1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquita25

    chiquita25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác kể mà lo lắng cho mọi người trong đoàn quá... cầu chúc cho các bác luôn gặp may mắn và bình an vô sự trở về. Chuyến đi này thật đáng nhớ và chắn chắn mỗi người tham gia chỉ trải qua một lần trong đời thôi bởi tất cả những gì xẩy đến đều bất ngờ. Ảnh và phim hẳn sẽ là những tư liệu quý phản ánh rõ nét cuộc sống của hai đất nước huyền bí này... tiếc là Nepal đang nội chiến. Chẳng hiểu chiến tranh sẽ tàn phá đến đâu, thương thay cho những người dân đất Phật !!!
    Mong đến ngày đoàn trở về quá. Cố giữ sức khoẻ các bác nhé.
  2. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tieungoandong_chinhhieu và bạn chiquita25 đã mất công trả lời thắc mắc của tớ. Tớ đã vote 5 sao hối lộ cả 2 bạn rồi, hì hì.
    Hy vọng đoàn đến Nepal sẽ có thể rời Nepal một cách an toàn. Nhóm của tôi dự định đi vào cuối năm nay (khoảng Noel - trước Tết dương lịch) nhưng nếu chiến tranh vẫn xảy ra thế này thì dự định có nguy cơ phá sản
  3. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hoankiem,
    Nghe tinh hinh Nepal co ve cang nhi. Take care, man. Mong ca doan ve nha binh an de buon chuyen voi giang ho (vat) dat Viet!
    tieu ngoan dong-chinh hieu va namjulia, hai em co tim duoc hoc da nao tren Tang de tung mantra khong?
  4. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hai oi, Diep day
    May hom nay Diep tim cach lien lac voi moi nguoi ma khong duoc. Anh Binh anh Minh, Mai, Huyen, em Huong, em Hang, Ngoc Anh co khoe khong ? Doc tin ma Diep lo cho moi nguoi qua. Tinh hinh nhu vay đoan minh co thay đoi ke hoach khong, hay van tiep tuc đi. That la mot chuyen di de doi.
    Trua mai, đoan 9 ngay se offline o Quan Gio bien đe thuc hien mo uoc khi con o Lasha la thuong thuc Haisuay.
    Mong gap moi nguoi qua. Cau mong su tot lanh cho ca doan.
    Hai cap nhat tin de doan 9 ngay do lo (neu co the)
  5. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà ghê quá, chúc mọi người đều mạnh khoẻ. Trước khi đi biết tình hình có nội chiến mà các bác vẫn đi vào, máu quá đi thôi, như em là quay về luôn rồi.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tình hình hôm nay ở Nepal khá yên tĩnh. Buổi sáng có khá nhiều cảnh sát và binh lính đi tuần nhưng đến cuối giờ chiều thì đã rút đi gần hết. Các cửa hàng đóng cửa. Chỉ còn rất rất ít tiệm ăn mở cửa. Tuy vâỵ, Kathmandu hôm nay lại có điện cả ngày, một điều "không bình thường".
    Nhóm hôm nay phải tự nấu ăn lấy, Nepal nghèo hơn ViệtNam nên giá cả ở chợ rẻ hơn ở nhà mình.
    Các bác yên tâm là tình hình an ninh và tinh thần của nhóm vẫn rất ổn định, người dân Nepal cũng rất dễ chịu và họ khá coi trọng khách du lịch. Sau một ngày nghỉ ngơi và thời tiết rất mát mẻ sức khoẻ của tất cả thành viên đều đã tốt hơn rất nhiều.
    Do việc đi lại ở Nepal khá phức tạp, khu vực Pokhara đang bị phong toả vì có chiến sự, hành trình của nhóm sẽ có nhiều ảnh hưởng. Chúng tớ đang chờ nốt thành viên cuối cùng của nhóm sẽ tới Nepal vào ngày mai để lập lại lịch trình mới!
    Mạng ở Nepal hoàn toàn dùng dial up, không có ADSL. Chúng tớ không gửi được ảnh lên mạng.
    --------
    P/S: Nhóm 9 ngày sướng quá à? được liên hoan tại Hà nội. mạng điện thoại bên này không roaming được nên việc liên lạc coi như bị cắt đứt. Tình hình căng thì có căng nhưng cũng không đến nỗi đạn bay tứ tung Diệp yên tâm nhá!
