1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gigi123

    gigi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Minh ten Dao, o thanh pho HCM. Minh cung me di tay tang lau lam roi, khi nao may bac co di cho minh xi 1 cho nha
    email: t_dinhdao@yahoo.com
  2. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí,
    Tớ cũng định đi Tây Tạng trong tháng 4 hoac 5. Plan của cậu chi tiết thế, chắc cậu có 1 mớ thông tin rồi hả? Nhưng cậu đi nhiều nơi quá trong 1 thời gian ngắn. Tớ chỉ định đào xới mỗi Tây Tạng, trong khoảng gần 1 tháng (thực tình là đã nghỉ việc luôn để đi chuyến này).
    Cậu có biết từ Kunming có cách nào khác để đến Tibet không? Vd như đi xe bus được ko, và mất bao lâu? Và Kathmandu thuộc Tibet, Nepal hay India vậy?
    Vé giá rẻ từ Sing về Hanoi rất khó mua, thường phải book trước rất lâu, và khó mà chọn ngày giờ bay theo ý mình. Cậu có chắc mua được vé đúng như ý không?
    Cậu tính tiền ăn ở khoảng 25$/ngày, thì trong đó tiền ở là khoảng bi nhiêu? Có dễ tìm ksan backpack ở Tibet ko?
    À, í kiến cuối cùng! Cậu nên lập topic mới cho chuyến Tibet 2006 này đi, paste lại thông tin qua bên đó. Cái topic này cũ quá, tớ sợ khó theo dõi.
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã quan tâm đến chuyến đi, có người đồng chí hướng là lên đường cũng an tâm hơn. Sau Tết sẽ làm một cái offline bàn bạc chính xác và cụ thể hơn.
    Về thông tin: Tớ mới chỉ biết được một bạn vừa đi cộng với tham khảo trên mạng và một cuốn sách Tibet ( nói chung là có sách là có đến 90% thông tin cần thiết rồi ). Về thời gian, đúng là tính tớ hơi tham khi lên kế hoạch đi khá gấp gáp, nhưng tớ nghĩ đó không phải là không thực hiện được, và đủ thời gian để xem và để tiếc. Đi đâu xong mà cứ tiếc rồi muốn quay lại là ổn rồi. Chứ đi về mà thấy thừa, thấy không tiếc thì đáng sợ lắm. Nói thì nói vậy cũng chẳng biết có thể quay lại những chỗ mình đã đi không nữa.
    Về hành trình, có ba đường để vào Lhasa từ Thành Đô, Quinhai hoặc Côn minh, đi từ Thành Đô tiện hơn. Thời gian đi lại nếu đi bằng đường bộ mất khoảng 3- 5 ngày dành cho ai có nhiều thời gian. Sau đó đến Lhasa thì phải nghỉ một hai ngày nữa cho quen với độ cao. Tớ hơi e ngại sức khoẻ của nhà mình nếu đi bus vất vả và khá tốn thời gian. Muốn đi đường bộ từ Côn Minh hay Thành Đô vào thẳng Lhasa thì đều phải đi theo tour ( từ 4-6 người ) Chỉ có duy nhất đi qua Quinhai là không cần phải đi theo tour, nhưng như vậy là đi khá xa. Từ Lhasa đi Thành Đô vòng qua Quinhai khoảng 3150km.
    Từ Lhasa quay về lại mà lại đi đường cũ thì cũng bằng đi đường vòng. Tớ thì thích đi một đường về một đường ( nếu có thể ) hơn. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì tình hình biên giới Nepal Tibet đang khá căng. Hiện đang đóng cửa đường bộ. Nên nếu muốn đi thì phải bay từ Lhasa sang Kathmandu ( Nepal ) chứ không đi theo dự tính cũ của tớ được.
    Chỗ ở của hành trình đi đều có thể theo kiểu balo được, giá dễ chịu và bình dân thôi. Ăn cũng vậy. Đắt nhất là tiền di chuyển thôi.
