1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui qúa đi, đồng chí hoankiem à!
    Nhớ lấy giùm tôi một nắm tuyết trắng Qomolungma và...một tí phân trâu Yak nhé. Tôi muốn nghe được cái mùi Tạng nó ra sao. Take care, man!
  2. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui qúa đi, đồng chí hoankiem à!
    Nhớ lấy giùm tôi một nắm tuyết trắng Qomolungma và...một tí phân trâu Yak nhé. Tôi muốn nghe được cái mùi Tạng nó ra sao. Take care, man!
  3. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui qúa đi, đồng chí hoankiem ơi!
    Nhớ lấy giùm tôi một nắm tuyết trắng Qomolungma và...một tí phân trâu Yak nhé. Tôi muốn nghe được cái mùi Tạng nó ra làm sao. Take care, man!
  4. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui qúa đi, hoankiem ơi! Nhớ lấy giùm tôi một nắm tuyết Qomolungma và...một ít phân trâu Yak trước khi rời xứ Tạng nhé. Tôi muốn nghe được cái mùi Tạng nó ra làm sao. Thanks and take care, man!
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chà, chuyện tường thuật của đoàn đi Tibet làm náo nức lòng người ở nhà quá... đến mức anh Kim đồng cũng trở nên bối rối mà post đến 5 phát chúc tụng... Hị hị, tức là cũng giống em, mong các bác có sức khoẻ bằng 5 bằng 10 các chuyến khác để phù hợp với vụ độ cao và không khí loãng ..
    Chúc cả đoàn mã đáo thành công và đừng quên có bao người đang ngồi ở Việt nam mong chờ tin Tibet.
  6. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất tiếc là vẫn chưa thể đưa ảnh lên đây được. Hy vọng trong tối nay nếu điều kiện mạng cho phép thì những bức ảnh đầu tiên của nhóm Tibet mùa xuân sẽ có mặt.
    Tình hình là chiều nay, lúc 17h, 3 chiếc Toyota Land Cruiser 4500 đã có mặt để chuẩn bị cho hành trình chạy dọc Tibet của nhóm từ ngày mai. Vậy là sau 4 ngày ở Lhasa, thủ phủ của Tibet, nhóm Tibet mùa xuân đã tạm quen với không khí loãng và cao độ để sẵn sàng tiếp tục lên đường. Hàng loạt bình Ô xy đã được mua. Ngày mai nhóm sẽ tới Hồ Namtso nằm ở độ cao 4500m và trước đó sẽ phải qua đèo 5200m.
    Sau Lhasa và cung điện Potala, đích tiếp theo mà chúng tôi nhắm tới trong lần này là Everest Base Camp.
    Ngày hôm nay, nhóm cũng đã tới tu viện Ganden ở độ cao 4300m bằng 03 chiếc xe bán tải. Đây quả thực là một cung đường rất lý thú. Tu viện Ganden được biết đến như là Tây phương Cực lạc. Cả nhóm đã được chìm đắm trong không gian hành lễ, lắng nghe tiếng kinh trầm bổng.
    Thời điểm này chưa phải là mùa du lịch ở Tibet, và do đó đi tới đâu nhóm cũng được đối xử rất thân thiện và nhiệt tình. Việt Nam, Diên Nan....là những từ mà chúng tớ thường dùng nhiều nhất khi tiếp chuyện với các nhà sư tại các tu viện.
    Cuối cùng thì tớ cũng tạm up được vài tấm ảnh.
    Bắt đầu bay vào Tây Tạng
    [​IMG]
    Chuẩn bị hạ cánh xuống LXA
    [​IMG]
    Trước Potala
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 29/03/2006
  8. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác hoankiem và các bác cho em hỏi, sân bay LXA cách town bao xa ạ? Đường đi từ sân bay vào town có phải qua chỗ nào nguy hiểm không? Lúc mọi người đến sân bay có cần phải dùng ngay bình Ôxy không? Người trên 45 tuổi đến Lhasa thì có nguy hiểm không nhỉ? Cảm ơn trước nhé
    Cảm ơn bác hoankiem đã tường thuật và post ảnh. Tình hình thế này chắc bọn em sẽ phải đổi kế hoạch đi Nepal trước rồi vào Tibet sau để làm quen dần với độ cao và không khí loãng.
    Chúc vui
    Được ShrekFan sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 30/03/2006
  9. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
  10. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Anh và Tây Tạng.
    Còn nhớ không anh, hè năm ngoái, khi em gọi điện về thông báo: ?oEm xin boss nghỉ được 15 ngày, chúng mình đi đâu nhé?. Anh lặng đi một lát, hình như anh phải cân nhắc kỹ lắm, một lát sau mới thấy câu trả lời vọng lại từ đầu dây xa xăm: ?oEm về đi, dạo này anh bận lắm?.
    Mỗi năm em đều xin nghỉ phép vào thời gian này, chúng mình hẹn nhau ở một nơi nào đó trên trái đất này. Em từ Sing bay thẳng đến, anh từ Việt nam bay đi. Thường là đợi nhau ở sân bay nơi đến, chúng mình ríu rít, hồ hởi bắt taxi về khách sạn như đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật. Và bao giờ cũng thế, anh đuổi người phục vụ quầy quậy như thể hắn cướp mất thời gian của chúng ta. Cửa đóng là anh ào đến như một cơn bão, nghiến ngấu, nuốt chửng những gì vướng bận trên đuờng nó đi qua. Sục sôi dữ dằn như biển động lại mơn trớn dịu dàng như nắng tháng 3. Em nhắm mắt đón nhận và thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
    Em vẫn cố nài nỉ: ?oĐi đâu nha anh! Hay mình đi đâu đó gần gần thôi vậy?. ?oTôi bận!?, anh cộc lốc trả lời và dập máy. Em thấy chơi vơi và linh cảm điều gì đó chẳng lành sẽ xẩy ra trong nay mai. Theo phản ứng thông thường thì em sẽ bay về, sẽ tìm anh và níu kéo những gì còn sót lại. Em lại không thế, anh cũng biết mà, em luôn giải quyết theo cách của em.
    Em gọi điện cho một người bạn gái đang học ở Bắc kinh: ?oĐi Tây tạng với tao không?. Cô bạn em cười hinh hích: ?omày có điên không??. Em lại gọi tiếp cho một người bạn nữa ở Thượng Hải. Người bạn này bảo: ?oỞ đây có bọn làm visa vào Tây tạng đấy. Tao giúp mày nhưng không đi cùng được?. Em đã ok một cách nhanh chóng và mua vé bay Thượng hải ngay trong ngày. Em không kịp chuẩn bị đồ dùng, thôi thì đến Thượng hải sắm cũng được. Em cần phải đi ngay vào lúc đó, cần phải chạy ngay khỏi căn phòng đó. Bởi nếu không, em sẽ khóc và lại bay về Việt Nam với anh.
    .......
    (còn tiếp)
    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 31/03/2006

Chia sẻ trang này