1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đẹp zai nhất trường mình. Show hàng cho con gái ngất ngây con gà tây. "kém miếng khó chịu"

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi iory8485, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    1. Do cầu LB có cấu tạo hệ giàn thép khung cứng nên hiện tượng lệch (nếu có) thì chỉ tác động lên trụ chứ giàn không ảnh hưởng.
    2. Nếu mà trụ lệch mà khắc phục bằng cách cho xe đi trái chiều thì là ngớ ngẩn hết sức. Vì gây hiện tượng long móng trụ => nhanh phá hoại cầu.
    3. Để chống hiện tượng lệch thì người ta có thể đồng thời cho xe chạy 2 bên cùng một chiều và áp dụng biện pháp ngăn đường tạm thời khi có xe nặng.
    @ "chị" Arwen có thể cho "em" xem cái tài liệu đó được không ah ? Không biết đồng chí vào viết sử mà ngây ngô đến thế nhỉ ?
  2. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ nó không hoang đường như nhận định của em đâu. Bài đó ở tạp chí Cầu đường hay Xây dựng gì đấy chị không nhớ được nhưng cách đây khoảng 3 năm vì năm ngoái chị xin mượn ở phần lưu mà.
    Đó là 1 bài viết rất công phu về cầu LB, dài hàng chục trang, trong đó nói về công nghệ làm móng giếng chìm hơi ép, về sự hi sinh ngay lúc đó và sau này của nhiều người thợ do bọt khí áp suất lớn thấm vào máu, vào thịt xương. Hix... Xúc động lắm, rất ấn tượng. Chắc người viết bài trên tạp chí chuyên ngành đó không hàm hồ đâu em ạ.
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tạp chí Cầu Đường đối với "em" không lạ (tháng nào chả có 1 cuốn để đọc ) nhưng mà nếu cách đây 3 năm thì hơi khó tìm đấy, không biết tác giả viết bài này là ai nhỉ, để "em" đến phỏng vấn cao nhân này lấy nguồn từ đâu ra đã.
    (Ở trong tạp chí này tòan bài viết của thày "em" nên "em" cũng phải tò mò một chút ạ)
  4. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 3 năm em ạ. Em đến phòng đọc báo của Thư viện QG và xin mượn mấy tờ tạp chí đó (những năm cũ được chia thành 4 quý). Nhưng mà em chưa tốt nghiệp ĐH thì người ta không cấp thẻ cho em đâu.
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ak, chít cười vì pà "chị"
    Thẻ thư viện KHKT và thẻ thư viện QG em đều có cả nhưng nó hết hạn từ lâu lắm òi [​IMG]
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi con gà ri
    Trước lên TVQG lập hẳn 1 phi đội
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Lâu ko vào bõ xd vào đọc topic này rồi ngứa mắt cái e arwen này quá. Đã "cà rốt" nhưng lại thíc nói chữ, ko coi ai ra j. Lúc đầu thì cho Triệu phi Yến vào Tứ đại mỹ nhân, sau lại nói trong tứ đại mỹ nhân chỉ có Chiêu quân là đẹp người đẹp nết( Điêu Thuyền, Tây Thi xấu nết chắc??? Họ cũng như Chiêu quân chỉ là con bài để Vương Doãn và Văn Chủng thi hành mỹ nhân kế mà thôi, bản thân làm j có quyền tự quyết và về mặt đóng góp cho tổ quốc thì cũng ko kém Chiêu quân), sau lại đến câu đố về giao thông cầu Long Biên nữa. Bó toàn thân với e!!!!
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    bác này tinh thần "hiếu khách" hỏng box XD đã chả được mấy bóng "hồng nhan" (chính xác là hồng nhan í nhá ) mà bác lại phát biểu quan điểm thiếu tinh thần mến khách thế nhở
    bác ko thích tỏ thái độ "uyên thâm" như NCD với "cưng" d_uyanh để "đàm đạo" trò chiện mí người ta thì cũng có thể làm như em đây, đứng "né" sang một bên ^^ lâu lâu vào đọc (hiểu được thì hiểu chả hiểu được thì thôi) để biết người biết ta đặng mở mang đầu óc
    mở mang ra thật mà ^^ ví dụ, bấy lâu nay em cứ tưởng tứ đại mỹ nhân cuat TQ gồm ai là hai lăm rõ mười ra rồi ^^ đâu biết có chị Arwen lại nghĩ khác ^^ sau này có gặp ai nghĩ tương tự em sẽ ... không thấy "bất ngờ" và kí cầu Long Biên em lại càng không màng coi người ta đi lại ngược xuôi ra sao ^^ (tại nhà em xa ^^ em lại hay lạc đường ^^ mò lên đấy để chi) chị í chả hỏi khéo em tưởng cầu nào người ta chả đi như em đi từ nhà đến trường (ah quên ^^ kô được rẽ nhỉ ^^)
    đề nghị phát huy tinh thần hiếu khách của NCD và "cưng" d_uyanh
    em "ném đá" xong ^^ mời "khách quý" và "các tấm gương tiêu biểu cho tinh thần hiếu khách" lại tiếp tục "đàm đạo" ^^
    chúc cả nhà một ngày vui vẻ
    P.S : wái >_< dạo này cứ tầm về sáng là mình lại mắc bệnh "nhắm điều" chắc học nhiều đâm quẫn từ từ em chữa dần ^^ các bác đừng nóng kẻo xí zai xí gái hết
  9. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em zai (không gọi là đàn ông được) nếu chị có làm em phật lòng. Chị đến đây để vui đùa, tếu táo, bản thân cũng được vui mà cũng làm nhiều bạn khác hứng thú nên lời nói, suy nghĩ, kiến thức của chị không nhất thiết phải quá chỉn chu, chăm chút. Có đúng có sai nhưng mà vui, đây đâu phải bục gỗ phát biểu về chính trị hay là nơi đấu đá để phấn đấu cho điều gì to tát mà khiến em phải cay cú mà hằn học như thế?
    Chị nhầm về Chiêu Quân và Triệu Phi Yến đấy thì có sao không? Em dám chắc đời em chưa bao giờ nhầm lẫn? Mà chị thích Vương Tường Hạo Nguyệt Chiêu Quân hơn các nàng khác đấy vì bà ấy có công khai sáng văn hóa và truyền bá Trung ngữ, Trung văn cho rợ Hung Nô đấy thì có sao không? Chị thích kịch của Tào Ngu, Quách Mạt Nhược, Mã Trí Viễn, thích tiếng đàn nơi Nhạn Môn Quan, thích tích Hồ Cầm đấy thì có sao không? Chị thích các bài thơ của cụ Lý, cụ Đỗ, cụ Vương, cụ Bạch về Chiêu Quân của chị đấy thì có làm sao không?
    Em bảo là em không thích thì chị có cấm cản em không? Nếu cứ vì chữ Hiếu mà ngủ với bố con nhà người ta rồi hại họ như Điêu Thuyền, hại chồng như Tây Thi thì là tốt sánh Chiêu Quân đấy à? Thế thì tòa sẽ chẳng nên xử mấy thằng vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ bệnh tật mà đi cướp của giết người em nhỉ. Mà tùy em, em thích thế thì kệ em nhưng đừng động đến sở thích người khác.
    Chiêu Quân yên ngọc tay mềm
    Ngẩn ngơ lên ngựa, lệ hoen áo hồng
    Hôm nay còn ở Hán cung
    Sáng mai thiếp đã lấy chồng Hung Nô.

