1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Bắc Kinh, Thượng Hải rồi cho tớ xin ít kinh nghiệm với (Tớ đang ở Bắc Kinh, Kể về ngày đầu tiê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cunyeuanh, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    VN thật là nóng bức, vậy mà cảm thấy thật thoải mái. Trung Quốc không phải là nơi dành cho mình. Một chuyến đi thú vị, vì mình được đến những nơi mình mới biết qua sách báo phim ảnh, nhưng cuộc sống kể cả ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đều cho mình cảm giác khó chịu nặng nề nếu sống lâu. Có lẽ thứ nhất là do khoảng cách về ngôn ngữ. Sau đó là sự ồn ào của họ cũng thật khó chịu. Họ cậy đất rộng người đông làm cái gì cũng hoành tráng nên đi bộ thì mệt nghỉ. Tớ thuộc diện đi bộ cũng bền bỉ dẻo dai rồi mà sang đó cũng muốn khuỵu chân luôn. May có quả tông adidas mới sắm được đấy, chứ không tông Hàng Dầu là xong quả chân rồi. :D

    Hôm vào cửa hàng đồ chơi mua xe ô tô có điều khiển từ xa, họ bán là 180 tệ (~30 đô). Tớ chả có ý định mua vì nghĩ cũng đắt mà to nữa, thế là tớ bảo tớ có mỗi 100 tệ, thế mà họ tự dưng lại bán. Tớ ngạc nhiên luôn. Thôi họ bán thì lấy, mấy người đi cùng cứ cười bảo mình mua giỏi, he he

    Bạn gì bên trên nói là ở Thượng Hải phải mặc cả, tớ ko đi shopping nên tớ ko biết nhưng tớ đi dọc Nam Kinh Lộ đó thì làm gì có chỗ nào để mặc cả đâu, chỗ nào họ cũng đề giá hết rồi mà. Nói chung cuộc sống ở TQ đắt đỏ.

Chia sẻ trang này