    Vé từ Sing về Hà nội mua từ bây giờ thì được giá vé rẻ cuối tháng 3, đầu tháng 4. Mua dễ thôi. Quyết định sát ngày mới sợ. Tháng 3,4 chưa phải cao điểm đi lại.
    Vậy tớ sẽ tính rồi hẹn offline, chắc khoảng cuối tuần sau vậy nhỉ. Bác nào quan tâm xin mời tham gia.
    p/s: Chắc nhờ mod đổi lại tên topic này thành hành trình tibet - 2006, ( bắt đầu từ trang 5) để cho đỡ phải mở topic mới nhỉ. Thanks
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 02/02/2006
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    ... Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì tình hình biên giới Nepal Tibet đang khá căng. Hiện đang đóng cửa đường bộ. Nên nếu muốn đi thì phải bay từ Lhasa sang Kathmandu ( Nepal ) chứ không đi theo dự tính cũ của tớ được.....
    Nếu vậy ta nên giành thêm thời gian cho Lasha và các vùng lân cận, bác hoankiem nhỉ. Thực sự tôi rất muốn làm việc này, bởi thời gian thì có hạn và không muốn dàn trải chương trình ra quá nhiều.
    Cuối tuần sau offline được đấy. Chiều thứ 7, 4h tại cafe Trung nguyên trước cửa bộ Ngoại giao, được không các bác?
  5. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi biết các bạn đang chuẩn bị cho chuyến hành trình lên Mái nhà Thế giới ; tôi tin rằng các bạn sẽ có một chuyến đi thật khó quên!
    Thật ra, tôi chưa từng lên Tạng ,nhưng, qua kinh nghiệm có được từ chuyến đi solo dài 3 tháng rưỡi trên Con đường Tơ lụa cổ xưa băng qua Trung Quốc (Thiểm Tây-Cam Túc-Tân Cương), Pakistan và Afghanistan, tôi muốn đóng góp một vài ý kiến để các bạn tham khảo:
    1. Hãy dám mơ ước! Một khi các bạn đã "dám" xin nghỉ việc để lang thang trên Tạng, tại sao lại không tận dụng thời cơ có một không hai này để làm một chuyến Tây tiến "hoành tráng" để đời? Tại sao không rong ruổi khắp miền tâm linh Tây Tạng (ít nhất là một tháng) rồi sau đó theo xa lộ Hữu Nghị sang Nepal phiêu du vài tuần (tất cả những kẻ lang thang tôi từng gặp trên đường đều ĐẶC BIỆT "khuyến cáo" nên ở nước này ít nhất 2 tuần vì "Nepal is very fascinating!") trước khi hạ sơn xuống Ấn Độ (Himachal Pradesh, Uttaranchal, Utttar Pradesh, Rajasthan, Kerala...đều là những miền đất không thể bỏ qua!) rồi ghé Dhakar (Bangladesh) và Myanmar trên đường về lại Việt Nam? Hoặc, từ Tạng down xuống Tân Cương qua ngả Ali theo nhánh phía nam của Con đường Tơ lụa ghé những thành phố bất tử như Hotan (Hoa Điền) với chợ phiên ngày Chủ Nhật vô cùng lôi cuốn, Yarkand một thời tấp nập những thương đoàn lạc đà đến từ Kashmir, Yengisar-cái nôi của những con dao chạm trổ tuyệt đẹp...trước khi sum vầy nơi Chợ phiên ngày Chủ Nhật ở Kashgar-ngã tư đường Trung Á. Từ đây bạn có rất nhiều chọn lựa: vượt đèo Torugart qua Kyrghyzstan sống đời du mục với người Kyrghyz trên dãy Pamir, xuôi thung lũng Ferghana theo bước chân Trương Khiên, Ban Siêu và Marco Polo đến những thành phố biểu tượng của Con đường Tơ lụa như Samarkand, Bukhara, Khiva (thuộc Uzbekistan) rồi thẳng tiến đến Merv (thuộc Turmenistan) trên bờ Hắc Hải trước khi đặt chân lên Ba tư (Iran) huyền thoại với những ngôi sao sáng như Mashad, Tehran, Bam, Esfahan, Persepolis...Và, cách d0ó không xa, Istanbul (tức Constantinophe) kỳ thú đang chờ đón bước chân phiêu du của bạn đến khám phá trước khi trở ngược về Việt Nam qua ngả Bangkok; hoặc, từ Kashgar bạn vượt đèo Khunjerab (4700m) xuôi xuống Hunza-Thiên đàng hạ giới thuộc Pakistan-một nơi mà nếu bạn không mê là tôi chết liền (!). Chắc chắn Hunza đủ hấp dẫn để giữ chân bạn ít nhất là một tháng với cảnh quan núi non không đâu sánh bằng, những con người vô cùng hiếu khách, những tuyến trekking trên núi tuyết thuộc hàng năm sao...Sau Hunza, bạn có thể hạ sơn xuống thủ đô Islamabad, rồi Peshawar, Lahore...trước khi vòng qua Ấn Độ (rất dễ dàng) và thực hiện tiếp hành trình như tôi đã nói ở trên. Và, tin tôi đi, chuyến đi để đời này có thể thực hiện với chỉ 3500 đô, thậm chí 3000 cũng Ok nếu bạn thực sự tiết kiệm!
    2. Chỉ bay khi thật cần thiết vì vé máy bay rất đắt. Hơn nữa, khi đi máy bay, cái thú tang bồng gặp gỡ, tiếp xúc với người dân địa phương, thâm nhập vào cuộc sống muôn mặt của họ với đầy đủ những buồn vui, mơ ước, cả những...nỗi khổ và sự chịu đựng...cũng nhạt nhòa đi muôn phần. Các bạn cứ mạnh dạn lê lết khắp nơi bằng xe bus và xe lửa như một tay giang hồ chính hiệu, tuy có hơi mệt nhưng chắc chắn các bạn sẽ có những trải nghiệm vô giá làm hành trang cho chính mình và kể lại cho con cháu: một buổi chiều đơn côi trên ngọn đèo heo hút giữa góc trời Tây Tạng cánh xa những lo toan cơm áo, một làn khói mong manh mà ấm áp đượm mùi phân trâu Yak quện với mùi bánh tsampa giản dị mà sâu lắng như tâm hồn Tạng trong một túp lều du mục đâu đó trên thảo nguyên bao la dang tay chờ đón...sẽ là những khoảnh khắc mà không ai có thể quên. Tại sao lại không nhỉ?
    3. Chi phí ăn ở 25 đô la một ngày mà các bạn tính là qúa "xa xỉ".
    Tiền phòng (phòng đôi, hoặc ba) ở Trung Quốc khỏang 15 đô/ngày/phòng (thậm chí ở Tân Cương giá chỉ còn một nửa), tiền ăn (bình dân) khoảng 2 đô/người/bữa; ở Tạng nghe nói còn rẻ hơn, còn Pakistan và Ấn Độ thì khỏi nói, 5 đô/ngày cho ăn+ở cũng Ok, còn 10 đô đã là sang qúa!
    4. Đừng nên đi theo tour, vì, chán nghắt! Khi ở Tây An tôi mua tour trong ngày đi thăm Đạo quân đất nung, lăng mộ Tần Thủy Hoàng...cùng với khỏang 7 tay Tây balô, kết qủa: một chuyến đi rất tệ (tất nhiên Tần Thủy Hoàng không hề có lỗi)! Các bạn cứ cầm theo guide book của Lonely Planet là có thể đi vô tư tới bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, without fears!
    5. Chuẩn bị thật kỹ trước khi lên đường.
    Trước hết, phải có tiền (đương nhiên!); nhưng như trên tôi đã nói, một chuyến hành trình cực hoành tráng xuyên lục địa từ bờ biển Đông đến bờ Hắc Hải, băng qua ba nền văn minh Phật Gíao, Hồi Gíao và Ấn Gíao (kể cả Thiên Chúa Gíao, nếu bạn muốn) trong khoảng 4 tháng chỉ hết từ 3000 đến 3500 đô; khả thi, phải không các bạn?
