1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn anh. Dạo này em lai "và con tim đã vui trở lại" nên lại bắt đầu vào đấy viết cho vui anh à.
  2. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là sau 48 h lang thang với 3 chặng bay nhóm 9 ngày đã về đến HN an toàn ... hiện tại là đang làm quen với .. độ cao thấp và chuẩn bị làm một giấc ngủ dài ( chắc phải lên tầng thượng để ngủ tránh shock do độ cao ) mai sẽ update ảnh cho mọi người coi ..nhiều lắm .
  3. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác midnightmoon: Tôi nghĩ, nếu có thể thời gian chưa quyết định. Khi có thông tin, ta có thể gặp nhau để chia sẻ thông tin, xem những ai có thể đi vào thời điểm nào...
    Tôi đã đi Nepal, dù đi lại cũng thích nhưng chuyến này chỉ mong đi đơn thuần Tibet.Tháng 5 thì gần quá tôi không sếp lịch được rồi. Tuy vậy, cảm ơn bác đã gửi thông tin, rất bổ ích.
    Bác rauria, các nhóm tibet 9 ngày và các nhóm xx ngày đã đi: nếu các bác có quả nào gặp gỡ feedback thì anh em Tibet mùa thu xin gặp để hỏi thông tin được không? Các bác ơi, các bác ngủ nghê ra sao? có thể ngủ với người dân .... được không? í tôi là kiểu lang thang trong làng và ngủ trong làng ...
    Các bác chụp ảnh đẹp quá, rất phê. Chúc vui và khoẻ. Mong tiếp tục xem ảnh đẹp
  4. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 thì quả hơi gấp, nhưng dù tháng nào đi chăng nữa thì Rc cũng chẳng thể nghỉ làm hơn 1 tháng để dong ruổi được. Nếu có nhiều bác cùng cảng ngộ thì có thể chúng ta thay đổi lịch trình mà bác racroi vừa post lại, có thể nào trong 2 tuần mà vẫn đi Nepal được thì quá tuyệt.
    Thích nhất là đoạn tả cảnh Tây phương cực lạc của bác Hoankiem, trời ơi cứ tưởng tượng nhắm mắt nghe kinh rì rầm mở mắt thấy 1 cụm mây trắng bay ngang đại điện mà...thèm. Các bác có lòng từ bi thì xin quay lại 1 đoạn video kèm cả tiếng cầu kinh, thấy mây bay...chứ đừng chỉ chụp hình mà thôi nhé. Yêu cầu này post hơi muôn chỉ sợ các bác đang ở Everest thôi
  5. midnightmoon

    midnightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chào bác rắc rối quá!
    Well, tui thì có thể đi được vào thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 hoặc là sang mùa thu. Nhưng có điều phải đợi quá lâu mới thực hiện được chuyến đi tui e là khí thế nó không còn như bây giờ nữa. Ngày ngày đọc bài của Tibet group 24/3 tôi thấy rất có không khí để warm up anh em làm một chuyến tiếp theo. Không biết bác nghĩ sao? Mà bác có thể đi vào thời điểm nào vậy? Tôi đang đi công tác nên chưa gặp bác để bàn bạc thêm được. Tôi nghĩ là nên..chiêu mộ thêm vài anh em nữa rồi ta lập Topic " Ai đi Tibet mùa hạ" hoặc " Ai đi Tibet mùa thu"chẳng hạn"??.Cũng nên đưa ra một thời điểm lên đường nào đó để anh em biết trước và thu xếp, cũng như nhóm Tibet group 24/03, ta nên propose 1 cái deadline sau đó anh em ta gặp nhau và bàn bạc xem trong thời điểm đó ngày nào hợp lý nhất để mọi người đều có thể tham gia, Tôi nhớ k nhầm là lần ofline đầu tiên của Tibet group 24/3 có 3 người có thể đi, nhưng đến lúc đi có tới 12 người tham gia kia.
    Regards
    Bác midnightmoon: Tôi nghĩ, nếu có thể thời gian chưa quyết định. Khi có thông tin, ta có thể gặp nhau để chia sẻ thông tin, xem những ai có thể đi vào thời điểm nào...
