1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyến bay thẳng đến Thượng hải, em phải transit 2 giờ ở sân bay Quảng châu. Thời gian kéo dài lê thê, 2 tiếng mà như 2 tháng. Vài năm trước đây cũng có lần anh và em đợi máy bay ở sân bay này. Anh đã nguyền rủa nó vì tác phong phục vụ của nhân viên không xứng tầm với cơ sở vật chất. Anh đã gọi nó là gì nhỉ? Phải rồi, đồ ?omắt nâu?, một khái niệm mới mà nhiều ngày sau em mới hiểu và rúc rích cười mỗi khi nhớ về nó. Giờ thì em đang lang thang như người mộng du trong cái ?omắt nâu? này. Tóc tai rũ rượi, ánh mắt mệt mỏi và chậm chạp lê từng bước đi tìm gate. Em cứ đi như thế cho đến lúc bừng tỉnh vì có tiếng loa âm vang trên đầu gọi tên em. Em đã đi mà không hiểu mình đi đâu, em đã lạc và không thể tự tìm ra lối lên máy bay. Em khóc tức tuởi vì sự ương ngạnh và cũng yếu đuối của mình, vì những kỷ niệm đã qua, vì những ngày sắp tới. Nhân viên sân bay phải dắt em đến gate qui định. Những hành khách xung quanh nhìn em như thể người hành tinh khác hay bệnh nhân bệnh viện tâm thần Quảng châu. Em mặc kệ!
    Bạn em đón ở sân bay Thượng hải. Em chẳng mang đồ đạc gì theo nên ra bằng zôn xanh rất nhanh. Bạn em đón ở đó. Nó trợn mắt khi nhìn thấy hình dạng bơ phờ của em. Nó hỏi: ?oSao lại đi một mình thế này? Hắn đâu??. Em cố nở một nụ cười. Vòng tay ôm hôn cô bạn gái để giấu đi nụ cười đông giá chết cứng trên môi: ?oThôi rồi. Mình dừng viết cuốn tiểu thuyết đó ở đây?. Em biết là câu đùa của mình rất vô duyên, nhưng thú thật, em không biết nói gì. Bạn em bảo: ?oThôi là phải??. Em giả vờ ho khan và vuốt lại tóc để cắt ngang mạch nói của bạn gái. Em biết, nó sẽ lại ca bài cũ về nguyên tắc không lấy giai cộng vì tính gia trưởng và ích kỷ cố hữu. Em chưa bao giờ đồng ý với nó, mặc dù, em thấy nó nói có phần nào đúng.
    Anh nhớ cô bạn Thượng hải của em chứ nhỉ? Cô bạn tròn trịa xinh xắn tết 100 bím tóc trên đầu mà đã có lần anh gặp ở Hà nội đấy. Chồng cô ấy là kiến trúc sư người Úc. Họ thường ở mỗi nước một vài năm vì lý do công việc. Giờ thì họ đang ở Thượng hải trong một căn hộ 3 buồng xinh xắn khu Phố Đông bên dòng sông Tô Châu kỳ vỹ. Căn hộ được trang trí theo một gu riêng của họ. Bình thường thì em rất thích, nhưng lúc này, em chỉ chú ý tới bụi cây xanh ngăn ngắt họ trồng ngoài ban công. Mầu xanh của lá làm mềm đi những khối bê tông cứng quèo, xoa dịu sự mệt mỏi sau mỗi ngày lao động, và quan trọng hơn hết, nó làm em nguôi đi nỗi trống trải trong lòng.
    Sau những thủ thục xã giao cần thiết với vợ chồng người bạn, em lao vào buồng tắm, vặn nước chẩy xối xả lên người. Mùa hè, thành phố Thượng Hải cắt nước nóng, em rùng mình vì lạnh. Thây kệ, em đang cần nước lạnh để nguội bớt cái đầu nóng hừng hực như sắp nổ tung. Em ngâm trong nước lạnh rất lâu, cho đến lúc chân tay run lập cập thì lao lên giường. Em ngủ trong những cơn mơ chập chờn cho đến lúc cô bạn gọi dậy ăn tối. Bữa tối có rất nhiều món em thích, bạn đã cố gắng để em có thể ăn được. Em nhai tất cả mọi thứ như rơm và chẳng phân biệt nổi đó là món gì. Bạn em nhìn em ái ngại rồi ra ban công ngắt vài nhánh lá xanh. Những chiếc lá đó được cho vào lò vi sóng, chỉ một lát nó đã được sấy khô vàng óng ả. Bạn em lấy một cái tẩu pha lê có ống hút dài rồi vê vê những chiếc lá khô vào đó và châm lửa đốt. Sau vài cái bập mồm, lửa bén vào mồi thuốc, một làn khói mỏng mảnh hững hờ bay lên, mùi thơm ngai ngái dễ chịu toả khắp phòng. Bạn em đưa cho em. Em chưa hút thuốc bao giờ nhưng cũng thử. Em hút như một cái máy. Không ho, không sặc và khói ri rỉ ra từ mũi. Chỉ một lát, trời đất quay cuồng. Mọi thứ xung quanh em bỗng nhiên tan ra như nước, rồi lại tụ lại với nhau, lúc gần, lúc xa, như mê, như tỉnh. Em đắm mình trong không gian của khói tài mà. Lần đầu tiên, em biết được rằng có một loại lá kì diệu có thể xoá niềm đau tức thì. Em rít thêm vài hơi nữa cho mất hẳn không gian và thời gian rồi vào phòng. Lúc này, anh đã chết hẳn trong tình yêu của em.
