1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đây nhỉ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AlanSmith, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ai đây nhỉ?

    Em có 1 cái ảnh, các bác cứ bình luận thả cửa nhé.

    Đêm nô en tôi thì thầm hỏi chúa:
    "Đến bao giờ con mới hết cô đơn"
  2. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hê hê!!!! gurluver
    [​IMG]
    Just close ur eyes and u will be here with me
    Just look to ur heart that is where i will be...
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hêh
    hay thật đấy
    nhưng mà chú em mày post nhiều topic thía
    làm thế này rùi các anh chị lại bàn luận linh tinh cho mà xem
    heheh GUR chứ đứa nào nữa
    nhìn trông kìa
    hêhhhhhhhhhhh
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  4. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có phải gur đâu. Gur đẹp trai lắm mà. Cái thằng này hình như bị dị tật chiến tranh thì phải.
    Đêm nô en tôi thì thầm hỏi chúa:
    "Đến bao giờ con mới hết cô đơn"
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ehhe
    biết ngay mà
    chú chuẩn bị nghe các girl nhà ta phán nhé
    hêh
    thế nào cũng có trò hay
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  6. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    em chỉ đợi có thế thôi. Hay ra phết anh nhỉ.
    Đêm nô en tôi thì thầm hỏi chúa:
    "Đến bao giờ con mới hết cô đơn"
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hhe
    công nhận ;à hay đấy nhưng mà anh sợ ...hêhhhêh
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  8. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    sao box mình ko làm 1 cái album ảnh của mọi người nhẩy
    [​IMG]
    Just close ur eyes and u will be here with me
    Just look to ur heart that is where i will be...
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, để post 1 cái ảnh 1 người có khuôn mặt ko bình thường lên, thường chỉ có 3 mục đích sau đây thôi :
    1. Lấy ảnh người "bị dị tật chiến tranh " lên để làm trò cười thì hẳn là ko còn gì để nói rồi, đó là loại người vô giáo dục.
    2. Ghen tị vì thấy người ta đẹp trai hơn, nên fải tìm cách bôi xấu.
    3. Là để trả thù người khác.
    Hệch, ở đây có thể dễ dàng thấy là chú AS này định lấy ảnh mình làm biến dạng đây mà.... thế nên chắc là chỉ có trường hợp 2 thôi nhỉ? Vì 3 thì chắc chắn ko fải rồi, đơn giản là vì tôi chẳng gây thù chuốc oán gì với nó cả, và nếu ko fải 2, 3 thì chẳng nhẽ là 1? Nhận mình là vô giáo dục à? Chắc AS cũng ko fải loại người đó đâu . Thôi thì gọi là 2 đi nhé, có vẻ đúng nhất đấy .
    E hèm, anh mày cũng chẳng giỏi giang gì đâu, nhưng mà trình của chú mày thì chưa đủ để gây sự với anh đâu, hé hé...Anh cũng gửi cái ảnh này lên, theo mục đích 3 nhé ,
    A place where there're only you & me ...
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    À, mà ở cái ảnh của chú mày gửi, thì người bị biến dạng, nhưng cảnh vật cũng bị biến dạng theo, trông có vẻ ko thật lắm nhỉ? Như là ảnh kĩ thuật số í , còn cái của anh... hi hi, trông thật lắm đấy
    A place where there're only you & me ...

Chia sẻ trang này