    Mà hình như em là người quen? Sói con đó có phải không? Hãy xem 3 chữ đỏ trong chữ ký của chị.
    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 19/01/2007
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Khổng Tử nói: Không biết nói là không biết ấy là biết vậy. Kiến thức mà mình ko nắm chắc thì ko nên nói mới là người hiểu biết và tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng ko giống như e chưa j đã gân cổ lên phê phán người khác. Chẳng lẽ chỉ vì ko phải là diễn đàn chính thức thì muốn nói gì cũng được chẳng biết sai đúng ra làm sao hết ??? như thế chứng tỏ e hơi thiếu tôn trọng bản thân đó
    Giữa vệc cô bé thích Chiêu Quân và việc e kết luận trong tứ đại mỹ nhân chỉ có Chiêu Quân là đẹp người đẹp nết là hai vệc khác nhau ko thể đánh đồng, anh sẽ ko phản đối nếu e nói là e thích Chiêu Quân nhưng ko hạ thấp các người đẹp khác theo ý nghĩ chủ quan của mình. Còn việc e so sánh người phụ nữ chủ động thi hành Mỹ nhân kế hy sinh bản thân để phá hoại kẻ địch đền nợ nước với việc cướp của giết người vì cùng quẫn thì anh thua e rồi
    Rất tiếc anh chưa có dịp quen cô bé và cũng không mong có được cái hân hạnh đó

Chia sẻ trang này