    Tôi đã đi Nepal, dù đi lại cũng thích nhưng chuyến này chỉ mong đi đơn thuần Tibet.Tháng 5 thì gần quá tôi không sếp lịch được rồi. Tuy vậy, cảm ơn bác đã gửi thông tin, rất bổ ích.
    Bác rauria, các nhóm tibet 9 ngày và các nhóm xx ngày đã đi: nếu các bác có quả nào gặp gỡ feedback thì anh em Tibet mùa thu xin gặp để hỏi thông tin được không? Các bác ơi, các bác ngủ nghê ra sao? có thể ngủ với người dân .... được không? í tôi là kiểu lang thang trong làng và ngủ trong làng ...
    Các bác chụp ảnh đẹp quá, rất phê. Chúc vui và khoẻ. Mong tiếp tục xem ảnh đẹp
  6. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chà nghe các anh em miêu tả Tibet mà mình thèm kinh khủng. Đành lên mạng xem mấy cái ảnh search ở Google cho đỡ thèm. Các anh em quay video đi quay lên cho nó sống động. Làm một đoạn dài vào nhé. . Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.
  7. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì chưa up load ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng , sau khi đi Tibet về nhiều việc ùn tắc lại quá ngoài ra chắc là do em uống nhiều nước thánh nên bị ho và sốt mấy hôm lận .
    Có vài lời khuyên .
    1. Các bác nên cân nhắc việc di chuyển bằng đường bộ từ Hakou đến Kunming vì đường đang làm rất xấu ... mùa này là mùa khô nên vẫn còn đi được nhưng vào hè hoặc sang thu thì chỉ cần một trận mưa là sẽ gặp vấn đề rắc rối lớn .
    Khi nào tuyến đường cao tốc hoàn thành thì sẽ rất tuyệt vời vì trên đọạn đường này bạn sẽ được đi theo dọc sông Hồng kể cả nơi "con sông Hồng chảy vào đất Việt" từ phía TQ rất dễ dàng cũng như ngắm các ruộng nho , ruộng lúa đại mạch xứ Vân Nam lúc hoàng hôn cũng như những ngôi nhà cổ mái ngói đen theo kiểu Lijiang .
    2. Thay vì di chuyển theo tuyến đường của nhóm Tibet Mùa Xuân 2006 đã đi các bác thử kiểm tra option này có thể được không .
    Hành trình đến Lhasa của TS06 :
    * Hanoi - Lao cai : train 300km
    * Hakou - Kunming : Bus : 540 Km
    * Kunming - Chengdu : Air
    * Chengdu - Lhasa : Air .
    Hành trình option ( cho các nhóm Hạ Thu Đông hay 07-08 gì gì đó theo tôi các bác thử check :
    * Hanoi - Langson : Bus 120Km .
    * Huu nghị quan - Namninh : 262Km
    * Namninh - Chengdu : Air
    * Chengdu - Lhasa : Air .
    Rõ ràng theo hành trình này thì việc di chuyển đường bộ cực kỳ thuận lợi và cũng ngắn hơn hắn với chặng đi của nhóm TS06 cũng như tránh được con đường xấu Hakou - Kunming , giá vé máy bay có thể đắt hơn nhưng theo tôi sẽ không đáng kể .
    Việc ngủ nhà dân như các bác hỏi là hoàn toàn OK ở hồ Namtso có rất nhiều nhà người Tibetan sẵn sàng cho chúng tôi ở lại với chi phí rất nhỏ .
    Tuy nhiên nếu có thể các bác nên nghĩ đến việc ngủ tại Monastery ... biết đâu lại được nhìn thấy linh ảnh của đạo sư như Govinda mô tả thì sao , việc được nghe các tiếng cầu nguyện trầm hùng trong không gian tu viện dưới ánh đèn mỡ Yak , ngủi mùi hương trầm làm từ các loại lá kim vùng cao nguyên cũng như nằm dưới ánh mắt từ bi của tượng Avalokitesvara ... thật là cảm xúc không bút nào tả xiết .
