1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Quảng Châu - Thẩm Quyến với mẹ con tớ không??? Tour ngày 28/4-3/5 nhé. Toàn vào ngày nghỉ, cả

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TrusT_Me, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ai đi Quảng Châu - Thẩm Quyến với mẹ con tớ không??? Tour ngày 28/4-3/5 nhé. Toàn vào ngày nghỉ, cả nhà tranh thủ đi chơi đi. Tour n

    Tớ up lên đây trước để xem ý kiến mọi người. Mọi thông tin lịch trình và chi phí đêm nay tớ sẽ up cụ thể. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vào topic đi Quảng Châu lần trước cũng tớ tổ chức nhé. Tour này đảm bảo rất vui, thú vị, tiết kiệm và rất dễ chịu. Bạn nào có mẹ cùng đi thì vui quá vì mẹ tớ lần này cũng đi cùng. Tour này tớ tổ chức hoàn toàn không vì mục đích kinh doanh nhé!!!!

    Dự kiến đi vào ngày 28/4 và về đến HN ngày 3/5. Hạn đăng kí hết ngày 22/4 cho bạn nào có hộ chiếu và hết ngày 25/4 cho bạn nào làm giấy thông hành.

    Link tham khảo lần đi trước đây ạ: http://www2.ttvnol.com/f_233/611028.ttvn

    Được TrusT_Me sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/04/2006
  2. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Lên lịch cụ thể và giá tiền bạn nhé. Tớ đang ngâm cứu giữa TQ và Thái.
  3. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ok chị, em sẽ lên lịch đêm nay nhé. Bây giờ em phải đi học. Em đi Thai 10 lần rồi. Cảm nhận là thích nhưng không thể thích bằng Trung Quốc.
  4. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi......1 ngày rồi mà chưa thấy lịch lọt gì hết.
  5. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tour Quảng Châu ?" Thẩm Quyến khởi hành ngày 28/4-3/5
    Lịch trình:
    Ngày Thời gian Hoạt Động
    28/4 7h30 Tập trung tại nhà TrusT_Me, khởi hành lên xe. Xe 16 chỗ ngồi, nếu chúng ta có đủ 16 người thì tớ sẽ thuê riêng 1 xe . Còn nếu không đủ, chỉ vài thành viên muốn tham gia cùng mẹ con tớ thì chúng ta sẽ đi theo nhà xe. Giá cả chênh nhau 10k thôi. Chất lượng xe không có gì thay đổi. Giá xe khoảng 50k/người
    11h30 Có mặt tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Cả đoàn vào làm thủ tục hải quan. Thủ tục làm rất nhanh, đơn giản.
    12h30 Bắt taxi lên bến xe Bằng Tường, có xe khách đi về Quảng Châu
    1h30 Xe bus khởi hành lên Quảng Châu. Xe của Trung Quốc, giá niêm yết 180 tệ = 360K. Xe to, rộng, đẹp, có giường nằm khá thoải mái, vé xe đã bao gồm tiền ăn tối ở Nam Ninh. Xe chạy êm, có máy lạnh, vô tuyến. Bạn nào có VCD phim nào hay thì mang đi vì mình có thể yêu cầu họ bật phim.
    20h Dừng chân tại Nam Ninh nghỉ ngơi, ăn tối. Thức ăn cũng khá ngon, mỗi tội hơi nhiều mỡ.
    21h Lên xe tiếp tục hành trình về Quảng Châu
    29/4 Thiên Đường Mua Sắm. 7h Có mặt tại Bến xe Việt Tú Nam - Quảng Châu. Cả đoàn đi về khách sạn, tớ sẽ đặt phòng khách sạn trước. Có khả năng sẽ không ở khách sạn tour trước tớ và mọi người đã ở vì tớ không hài lòng cho lắm chất lượng phục vụ của họ. Điều kiện vật chất thì ổnl ắm . Tớ sẽ cố gắng tìm khách sạn phù hợp và tốt hơn. Nếu không kịp thì đành phải ở đó.
    Đến khách sạn, sắp xếp phòng và hành lý ổn định. Sau đó chuẩn bị quần áo đẹp + tinh thần để lên đường đi chơi luôn. Vì đêm hôm trước nằm ngủ trên xe, đệm êm nên hầu hết mọi người sẽ không mệt đâu.
    9h Sau khi ăn sang nhanh, tớ sẽ đưa mọi người đến chợ Quần Áo nổi tiếng ở Quảng Châu là chợ Bạch Mã, rồi đến chợ giày dép ( các cô, các chị, các em chuẩn bị tinh thần choáng). Hàng hóa thì vô tư mua sắm, đủ các chủng loại, thật giả lẫn lộn, vừa rẻ vừa đẹp và phong phú vô cùng. Còn cách anh, các chú thì sẽ được dẫn qua xem chợ điện tử, đt cả cũ lẫn mới. Bạt ngàn laptop, PC với lại ĐT. Còn màn hình nữa chứ. Mỗi chợ sẽ đi khoảng 2h. Ăn trưa gần chợ Bạch Mã.
