1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thật là một kinh nghiệm thú vị trong cuộc sống .. một đất nước quân chủ lập hiến đang nội chiến , một thành phố chết tuy nhiên 1 tuần thì hơi dài quá .. không biết nếu mình ở cùng các bạn thì mình sẽ làm gì cho một tuần như vậy nhỉ [
    Chúc nhóm 38 lên đường xuôn xẻ .. 275km mà fly thì thiệt là sang quá ... hẹn gặp lại các bạn .
  2. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Đoàn 16 ngày đã về đến nhà lúc 22h đêm hôm qua 10/4, đúng như lịch trình dự kiến. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các thành viên đã và đang tham gia chuyến đi, cũng như tất cả các bạn bè đã đóng góp, động viên và thăm hỏi trước và trong toàn bộ chuyến đi của chúng tôi. Bài viết và ảnh về chuyến đi sẽ được gửi sau.
    @ Nhóm 38 ngày: Namaste from Hà nội!
    Các bác bay thẳng Lumbini là lựa chọn đúng đắn. Sáng hôm qua tại sân bay Tribhuvan chúng tôi cũng đọc được tin là phía liên minh 7 đảng tuyên bố tiếp tục tổng bãi công, và ngược lại, phía bên kia Bộ trưởng nội vụ Nepal cũng tuyên bố kéo dài và siết chặt lệnh thiết quân luật-giới nghiêm "cho đến khi có thông báo tiếp theo". Đi đường bộ là không thể. Mặt khác Pokhara tình hình còn có vẻ căng thẳng hơn Kathmandu.
    Theo tôi biết thì từ sân bay về Lumbini phải đi ô tô khoảng 22km. Và mặc dù Lumbini chưa có tên trong các thành phố có tình hình giao tranh, các bác vẫn cẩn thận nhé. Chị em trong đoàn nhớ chăm sóc "thầy" và bản thân mình kỹ càng. Đường còn dài, cứ đi từ từ sẽ đi được xa.
    Man màn zou!
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 11/04/2006
  4. panda_1202

    panda_1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Reng....reng.........reng!
    Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Tôi mơ về một chuyến đi có một không hai trong cuộc đời (ít nhất là đến tuổi thọ lúc này của tôi)- chuyến đi Tibet 16 ngày.
    Tôi mơ rằng: Tôi đã đặt chân lên đất Tây Tạng huyền bí, tôi ăn những thứ hằng ngày họ ăn, tôi uống thứ trà bơ hằng sáng mà họ vẫn uống, tôi thở bầu không khí thiếu hụt oxy mà họ vẫn thở, tôi ngủ trên độ cao mà họ vẫn ngủ, tôi đắp chiếc chăn mà họ vẫn dùng mỗi đêm khi tuyết xuống băng phủ, tôi uống thứ nước lạnh giá chảy trên con sông thánh thần, tôi bước những bước siêu thoát
    lên từng bậc thangdẫn đến cõi huyền bí hùng vĩ theo dọng kinh trầm hùng của các Lạt ma. Thế rồi một ngày tôi tỉnh dậy như mọi ngày và tôi đi theo tiếng hát phiêu diêu ngược gió lên ngọn Everest sừng sững quanh năm tuyết phủ, tôi đi trong tiếng gõ móng đanh gọn và dứt khoát của những chàng hoàng tử xứ núi chân dài, bờm rộng. Tôi thấy bàn tay nhỏ bé của mình bỗng săn lại cố giữ lá cờ Việt Nam được căng gió trước dãy Hi ma lay a (sao không gõ được nhỉ) cao lớn. Bất ngờ tôi thấy mình khóc? Phải chăng vì quá sung sướng? Vì tôi chiến thằng chính tôi? Vì làn hơi ấm từ đôi môi người chồng đã lan tỏa khắp nơi tôi? Vì xung quanh tôi là bấy nhiêu gương mặt thân thuộc, mà trong đó còn có hai người cố quên mình đang ốm để đến đây cùng tôi? Thế rồi tôi lại đi, lại băng qua những đỉnh đèo cao 5200m xung quanh tuyết phủ trắng xóa chỉ thấy mỗi con đường ngoằn ngoèo hai vệt lốp xe trải dài tít tắp không biết sẽ dẫn tôi về đâu, và tôi gọi tên Con đường mây trắng.
    Tôi ngồi dậy, thấy mình ở giữa hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, và tôi hiểu rằng mình đã không mơ, đó là sự thật!
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Panda,
    Anh cứ tưởng tối nay mới về, lúc nãy thấy John ol lại còn hỏi han cẩn thận là đang ở sân bay BKK. Hóa ra đã lù lù ở nhà.
    Ngồi viết lại bài Tây Tạng nhé!
  6. thoquay

    thoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngắm ảnh Tibet của các bác mà thèm quá. Tôi thì kết chương trình Tibet cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, các bác có hưởng ứng thì bàn tiếp nhé.
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cờ Việt nam tung bay trên Everest Base Camp.
    [​IMG]
    Ảnh toàn đoàn sẽ được đưa lên sau.
  8. thoquay

    thoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. panda_1202

    panda_1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không biết đội 38 ngày đã lên đường và hạ cánh an toàn chưa nhỉ?
    Ở nhà, đội 9 ngày đang mong gặp đội 16 ngày nhưng đội 16 còn kiêu chưa muốn cho gặp, thêm vài ngày vỗ béo và chỉnh tu lại dung nhan đã.
    Chờ tin 38 nhé. Chả biết nói gì!?
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Huhu anh Johnie ơi sao lại post cái ảnh 1 mình em cô đơn thế này. Mấy cái ảnh cả đoàn hoành tráng đâu rồi, hay là post ảnh của anh với Panda cho tình tứ 1 tí :))
    to nhóm 38 ngày: 3 ngày rồi không thấy tin tức gì cả. Mọi người ở đâu rồi? Hôm qua tớ nghe boss kể xem tivi thấy mấy thằng tây bị bắt ở Kathmandu vì tham gia biểu tình. Các bác cẩn thận nhé, có nhìn thấy biểu tình thì chụp lén vài cái hình rồi chạy cho nhanh nhé:) Chúc thượng lộ bình an.

Chia sẻ trang này