    Tôi sẽ tạo một topic mới cho nhật ký hành trình của cả đoàn TS06 vì topic này không còn phù hợp hy vọng khi các bác 16 và 38 ngày trở về chúng tôi sẽ có một topic tuyệt vời cho một chuyến đi không dễ thực hiện này , một giấc mơ đến rồi lại đi ???
    Hồ Yamdrok Tso
    [​IMG]
    Diễn viên trên đỉnh đèo Kambala 4990M - giá 2 tệ
    [​IMG]
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 04/04/2006
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 05/04/2006
  8. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa đọc hết cái topic này. Dài quá nên lười. Cũng chưa có ý định đi Tibet bây h. Nhưng có mấy người bạn Tibet nên ai cần thông tin gì về văn hoá, đặc điểm của tibet... Viết thư cho tôi. Tôi sẽ hỏi họ (-: Hy vọng giúp mọi người được gì đó (-:
    Có điều đi về cho xin mấy tấm ảnh
  9. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, cảm ơn bác rauria nhiều, ảnh ở hồ nước tuyệt quá.
    Tôi sẽ nghiên cứu các gợi ý của các bác. Tuy vậy vẫn tha thiết được gặp các bác sau khi đi về để học hỏi kinh nghiệm. Chúa ơi, chắc gặp linh ảnh như Govinda thì không thể. nhưng quả thực rất rất mong gặp những hình ảnh, không gian như ông ấy đã mô tả.
    Bác moonight: tôi không muốn vội vàng với chuyến đi này, nên tôi muốn chuẩn bị cẩn thận và kỹ càng chút. tôi nghĩ để mùa thu thì có thể sẽ hợp lý hơn. Bác yên tâm, tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng mà, bác không sợ bị ''nguội'' đâu.
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic!
    Tớ xin update thêm ít thông tin về hành trình của Tibet mùa xuân.
    Hôm qua, nhóm đã vào tới Everest Base Camp và được ngắm nhìn Nóc nhà của Thế giới.Theo đúng lịch trình sau đó đoàn sẽ ngủ tại Tingri ( độ cao 4200m ). Nhưng do tình hình sức khoẻ của cả nhóm có dấu hiệu sụt giảm cộng với điều kiện ăn ở tại Tingri không phù hợp. Nhóm đã quyết định vượt qua quãng đường hơn 200km còn lại để xuống tới Zhangmu ( độ cao 2200m ) sát biên giới Nepal. Đây thực sự là một cuộc "trốn chạy" khỏi Tibet. Hơn 12h đêm , sau khi băng qua những con đường độc đạo trong băng tuyết, nhóm mới tới được Zhangmu. Sáng hôm nay nhóm đã rời Tibet và nhập cảnh Nepal. Tình hình nội chiến ở Nepal khá căng thẳng. Trên đường từ biên giới về Kathmandu, nhóm đã bị kiểm tra hàng chục lần và trong đó có một lần được thông báo là phải tạm chờ vì đang có chiến sự ác liệt xảy ra cách vài km. Dân thường chạy loạn khắp đường. Xe tăng và xe bọc thép ở rải rác trên đường.
    Cuối cùng thì 5h chiều, nhóm đã tới được Kathmandu an toàn, thủ đô của Nepal bị cắt điện toàn bộ và mới có được điện trở lại cách đây vài chục phút. Theo dân địa phương thì trong 4 ngày tới sẽ có cuộc tổng đình công lớn tại đây trong khi chiến sự ở bên ngoài đang khá quyết liệt.
    Tạm biệt Tibet , chúng tớ không chắc được bao giờ sẽ trở lại. Tây tạng đã trở thành một điểm đã qua. Cái đối mặt của những ngày tới là không khí nóng bỏng chiến tranh tại Nepal. Nơi đâu đâu cũng là ụ cát, là lô cốt chiến đấu. Không chỉ có hình ảnh, có rất nhiêù đoạn phim đã được ghi lại trong chuyến đi.
    Độ cao ở Tây Tạng thực sự là một trở ngại. Tuy vâỵ nếu sử dụng thuốc chống độ cao sẽ cải thiện được. Chúc các bác sẽ sớm tiếp tục có chuyến Tibet mùa thu.

Chia sẻ trang này