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  3. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đông Hải Tráng Sỹ anh. Em xin lỗi, mấy hôm trước tranh luận bên topic đánh Tầu nên để chữ ký như vậy. Em sửa rồi này.
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    hihi lâu lắm mới thấy F_Poison kể chiện...khoẻ không em gái?
    (Xin lỗi vì đã spam topic (sẽ) rất hấp dẫn này)
  5. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tôi cũng đang có kế hoạch đi Tibet. Ở đây có ai đang có dự định đi thì cùng bàn thảo kế hoạch được không?
    Rất mong được nghe các sư phụ đi trước xem đi vào thời gian nào thì tốt nhất. Mấy tháng hè tới thì thế nào nhỉ?
    Có đọc qua các trang trước, không biết các bác đi rồi có thể tư vấn giúp nên đi những nơi nào ở TT?
    Tôi có thể đi từ 20-30 ngày. thích đi kiểu ta ba lô hơn là book theo tour, nhưng không hiểu đi lại ở TT thế nào?
    Chúc các bác đang ở TT vui khoẻ và update tình hình. Mong nhận được lời khuyên của các bác sau chuyến đi.
  6. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bạn ShrekFan,
    Sân bay cách Lhasa khoảng 120km, đi xe bus từ sân bay khoảng 2 giờ thì đến Lhasa. Đường đi thì hoàn toàn bình thường, không có gì nguy hiểm cả.
    Bọn mình khi đến sân bay thì không cần bình oxy, có đồng chí cảm thấy hơi khó thở một chút, nhưng không đến nỗi mệt quá. Nhưng sau đó mọi người bị mệt rất nhanh, do không thích nghi kịp với thời tiết và không khí ở đây. Tớ nghĩ độ tuổi 45 vẫn ổn để đi Tây Tạng, nhưng vấn đề chính là tình hình sức khỏe hiện tại có tốt không. Bọn mình sau 4-5 ngày thì sức khỏe bắt đầu ổn định trở lại, chứ những ngày đầu thì hơi tệ, hic.
    Hiện giờ nhóm đang ở Shigatse - thành phố lớn thứ 2 của Tibet. Ngày kia có lẽ nhóm sẽ vào đến Everest base camp.
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tình hình vào net ở Tibet là tương đối khó khăn, chúng tớ phải đi tìm hàng net ở khá xa nơi ở. Do đó không thường xuyên cập nhật thông tin được.
    Chắc là sau chuyến đi này, sẽ có một mớ kinh nghiệm cụ thể về Tibet sẽ được truyền tải lại, 11 người đi đều rất chịu khó ghi lại thông tin và hành trình. Cả những rắc rối và cách giải quyết, từ sức khoẻ đến lộ trình.
    Sau 4 ngày ở Lhasa, đoàn đã có một hành trình tuyệt với đến hồ Namsto, đây là hồ nước mặn cao nhất thế giới ở độ cao khoảng 4500m và được coi là 1 trong 3 hồ đẹp nhất ở Tibet.
    Trên đường đi tới Namsto Lake
    [​IMG]
    Vào chân đèo thì gặp tuyết, tuyết rời dày đặc và trắng xoá cả không gian xung quanh
    [​IMG]
    Chúng tớ đứng trên mặt hồ ( mùa này chưa tan được băng )
    [​IMG]
    Sau khi từ Namtso trở về, cả đoàn đã tới tạm biệt Potala trước khi rời Lhasa.
    [​IMG]
    Ngày hôm sau, đoàn lên đường đi Yamok So, cũng là một trong 3 hồ đẹp nhất ở Tibet. Và tại đây đã có sự chia tay rất cảm động. Nhóm 3 người 9 ngày trở lại Lhasa để hôm nay bay về Việt Nam. Phần còn lại lên đường đi tiếp Gyanste và tối qua ngủ tại Gyanste.
    [​IMG]
    Hôm nay, đoàn 9 ngày đã rời Lhasa qua Chengdu về Kunming và tối mai sẽ bay về Hà nội. Nhóm còn lại sau khi đi tham quan ở Gyanste đã tới Shigatse - thành phố lớn thứ hai ở Tibet.
    Trong 02 ngày tới, đoàn sẽ bắt đầu hành trình vào Everest Base Camp.
