1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi bụi Bangkok năm sau nào, chương trình 1 triệu vé miễn phí.

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi ihave2feetbut0money, 13/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    nói có sách mách có chứng, cái pic tuy hơi mờ, bác nào thích xem thực tế thì alo mời em cốc cafe vỉa hè, em mang đủ tư liệu về đi bụi thái cho các bác
    cái dưới cùng là vé xe bus di từ ekamai - pattaya. mua tại quầy luôn.
    nhìn kỹ là 3 con số nhé 128 bat.
    [​IMG]
    Được pilotco2 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 14/05/2009
  2. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    ôi bác ơi, trì trích nhau làm jì, vui vẻ là chính, đi đây đi đó hiểu nhiều biết rộng cũng thích lắm chứ, mình đi như thế khác jì bọn tây balo sang mình du lịch, mình sang thái nó cũng gọi mình là ... việt nam balo, hê hê em thích cụm từ này, bác nào đi đc thì đi cho vui, quen biết được ối người
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Link kô hiện bác ạ.
    Ngoài ra, để tin tức cập nhật hơn, các bác tham khảo lịch trình đi Lào + Cam + Thái của đoàn Hà Nội này nhé, họ đi đầu năm 2009, tức là cách đây 3 tháng thôi. Chi phí cho 3 nước là 5 triệu + 70 đô. Link cho các bác kiểm chứng ah:
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1099486/trang-7.ttvn
    Em đi 2 nước mà mất 4,1 triệu rồi (1,6 triệu vé máy bay + 2,5 triệu tiền mặt). Suýt soát bằng họ. Nói chung là thấy mình chưa lên plan giỏi và tiết kiệm như họ. Còn phải học hỏi nhiều lắm ạ.
    Em xin closed topic ở đây để làm lại chi phí vì hiện nay chi phí của em đã đắt hơn đi tour (4,1 triệu em dự tính so với 2,5 triệu của tour). Ngoài ra, topic các bác Hà Nội đi 3 nước với chi phí 5 triệu + 70 đô, trong khi em mới đi Thái và sang cố đô của Miến mà đã hết 4,1 triệu là gần bằng họ. Tức là em tiêu hoang quá. Cho nên xin phép được tính lại chi phí.
  4. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Dạ bác dạy chí phải.
    dẫn chứng từ vnexpress.
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2005/06/3B9DF2C4/
    - Chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm du lịch ba lô?
    - Tôi có 5 kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với những ai thích du lịch kiểu này.
    1. Phải có túi bí mật để bảo vệ tiền. Giữ tiền là quan trọng nhất đối với dân du lịch bụi.
    2. Phải đọc kỹ sách hướng dẫn du lịch ở vùng đất mình sẽ tới. Nên lên cho mình một kế hoạch để vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian.
    3. Phải có ý thức kỷ luật kể cả trong việc đi lại lẫn chi tiêu để đừng rơi vào tình trạng đi được ít đã hết tiền.
    4. Đi đến đâu cũng phải thân thiện với người bản địa, vì họ sẽ là người giúp đỡ mình nhiều nhất.
    5. Phải tự giữ gìn sức khỏe, đừng quá mạo hiểm, dễ gây tổn thương cho mình.
    Dạ điều quan trọng số 1 là giữ cho được cái hộ chiếu ạ, không phải tiền đâu ạ. Còn hộ chiều thì mình mới biết mình là ai, ai với biết mình là mình ạ. Mà ở đây sis này chả đề cập gì đến hộ chiếu cả ạ. Xin lỗi đời
  5. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Em chờ năm sau đọc bài kể về đi Thái 1 triệu của bác .
    Em đi cũng 7 ngày ko mất tiền khách sạn vì có ông anh làm việc ở bangkok có nhà bên đó . Nói số tiền tiêu ( tiết kiệm và chưa enjoy hết bangkok ) sợ các bác ném gạch lắm nên ko nói em chỉ chỉnh bác một tí là bác xem ở web đâu chả biết , em đi tàu điện ra ekamai vào bến xe mua vé xe bus là 128bath xe đẹp như xe hoàng long , xe bus rách như bác post ảnh em cũng ngồi rồi ạ , vé xe đấy là 8 bath ngồi 3 tiếng đồng hồ vì tắc đường 3 ông việtnam ngồi trên xe oang oang nói tiếng Việt bình phẩm bọn học sinh trên xe mà ko bị ném cho cái nhìn hình viên đạn vì chúng nó có hiểu gì đâu (một trong 3 người là bác pilotco2 ở trên đấy ạ :D ). chứ 3bath chắc bác đi thời 1975 .
    mà cái vụ bác đi cổng bọn người thái em đố bác tiến hành trót lọt được đấy ( thời bác đi thì em chả biết năm bao nhiêu nhé ) , có bọn chặn lại hỏi vài câu nhé ko phải đi như đi chợ đâu nhé , nếu bác rành tiếng thái thì em chịu thua nên em nghĩ các bên cắt vụ Cung
    điẹn hoàng gia Thái .