  7. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh Kim Dong oi,
    Cai quan trong la bon em van chua tim duoc cho massage nao o Tay Tang hay Nepal het a'', tim duoc cho ly tuong nhu o Thuong Hai thi cang ko duoc rui :-)
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    8.00PM Kathmandu - Nepal,
    Khác với những ngày di chuyển căng thẳng, liên tiếp và dồn dập trong cái lạnh thấu xưong ở Tây Tạng, mình đang hưởng những ngày nhàn tản ở Kathmandu. Không đồng hồ báo thức buổi sáng, không phải đúng giờ với cả đoàn, không có lịch trình nào cần được thực hiện, mình cứ thong thả ngủ, thong thả thức dậy, thong thả đánh răng, thong thả thay đồ, thong thả lựa chọn quán ăn....thong thả ho và thong thả dạo phố.
    Khác với những hình ảnh biểu tình, ném đá, cảnh sát, súng ống nhìn thấy trên TV, Kathmandu với mình vẫn là một nơi rất yên bình. Chim bồ câu vẫn bay đầy trên quảng trường Durbar và vẫn ngày mấy bận ghé thăm căn phòng của @tieungoandong_chinhhieu. Mặc kệ mọi lời cảnh báo,mình vẫn đeo một túi tiền to - cả gia tài chuyến đi trước ngực dạo phố. Đấy, ( trộm vía chứ !!!) hơn hai ngày nay rồi mình chưa bị anh Maoist nào hỏi thăm cả.
    Chiều nay, mình và mọi người đi bộ lòng vòng hết khu downtown của Kathmandu. Cửa hàng cửa hiệu vẫn im lìm và đóng nhiều hơn mở. Xích lô ở Kathmandu cực rẻ và ghế ngồi thì cao ngạo nghễ. 30 rupee ~ 7.000 VND cho 3 người với một đoạn đường xa vời vợi hơn con số 30 rupee rất nhiều.
    Cửa hàng net đóng cửa
  9. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buon voi Hang va Ngoc Anh.
    Cat cong len den Tang ma khong tim duoc vi Lat ma nao lam qua body-masage thi qua phi! Anh co vai nguoi ban Nepal o Kathmandu; neu hai be co nhu cau thi anh se cho so dien thoai de lien lac. Khung suon hoi bi ngon day!
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Chúng tôi đã ở Kathmandu được 3 ngày. Gần như không có cơ hội vào mạng bởi ngay hôm đầu tiên đến đây đã xảy ra chiến sự giữa quân hoàng gia và nhóm Maoists, cùng cuộc tổng bãi công dài 4 ngày do phe 7 đảng đầu têu, và lệnh giới nghiêm toàn quốc do chính phủ ban hành để đối phó lại. Tất cả các cửa hiệu, nhà hàng, cơ quan, khách sạn... đều đóng cửa. Từ 7h sáng hàng ngày dân chúng không được phép ra đường. Hiện tôi đang ngồi tại một hàng net tại thị trấn Patan, cách Kathmandu khoảng 6km, mà riêng việc đến được đây sáng nay bằng cách đi bộ xuyên qua hàng chục vọng gác đầy quân chính phủ mặc quần áo rằn ri, súng ống đầy mình cũng đã là một điều kỳ diệu nho nhỏ.
    Chúng tôi khoẻ, luôn hơi đói vì trong những ngày này hàng ăn phục vụ rất tệ, chân mỏi nhừ vì chỉ có thể đi bộ khi không có một phương tiện công cộng hay tư nhân nào được hoạt động, nhưng tất cả mọi người ở đây, cả khách hàng và chủ nhà hàng, khách du lịch và dân địa phương đều rất thông cảm và chia sẻ lẫn nhau để qua những ngày khó khăn này. Chúng tôi đã thực sự cảm động khi được những người dân tốt bụng chỉ đường tắt để tránh vọng gác, hỏi han động viên và mời chúng tôi những món ăn mà bản thân họ cũng không có nhiều. Kathmandu, ban đầu chỉ như một điểm dừng chân trên đường về nhà, đã trở thành một dấu ấn mạnh mẽ của toàn bộ chuyến đi này.
    Sáng mai chúng tôi sẽ rời Kathmandu, kết thúc một chuyến đi với quá nhiều cảm xúc trái ngược. Hẹn gặp lại mọi người tại HN.
    J. - live from Durbar Square, Patan, Kathmandu.
    P.S; Hội 9 ngày ơi, đừng lo nhé. Chúng tôi đang về đây.

Chia sẻ trang này