1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đem châu báu của lòng mà ném vào những cuộc tình duyên vô vọng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WhyUbe, 04/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai đem châu báu của lòng mà ném vào những cuộc tình duyên vô vọng?

    Đôi khi ngồi một mình , chợt thấy sao hiu quạnh quá , trống trải quá!
    Qua bao lần hẹn hò , từ sự ngây thơ ngỡ ngàng đầu tiên đến cái hôn rụt rè mà cuống quýt ... Ôi! Phải chăng tôi đã đánh rơi cái phần trong trẻo nhất của hồn mình vào những cuộc tình vẩn vơ ,những cuộc tình tưởng chừng ngây thơ ấy đã dần lấy đi cái e dè , cái nhẹ nhàng của mỗi tâm hồn yêu ...
    Ai cũng vậy , ai cũng muốn mình luôn yêu như chưa bao giờ yêu , ai cũng muốn mình có 1 tình yêu trong vắt như pha lê , không vẩn đục của toan tính.
    Tôi cũng vậy , bạn cũng vậy ...
    Hãy dành ít thời gian , chúng ta nói cho nhau nghe về những cuộc tình vô vọng mà chúng ta đã trút châu báu lòng vào đó. Và hãy nói cho nhau nghe CÁCH ĐỂ CHÚNG TA LUÔN YÊU NHƯ THỦA ĐẦU!!!
  2. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tôi ngây ngô quá , cái ngây ngô của 1 thằng con trai trung học còn thích xem phim hoạt hình hơn phim lãng mạn Hàn Quốc , thích uống nước ngọt hơn uống bia.
    Và tôi yêu 1 cô bé ... Ôi ! Cô bé ấy cũng ngây thơ như 1 con chim sẻ , suốt ngày chỉ thấy bay nhẩy hát hò ...
    Chúng tôi yêu , vâng , đúng là yêu ! Suốt cả cuộc tình mà gọi là Yêu ấy mới chỉ dám nắm tay có 1 lần trong 1 buổi đi chơi riêng duy nhất. Cũng có những phút xao xuyến ấy , nhớ nhung ấy ... nhưng dần đã thay vào đó là những bực bội giận hờn vu vơ ...
    Cô bé ấy vẫn ngây thơ như thế , nhưng tôi ngày sang ngày lại thấy ghét cái sự ngây thơ , không biết rằng có phải ngây thơ là cái lẳng lơ của người khôn ngoan không? Tôi từng trốn những buổi học để lang thang với Ngây Thơ của tôi , từng cãi nhau với những đứa bạn thân , từng dối mẹ xin thêm tiền học ...
    Biết là những điều ấy không tốt , nhưng khi đó chính những điều không tốt ấy lại là nguồn vui của tôi.
    Vẫn biết rằng mọi việc xảy ra là do khách quan , nhưng sau mỗi cuộc tình thất bại , tôi lại thấy lòng mình hụt hẫng như một hộp nữ trang chỉ còn đựng cuộn kim chỉ thêu thùa . Đôi khi , tôi tự hỏi mình fải chăng tôi đang đem cái tình yêu thương mà ngày ngày cha mẹ vun đắp cho rải khắp nơi , đến khi vương vãi gần cạn thì quay trở về với 1 tâm hồn khô rỗng , lúc nào cũng càu nhàu cáu gắt ...
    Ôi .... vẫn biết là không nên yêu!
  3. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hoahongtrencat , cảm ơn 1 người đã đồng cảm với suy nghĩ của tôi!

Chia sẻ trang này