    Nếu đi ko trót lọt bác đừng đưa hộ chiếu Việt Nam hay là đừng nói mình người Việt nhé
    Thôi em closed nói nhiều quá vì bác bảo đi 1 triệu , em đi hơn gấp 10 số ấy thấy tiếc tiền quá nên em mới nói vài câu .
    bonus cái hình Cung điện hoàng gia thái cho mát mẻ
    PS : sân bay survanaburmi của thái đẹp thật , Nội bài mình so với nó đúng là cống rãnh so với đại dương , hic
    Xe buýt rách ở thái giá 8bath/shot
    [​IMG]
    Cung điện hoàng gia
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giá taxi
    [​IMG]
    Cong viên cá sấu lớn nhất thế giới ( > 100k con , chỗ nào cũng có cá sấu )
    [​IMG]
    Thiên đường xếch
    [​IMG]
    Walk street - 1m2 10 call girls
    [​IMG]
    Sân bay
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này giá 50bath trên máy bay , máy bay ko tiêu tiền việt
    [​IMG]
    Tiếp viên hàng cơm :D :D
    [​IMG]
  6. MrKF88

    MrKF88 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    14.448
    Đã được thích:
    4.540
    chúc các bác thuận buồm xuôi gió
  7. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Thực tình em rất cảm ơn những góp ý của các bác. Mọi người có quan tâm thì mới vào góp ý. Qua hội ý với bạn em thì chúng em vẫn nhất trí sẽ chỉ mang 2,5 triệu cho chuyến đi năm sau (2 mống = 5 triệu).
    Ít hay nhiều do ở mình mà các bác. Như em đã lấy ví dụ, đoàn Hà Nội bên trên đi Lào + Cam + Thái tháng 2-2009 hết 5 triệu +70 đô.
    Hoặc một plan bên box du lịch, cũng đi vào thời gian như bọn em đây.
    Các bạn ấy dự trù 200 đô tiền vé bay, 300 đô tiền ăn. Tổng 500 đô. Ai xông xênh thì mang 600 - 700 đô tuỳ khả năng. Cơ bản thấp nhất của đoàn này là 500 đô tuốt luốt.
    500 đô thì bằng 9 triệu các bác nhỉ. Các bạn ấy đi 10 ngày, qua 4 nước., Hết 9 triệu.
    Em và bạn em đi có 5 ngày (bằng nửa thời gian của họ), cũng chỉ đi 2 nưóc (bằng nửa số nước của họ, số thành phố đến còn ít hơn họ rất nhiều) thì bọn em hết hơn 4 triệu (bằng nửa tiền của họ).
    Diễn giải rõ hơn nữa: các bạn ấy mỗi bạn dự trù mang 300 đô tiền ăn nghỉ vui chơi. Tức là mang 5,4 triệu các bác nhỉ (không tính 200 đô tiền vé bay)
    Hai đứa em mang 2,5 triệu (không tính 1,6 triệu tiền vé bay).
    So sánh các bác thấy ngay, họ đi 10 ngày dự định hết 5,4 triệu. Em đi 5 ngày thì tức là phải bằng 50% của họ, chẵn 2,7 triệu đúng không ah.
    Chưa kể giá cả ở Malay, Bruney và Indo là đắt hơn Thái nhé, vì đất Thái du lịch nên giá cả luôn tốt hơn.
    Vì vậy, em dự tính mang 2,5 triệu đi là ok rồi. Không có gì là ít, không thể đi nổi cả.
    Chi phí của em là hợp lý.
