....Chiến thắng....Mong các bạn đừng quá buồn!!
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Để cho các patner cũng như các bạn khán giả khỏi thắc mắc , tò mò , khiếu nại về kết qủa. Thì tôi xin công bố các tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo như sau:
    "Tiêu chí này phụ thuộc vào ước mơ có được partner của tôi...!"
    Tôi ưóc - em - Ôi! patner của tôi:
    Tôi ước em....
    ...làm partner của tôi trước tiên để tập nhảy rồi , tôi muốn em là người nhảy thật đẹp , phải nhảy thật siêu , nên em phải là Super dancer
    Không chỉ có nhảy đẹp không mà em còn rất xinh nữa, một vẻ xinh đẹp hiếm có khó tìm bí ẩn như viên kim cương xinh đẹp của đại dương sâu thẳm và huyền bí ( oceance diamond ) . Đôi mắt em mở to .,đôi hàng mi xinh xắn , cong cong như cầu Thê Húc lúc nào cũng long lanh như những hạt sương đêm nhìn tôi ( ướt mi). Đôi môi em căng mọng và thật sự ngọt ngào và mát lạnh như những que kem Tràng Tiền trong những ngày hè nóng bức ( ice líp) .
    Để rồi khi tôi và em đi mua giầy ở DS shoes - 61 Tô Hiến Thành trong một buổi chiều thu lớt phớt mưa bay như buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay , mọi người phải trầm trồ : con phố cũng đẹp hơn vì có em đang đi ở đó - đúng là xinh xinh xuống phố!.. Con đường cũng đẹp hơn và không chỉ có vậy, những cây Dạ Lan bên đường cũng phải ghen tỵ vơí em về hương sắc của em bởi vì em là ngoclan1410201.
    Có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng em từ chối tất cả để dành riêng những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Phải nói là em rất tốt ( erato) đối với tôi. Em luôn tập nhảy cùng với tôi , quấn quýt bên tôi , em chính là nàng cún yêu trong trái tim tôi ( dog without tail ). Em đã chinh phục được tôi không chỉ bởi vẻ dễ thương đáng yêu của một cô bé trẻ trung xinh xắn mà tôi vẫn thường gọi em bằng một cái tên hết sức thân mật là nhóc ngố2006, .Em còn là hiện thân của sự hóm hỉnh vui vẻ trẻ trung cho tôi từ khi quen em , em luôn mang lại cho tôi nụ cười vui vẻ bởi vì em là ngưòi có khiếu hài hước - em là ngố và nhặng xị
    Nhưng cũng phải nói là tôi đã khám phá được ở em luôn có một vẻ đẹp hết sức có chiều sâu, vẻ đẹp đa dạng , và cực kỳ phong phú ( kiểu nào em cũng đẹp được ):
    Khi tôi ngắm em trong những lúc em mải mê đọc sách bên của sổ trong những chiều hoàng hôn tĩnh lặng em hiện thân như một biểu tượng của vẻ đẹp bình dị mộc mạc theo kiểu " lúa đang thì con gái".- em là silent beauty . Khi em mặc những bộ váy nhảy latin thì ở em lại hiện ra một vẻ đẹp quyến rũ , man dại như nhưng bông hoa phong lan của núi rừng ( wild orchid ) Còn khi em diện các bộ nhảy standard thì ở em lại toát lên vẻ đẹp sang trọng như những bông hoa ly vàng của thủ đô ( yellow ly hn )
    Tôi đã tìm kiếm chờ đợi và hy vọng sẽ có được em làm partner của tôi , Tôi chờ em như chờ những ánh nangbanmai84 , Như ánh bình minh hy vọng vào một sự khởi đầu mới , những điều tốt đẹp sẽ mãi đến với em và tôi. Em sinh ra dường như chỉ để nhảy với tôi , Tôi muốn được khiêu vũ với em dưới ánh trăng (dancing in the moon light ) - một điệu nhảy hoà cùng đất trời thiên nhiên , tiếng sóng và những dải cát dài tưởng chừng như vô tận. .......( lãng mạn không!? )
    Tôi và em tay trong tay đi đến bất cứ nơi đâu , đối với tôi và em mãi là một nửa ngọt ngào của mình ( semi_sweet ).Thật hạnh phúc là cuối cùng em cũng hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn để là partner của tôi .Nếu không thì chắc chắn đến giờ này tôi cũng vẫn phải đi tìm em, tìm kiếm vô định như một kẻ nghiện đi tìm tình yêu của em ( loveholic).
    Lúc nào tôi cũng tâm niệm một câu danh ngôn bất hủ về tình yêu : " khi không có em tôi chỉ là một cái chai dễ vỡ- vứt xuống nước nó sẽ chìm. Nhưng nếu có được em thì mọi chuyện sẽ khác! Cái chai sẽ nổi vì ....em là nut chai[/b]!
    Tôi luôn mong ước có được em - có được sự tuyệt vời (exotic) của cuộc sống này.
    --------------------------------------------------
    Bỗng đâu từ người xa lạ
    Em làm partner của tôi
    Với tôi em là tất cả
    Bao nhiêu sướng khổ buồn vui

    Đọc xong chắc mọi ngưòi cũng biết kết quả rồi...!!!
    Được TheWayWeWere sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 20/08/2006
  8. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  9. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi
    Thế là mình đã để The way we were tuột ra khỏi tầm tay, trong khi mải giận hờn a Bun đẹp giai, đau lòng quá
    Nói cho oai thế chứ tiêu chuẩn The way cao thế thì em chịu, bị loại ra từ vòng gửi xe rồi còn đâu. Hix.
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, tuyệt. Trí tưởng tượng và sáng tạo vô cùng phong phú. Mình cũng có tên trong danh sách, hí hí, thế thì sợ gì mà ko ra ứng cử nhỉ.
    Ứng viên số 1: ice_lips
    Tự giới thiệu về bản thân:
    Cháu tên là Cún
    Chiều cao: 1m64, cân nặng 64kg (tuyệt chưa?)
    Số đo 3 vòng: 60-90-60 (mẫu người mơ ước nhé: thon thon hình vại, thoai thoải hình chum)
    Sở thích: Đan sinh (tức là dance và sing)
    Sở trường: Vừa nhảy vừa dẫm đạp ko thương tiếc đồng thời còn có thể nhảy kiểu chồm chồm có 1 không 2, tức...nhảy như dẫm phải ổ kiến lửa.
    Khả năng: Ăn, chơi, nhảy, múa và...đập phá
    Thành tích nổi bật: Chửi nhau và kéo bè kéo cánh trong box dancing, làm 1 số người...nóng mắt nóng mũi phải rúc đầu vào tủ lạnh để hạ nhiệt, hihi.
    Tạm thời thế đã nhỉ. Đề nghị chị em khác cũng ra ứng cử cho cuộc thi của chúng ta được công bằng, gay cấn và hấp dẫn!!!

Chia sẻ trang này