  8. midnightmoon

    midnightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To bác racroiqua! và các bác quan tâm tới Tibet tháng 5
    Dịp tết vừa rồi tôi đi Kunming tình cờ gặp một phụ nữ người Tây Tạng và được nghe cô ấy kể những điều vô cùng thú vị về vùng đất này..về VN tôi bắt đầu quan tâm tìm hiểu thông tin Tây Tạng rồi háo hức rồi..tơ tưởng tới một chuyến đi hoành tráng tới Tây Tạng vào một ngày không xa..Tôi tình cờ biết 1 nhóm di Tibet di 23/04 vua rồi nhưng k kịp thu xếp thời gian. Qua trao đổi email với nhóm Tibet 24/03, tôi được biết có vài..người anh em cũng muốn ngao du Tibet 1 phen cho thoả lòng.
    Cũng không thể chờ đợi quá lâu nữa mới thực hiện được chuyến đi, tôi dự định sẽ thực hiện chuyến đi này vào cuối tháng năm (ngày 24 tháng 5). Mặc dù cuối tháng 5 và đầu tháng 6 không phải là mùa lý tưởng nhất trong năm để tới Tibet nhưng tôi rất support quan điểm của bác Hoàn Kiếm rằng không phải cứ đợi tới 1 điểm được cho là đẹp nhất thì ta mới enjoy mà ta sẽ trải nghiệm và enjoy những cái không thường nhật mới thú vị!
    Hành trình dự kiến tôi muốn qua cả Nepal nữa, Bác nào đi được Nepal thì contact nhé. Rất mong các bác Tibet group 24/03 tư vấn cho..Tibet group 24/05..và tất nhiên là đi kiểu backpacker rồi
    Tui post lại lịch trình và chi phí của bác Hoàn Kiếm để các anh em quan tâm tới Tibet..tháng năm đươc rõ! hành trình này include cả Ấn độ. Bác nào quan tâm tới lịch trình và chi phí chi tiết tới từng địa danh, vui lòng email cho tôi, tôi sẽ forward lại (wildlily_hn@yahoo.co.uk )
    -----------------------------
    Dự kiến hành trình:
    Hanoi - Kunming - Lhasa - Kathmandu - New Dehli - Calcuta - Singapore - Hanoi
    Thời gian dự kiến: Tối thiểu 3 tuần ( 23 ngày ) và kéo dài thêm tuỳ khả năng và công việc của từng người tham gia. Khởi hành đầu tháng 3/2006
    Nhóm đi được từ 3-4 người là tốt nhất ( vừa tiết kiệm chi phí và thoải mái khi du hí )
    Phí tổn:
    Visa : TQ : 30USD, India : 60 USD, Nepal : 30 USD = 120$
    Vé: Hanoi - Kunming : 150$ bay
    Kunming - Lhasa : 250$ ( bao gồm cả giấy phép vào Tibet ) bay
    Tour Vòng cung phía Bắc Lhasa ( 3 ngày ) = 150$
    Tour Lhasa - Kathmandu ( 6 ngày, bus, out ở Kathmandu ) : 200 $
    Kathmandu - New Delhi : 140$ bay
    New Delhi - Calcuta : 30$ ( tầu tốc hành)
    Calcuta - Singapore : 120$ ( bay ) Đi từ Ấn về Hanoi qua Sing là rẻ nhất vì có hàng không giả rẻ
    Singapore - Hanoi : 80$ bay
    Tổng : 1120$
    Ăn ở : trung bình 25$/ngày x 20 ngày = 500$
    Dự trù : 200$
    Tổng : 1940$.
    Chi phí trên có nhiều khoản tiết kiệm hơn được như vé máy bay nếu mua trước nhiều thì còn giảm được nữa.
    Hành trình:
    Ngày 1 : Hanoi - Kunming
    Ngày 2: Kunming đi Lhasa
    Ngày 3: Lhasa
    Ngày 4-6: Tour phía bắc Lhasa
    Ngày 7- 13: Tour Lhasa - Kathmandu
    Ngày 14-15: Kathmandu
    Ngày 16 : Kathmandu - NewDelhi
    Ngày 17-20 NewDelhi
    Ngày 21 tầu đi Calcuta
    Ngày 22,23 Calcuta
    Tối ngày 23, bay về Singapore chuyến đêm, sáng sớm đến Singapore
    Ngày 24, Bay về Việt Nam.
    =========================================================
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,em ngất mất,ảnh anh hoankiem up lên đẹp quá ,em ghen tị với mọi người quá
    [br]</P>
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ái chà chà! Ảnh đẹp quá chú hoankiem và Johnie ơi ời...
    Tiếc quá ! Tiếc quá ! Lẽ ra thu xếp được công việc có phải bi giờ cái "mẹt" tôi cũng có trong đoàn không?!!! Con đường đèo... chậc! Hút hồn quá....giá mà tôi được tự tay lái xe vượt qua nó nhỉ ?
    Bác nào định mở nhóm Tibet Mùa Thu, cho tui tham gia nghe... Tibet Mùa Thu thì kiểu gì cũng không trượt.....

Chia sẻ trang này