    Bác nào ngại đoàn em đi ít tiền, không sống nổi, thì tham gia đoàn này nhá:
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1165599/trang-1.ttvn
    Chi tiết của họ đây: (10 ngày, 4 nước, chi chít thành phố, nói chung là nhiều gấp đôi đoàn em, hết 9 triệu. Bọn em bằng một nửa họ từ thời gian cho đến điểm tham quan, hết hơn 4 triệu):
    Tớ có lịch trình như sau:
    - 22/4: HAN- SGN: ăn chơi nhảy múa
    - 23/4: SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
    - 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
    - 25/4: bắt bus đi KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao nhất DNA
    - 26/4: bắt đầu leo
    - 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi, nghỉ ngơi rồi KKL - JKT: bay sang Jakarta Indonesia
    - 28/4+29/4: city tour, khám phá Jakarta
    - 30/4: JKL - BLI: đi các danh lam thắng cảnh dọc đường bộ từ JKT đến Bali,
    - 1/5: An dưỡng Bali
    - 2/5: BALI - KUL: bay trở về Kuala Lumpur, đêm nhảy nhót ở Zouk.
    - 3/5: sáng bay về HN để chuẩn bị đi làm.
    Lịch trình chi tiết cụ thể sẽ được released soon, hòm hòm là như thế. Chi phí rất rẻ, theo như mình ước tính là khoảng $200 tiền đi lại, $300 ăn uống nghỉ ngơi nếu bạn đặt vé máy bay ngay từ giờ (mình có thể giúp). Xông xênh là khoảng $600-$700 là ok cả tiền vé.
    Ai muốn đi cùng mình không (mình đã đặt vé xong, cả phòng KS) trong chuyến đi trải nghiệm Hồi giáo này? Mời mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi được trọn vẹn hơn! Thanks in advance!
    Jack.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 14/05/2009
  8. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sợ! Vừa đi Cam đợt 30-4 về đây, tổng thiệt hại hơn 10tr, độc có đi Cam thôi! Hic, mình đúng là ko biết tiêu tiền!
  9. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Hôm nay 24-6, hãng AK lại tung ra siêu rẻ. Em đang có mấy plan sau (đã book hết vé và đi theo nhóm), bác nào ở Hải Phòng thì đi cùng cho vui.
    Plan đi Indo từ ngày 24-7 đến 31-7-2009. Plan này ưu tiên tuyển thêm 1 bạn nam ở HP. Vì hiện nay đoàn đã có 3 nữ Hà Nội và 2 nam HP. Muốn đi 6 dễ thuê xe pháo, phòng ốc, chia tiền cho rẻ... Plan này thống nhất với các chị em HN là anh em vác 2,5 triệu/người, chị em vác 3 triệu/người vì thích shoping.
    Plan đi Miến Điện ngày 16-2-2010 đến 24-2-2010. Giá vé hiện nay (tối 24-6) là 49 đô đến Thái (hai chiều) và 33 đô đến Miến (hai chiều). Tổng là 72 đô (hai chiều = 4 chặng bay). Đoàn đã có 4 người (2 HP và 2 HN). Tiền đi Miến do bay nội địa hơi nhiều (Miến giao thông kém, chỉ có bay mới nhanh) nên sẽ tầm 4-5 triệu cho xông xênh.
    Plan đi Thái, Sing, Mã từ 23 âm lịch tết 2010 đến 28 tết 2010. Plan này hiện có 2 mống ở HP. Vé tổng là 120 đô (bay các chặng Hà Nội - Bangkok (2 chiều), Bangkok - Singapore (1 chiều), Singapore - Kuala lumpur (2 chieu), Singapore - Phuket (1 chieu), Phuket - Bangkok (1 chieu). Total giá vé nếu đặt tối nay là 120 đô. Bọn em đã book chặng Sin - Kuala xong. Plan này thống nhất chỉ mang 3 triệu.
    Ngoài ra, cái plan Thái Lan đi tháng 4-2010 của em vẫn có nhu cầu thêm người nhé. Đi tết té nước của Thái, tối nay lại có vé rẻ đấy (49 đô hai chiều từ Hà Nội đi Bangkok, rẻ lắm rồi) + 2,5 triệu tiền mặt ăn chơi nhé. Em đã PM tới một bác đặt gạch đi plan này là Longcatus. Có gì bác reply lại nhé.
    Có gì liên hệ em theo nick: vietanhvimaru, hoặc tel: 09-85-21-21-81. Tối nào em cũng online, nhất là tối nay ngồi đặt vé túi bụi cho cái plan Thái, Sing, Mã. Hiện em ở cơ quan.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 24/06/2009
  10. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Đi indo 3 nam 3 nữ chia phòng kiểu gì thế bác he he he

Chia sẻ trang này