    17h Trở về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi.
    19h30 Ăn tối
    20h30 Đi chợ đêm trên phố Bắc Kinh. Trên này toàn hang brand name, phố thì siêu đẹp, đồ ăn vặt siêu ngon. Người đi chơi, đi mua sắm sầm uất lắm. Các Store liên tiếp nối nhau, đèn đường lấp lánh.
    11h30-12h Quay trở về khách sạn. Đảm bảo lúc này ai cũng sướng vì 1 ngày shopping tuyệt vời và ai cũng mệt rã rời.
    30/4 7h Ăn sáng Lên xe bus đi Thẩm Quyến
    10h30 Tham quan Window of the World ?" Cửa sổ nhìn ra thế giới. Đây là khu công viên tuyệt đẹp. Trong công viên, người ta xây dựng mô hình của những kì quan thế giới như Vườn treo, Kim Tự Tháp, Cối xay gió? Ngoài ra trong công viên còn có cách mô hình mang đậm nét văn hóa của từng nước, trong đó có chùa Một Cột của VN. Thậm chí còn có mô hình của những làng thổ dân da đỏ và công viên kỉ Jura.
    11h30 Ăn trưa tại Công viên luôn.
    13h Lên xe đi tham quan tòa nhà mà đứng trên tầng cao nhất của nó, ta có thể nhìn thấy Hồng Kông bên kia bờ biển. Tên gọi của nó mình cũng không nhớ nữa. Để tìm lại rùi sẽ thông báo với mọi người sau. Hoặc có bạn nào biết thì bổ sung hộ mình. Sau đó sẽ đến tham trung tâm mua bán của Thẩm Quyến. Choáng version 2 vì phong cảnh rất đẹp, mang đậm nét công nghiệp của thành phố Thẩm Quyến. Thành phố này nổi tiếng là Đặc khu kinh tế mới.
    16h30 Quay lại Quảng Châu.
    18h30 Ăn lẩu Trung Quốc tại nhà hàng gần sông Châu Giang (gần thôi chứ không phải đối diện đâu ạ)
    19h Lên du thuyền tham quan sông Châu Giang. Thư giãn và thú vị tuyệt vời. Lại còn vô cùng lãng mạn nữa ạ.
    21h Trở lại khách sạn. Bác nào có nhu cầu đi massage, đi gội đầu thư giãn hay đi sàn thì cứ liên hệ với mình. Ha ha ha, chúa thích đàn đúm nhún nhảy ạ
    1/5 9h ?" 16h Đi tham quan thắng cảnh, công viên ở Quảng Châu. Cái này thì có mấy sự lựa chọn liền nhưng mà tớ đang cân nhắc vì lần trước đi mấy cái nhưng hơi bị ông già quá (em sorry bác Nam già nhé). Cụ thể tớ sẽ thông báo trong lần họp mặt ngày 22/4 tại nhà tớ.
    16h30 Trở lại khách sạn, nghỉ ngơi, thu dọn hành lý. Chuẩn bị đầy đủ để trả phòng
    18h30 Ăn tối. Bữa này thịnh soạn nhất để ghi nhớ hết những kỉ niệm ở Quảng Châu. Thức ăn Tàu thì quá ngon rùi, mỗi tội hơi nhiều dầu.
    19h30 Lên xe quay lại Bằng Tường.
    2/5 Khoảng 10h ?" 12h Đến bến xe Bằng Tường. Đi taxi ra cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Làm thủ tục và lên xe trở về HN.
    Chi phí khoảng 3 triệu/người. Tớ sẽ phổ biến cụ thể khi họp mặt tại nhà tớ.
    Được TrusT_Me sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 12/04/2006
  6. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Cái lịch nghe hấp dẫn nhỉ. Nhưng mà đi thế này thì chẳng xem được mấy. Có mà cưỡi tên lửa xem hoa ý chứ. Nếu đi Thẩm Quyến thì chị có đứa bạn người Trung Quốc giờ đang làm việc ở đó. Nhưng chị ko mê Thẩm Quyến lắm. Chị định đi Quế Lâm nữa. Để suy nghĩ thêm nhé.
  8. qlmc

    qlmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tour này chị rất thích. Em có thể cho biết thêm thông về thời tiết mùa này không ? Nếu xin nghỉ được chị sẽ đăng ký 02 người
  9. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thèm vụ này quá. Nhưng kẹt nỗi đi vào 30/4 thì ko được, vì mình đã có kế hoạch khác mất rồi, hichic. Xem ảnh năm ngoái các bạn đi mình cũng đã tiếc một lần rồi. Hồi đó mình chưa join box dulich nên không biết. Không hiểu các bạn có tổ chức một tour nữa vào khoảng tầm tháng 8-9 không nhỉ?
  10. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thì như VN chị ạ.Nó nóng hơn khoảng 1C thôi.

Chia sẻ trang này