1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi nhom 9 ngay and all,
    2 ngay hom nay o Kathmandu chinh phu ban hanh lenh gioi nghiem. Ngay hom qua tu 10 am den 9pm, hom nay thi tu 7am den 8 pm. Canh sat kha nghiem voi dan chung, 1 vai anh khong chiu o trong nha da bi canh sat cam gay vut khong thuong tiec. Tuy nhien doi voi khach du lich thi canh sat van rat hoa nha, ho co yeu cau chung to khong duoc ra duong nhung khi chung to van di thi ho cung khong gay kho khan gi lam. 2 ngay nay qua la chung to da chung kien nhung canh tuong kho quen... Se post hinh cho cac bac xem sau nhe.
    Cac bac 9 ngay offline ra sao roi nhi? Bac Rauria doi to voi chu. Toi ngay mai la chung to co mat o Hanoi roi. Nho Pho ga, nho bun rieu, bun oc... va cac bac nhieu :))))
    Oi nhung noi nho lai ap ve, nho cai bon di cung chin ngay (xin loi nhe), nho nhung vi an cua Vietnam. Hẹn gặp lại nhé giũa đồng bằng.
  2. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Duoc tin cua Doan ma nhe ca nguoi. Sap duoc gap nhau roi.
    Vui quaaaaaaaaaaaaaaâ
  3. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là tình hình do em được uống món ****tail bao gồm nước hồ thánh Namtso và Yamdrok Tso trộn với "Beer from the roof of the world " nên tim đập chân run , ho liên tục 1 tuần . Sốt như tầu hoả , định rửa ruột mấy lần mà không xong .
    Hải Suây vẫn đang bơi , Bia hơi vẫn chưa rót đợi các bác đó .
    Chúc các bác BON VOYAGE , chúc nhóm 38 ( hay 45 nhỉ ? ) tiếp tục có những ngàm khám phá thú vị ( đố kị quá xá )
    Hẹn gặp lại ...
    Lhasa - Beer from the roof of the world , cảnh báo các bác nếu không acclimated 1 tuần tuyệt đối không sa đà vào món này ... em tranh thủ xa tổ chức làm trộm một phát .. tưởng THĂNG luôn trước cổng đền Jokhang .
    [​IMG]
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 10/04/2006
  4. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đoàn 16 ngày đã quay về. Các bác sắp được "offline" ở Hà Nội rồi nhé!
    Nhóm còn lại 4 người, sáng nay tung tăng lao ra phố, tưởng sẽ mua sắm được chút ít và chuẩn bị rời Kathmandu. Hóa ra hôm nay vẫn giới nghiêm, vẫn không có xe bus đi Pokhara, vẫn chẳng có cửa hàng cửa hiệu nào mở, chỉ có người ta tranh thủ đổ ra phố đông nghìn nghịt. 11h tất cả sẽ lại đóng. Ôi chừng nào thì mới được bay đến với Pokhara!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đừng nóng ruột bé Hằng ơi. Đây là cơ hội có một không hai để em thực hành tinh thần vô úy của Mật Tông Tây Tạng đấy!
  6. namjulia

    namjulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là ngày thứ 6 nhóm mắc kẹt tại Kathmandu, chỉ có ăn ngủ lang thang trong thành phố vắng lặng, thiếu khí người. nếu ngày mai vẫn không thoát ra được thì tớ đến tự sát tại đây mất.
    ui, thế giới ngoài kia mới quyến rũ làm sao..
    anh Kimdong oi, đã thử theo Mật tông Tây tạng rồi nhưng ko có tác dụng anh ạ.
  7. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thì chết chung ở Kathmandu! Nhưng mừh ngày mai cả bọn bay đi Lumbini rồi, chỉ cần 80usd tiền vé máy bay là mua được "cả thế giới quyến rũ ngoài kia", rẻ chán!!!
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhóm 16 ngày đã lên đường trở về. Giờ này chắc cũng hạ cánh xuống Nội Bài. Hôm nay đáng lẽ đã là ngày kết thúc giới nghiêm nhưng sau đó chính phủ lại có lệnh giới nghiêm trở lại từ 11h sáng đến 6h chiều
    Cả một thành phố vắng lặng như thành phố chết. Chỉ còn quân đội, cảnh sát, chó và chim bồ câu. Sống giữa một thành phố im lìm kể ra cũng lý thú đấy chứ.
    Lang thang trong thành phố, tiếng quạ kêu chết chóc. Sức mạnh của một hoàng gia đè nén trước công chúng và cảm nhận sự tôn trọng khách du lịch và báo chí. Nepal có luật và có tự do.
    1 tuần kẹt ở Kathmandu, vẫn chỉ là những con phố , những tháp nhà di sản. Ở đây người ta học được sự kiên nhẫn.
    Nhưng vẫn phải lên đường thôi, những hành trình vẫn còn đợi phía trước. Sáng mai chúng tớ sẽ bay đi Lumbini ( đành phải gác Pokhara lại một bên ) nơi đức Phật sinh ra và dự trù ở đó 2 ngày rồi sẽ sang Dehli.
    Chiều nay, Kathmandu có một con rông lớn và mưa to. Trận mưa lớn trong một thành phố vắng lặng có làm nguội đi những cái đầu nóng. Hy vọng hoà bình sẽ trở lại nơi đây.
    từ Kathmandu - Nepal!
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tibet tuyệt vời ! Tibet hoành tráng !
    Chúc cả nhà thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công !
    Hy vọng gặp chú hoankiem và Jony sớm nhé !
    Ở nhà nghe tin thời sự mà lo cho các chú . Cẩn thận đấy , đao kiếm vô tình , mũi tên hòn đạn không chừa ai đâu .
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Kathmandu vẫn đang có lệnh giới nghiêm, vẫn chẳng có gì chắc chắn là ngày mai lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Thành phố vắng lặng, chỉ có cảnh sát, chim bồ câu, quạ, chó và mấy du khách VN lang thang.
    Kathmandu đã biến tất cả thành lười biếng và chây lười. Hàng ngày dù rất muốn có việc gì đấy để làm nhưng cũng chỉ quanh quẩn từ trong phòng ra quán ăn, đi bộ ra Durbar square và thêm một vài con phố trung tâm, rồi lại quay về khách sạn và ngủ. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, kể cả hàng net. Dân địa phương không được ló mặt ra ngoài cửa, không hiểu họ làm gì trong nhà cho hết 5 ngày dài dằng dặc. Du khách vẫn được thong dong dạo chơi, chụp hình ở Kathmandu. Khu vực nào không được đi tiếp, du khách sẽ được cảnh sát hộ tống ( chính một thành viên trong đoàn đã được cảnh sát đưa về bằng xe cứu thương) về đến tận khách sạn.
    Dự kiến ngày mai đoàn sẽ đi Lumbini - nơi Đức Phật sinh ra bằng máy bay. Không có local bus, không có tourist bus. Nepal có vẻ như vẫn duy trì chế độ 2 giá đối với người nước ngoài. Chúng tớ phải trả 80$ cho quãng đường bay có 275km, trong khi Nepali chỉ phải trả có chưa đến 40$.
    Hy vọng tối mai bọn tớ sẽ đến được Lumbini.

Chia sẻ trang này