    Sau đô la là Guide book, tốt nhất là của nhà xb Lonely Planet. Ở vỉa hè Đ ề Thám trước cửa Sinh Cafe có một quầy sách lưu động bán nhiều loại guidebook phổ thông như China, India, Thailand...Tuy nhiên, để có "hàng độc" như Pakistan, Central Asia, From Istanbul to Kathmandu...các bạn phải mua (hoặc nhờ mua) từ nước ngoài (Singapore chẳng hạn).
    Ngoài ra, nếu định đi balô sang Trung Quốc, các bạn nên có một ít vốn tiếng Hoa (Mandarin) lận lưng. Không nhiều đâu, chỉ cần vài chiêu cơ bản xoay quanh Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Tại sao...là đã có thể nghêng ngang ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước của Vạn lý Trường Thành như một chú ba Tàu chính hiệu.
    6. Hết!
    Chúc các bạn có một chuyến đi không quên!
    Trân trọng,
    Kim Đồng
    P/S: nếu các bạn có thắc mắc, xin đừng ngại hỏi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho các bạn. C U then.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất viết bài mà được các bác ủng hộ thích thật. Cảm ơn bác Kimdong đã cho thêm các lời khuyên. Vấn đề là thời gian, chắc không có mấy người hành quân được 3,4 tháng.
    Hành trình chắc đi khoảng nửa cuối tháng 3 là đẹp, nhiệt độ khi đó khoảng trung bình 12 độ , nắng đẹp và ngày đủ dài. Không sợ đông khách du lịch quá. Hiện tại ( tuần này và trong 5 ngày tới) nhiệt độ tại Lhasa khoảng -2 đến 6 độ và trời nắng đẹp, không mây .
    Tuần sau có lẽ offline vào thứ 5, cuối tuần sau tớ có kế hoạch lượn khỏi nhà rồi. Nên chắc chúng ta hẹn nhau cuối giờ thứ 5 nhé. Từ 18h. Địa điểm thì chọn một quán caphê nào đó. Tớ ủng hộ Trung Nguyên ở trước cửa Bộ Ngoại giao, nhưng cũng có thể chọn quán Chim Xanh ở đường Khúc Hạo ngay gần đó. Yên tĩnh và để xe, đỗ xe thoải mái hơn.
    Thời gian của tớ cũng khá ngắn, tớ phải về trước giữa tháng 4 ( tốt nhất là trước mồng 10 ).
    Chốt lại là hẹn offline thứ 5 tuần sau 9/2/2006 18h , quán Chim Xanh - 10 Phố Khúc Hạo Phố Khúc Hạo là phố nối giữa Trần Phú và Lê Hồng Phong, cạnh CA Quận Ba Đình và Sân Tennis Khúc Hạo.
    Tớ sẽ thu thập thêm thông tin và chúng ta quyết định hành trình chính thức vào ngày offline nhé .
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 03/02/2006
  7. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Không biết có phải jinxia người quen bên trại . . . không nhỉ? nếu phải thì đi Tibet nhanh lên rồi về cho anh xem ảnh với nhé!
    (lộ hết cả bí với mật rồi nhá)
  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trùi, các bác ở Hà Nội thì gặp nhau được. Nhưng tui lọ mọ đến cái buổi offline của các bác thì tốn kém lắm, vì tui ở Sì Gòn.
    Các bác họp hành bàn bạc đi, rùi viết report update tình hình cho tớ với!
  9. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác khủng khiếp!!! Thế đợt này bác có định đi Tibet không?
  10. namjulia

    namjulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui cung len ke hoach di Tay Tang vao giua 3 , dau thang 4. Vay co ai o Sài thành di cung ko nhey?
    Ban Kim dong o noi dau , lieu chung minh co the gap go dam dao ve chuyen di cua bac ko nhi?

Chia sẻ trang này