1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Baó caó với cả nhà là chúng tớ đã rời khỏi Nepal và tới New Dehli sáng nay an toàn.
    Từ Kathmandu chúng tớ bay tới Lumbini, tình hình ở đây còn nghiêm trọng hơn ở Kathmandu. Giới nghiêm hàng ngày từ 11h đến 5h chiều và từ 7h tối đến 5h sáng hôm sau. Theo dân ở đây thì dù sát biên giới Ấn độ nhưng Maoist kiểm soát vùng này hoàn toàn vào ban đêm. Mọi phương tiện cơ động đều bị cấm và chúng tớ đã có một hành trình đi và về 22km bằng xe đạp keó để tới nơi Đức Phật sinh ra. Sau đó đã tới Việt Nam Phật Quốc Tự ( chùa quốc tế đầu tiên ở khu thánh địa Phật giáo này ). Chúng tớ đã gặp Thầy Huyền Diệu , người sáng lập ra chùa và ăn cơm chay tại đây.
    Trên đường rời Nepal lại gặp chặn đường và xe phải đi vòng. Nhưng cuối cùng thì cũng thở phào khi nhập cảnh Ấn độ. Vậy là xung đột và chiến tranh đã lùi lại sau lưng. Tuy vậy con đường trước mắt là con đường của nắng và nóng. Nhiệt độ tại Ấn độ trung bình từ 35 đến 40 độ C.
    Dự kiến chúng tớ sẽ ở lại Dehli hai ngày rồi sau đó sẽ bắt đầu hành trình trở về Hà nội. Sẽ tới Jaspur , Agar , Patda, Vanarasi và nhất là tới Bồ đề Đaọ Tràng....
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoankiem ơi ghen tị quá. Tớ vẫn còn đang tiếc hùi hụi vì không đến được Lumbini. Post ảnh nơi đức Phật ra đời và chùa Việt Nam đi.
    Chúc thầy trò Đường Tăng sớm thành chính quả nhá :)))))
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Sang được Ấn độ là tốt rồi. Thực sự là tôi rất nhớ những ngày ở Kathmandu. Nó tạo cho tất cả mọi người một cảm giác thật đặc biệt, chênh vênh như đi thăng bằng trên mép vực vậy. Chắc đoàn 38 với tất cả những gì xảy ra trên đất Nepal trong những ngày sau lại càng cảm thấy điều này rõ rệt hơn nhiều.
    Ở Ấn nếu có thể các bác ghé qua cái thị trấn nhỏ cạnh sông Hằng mà dân balô gọi là "Barbe cue" (cremation) town nhé. Chắc sẽ có một số cảm giác đặc biệt không kém.
    Thượng lộ bình an.
    J.
  4. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi từ 3 chúng đệ tử:
    Thầy ơi, thầy đang đi lạc ở đâu? Sáng nay bọn em chờ thầy mãi. Thầy đi lạc kiểu gì mà đến 3 tiếng đồng hồ?! Bọn em đang ở Silver Shine hotel - ngay gần Yes Please. Thầy tìm đường đến đó sớm nha. Nếu kẹt quá không tìm được thì lên mạng báo cho bọn đệ tử biết thầy đang ở góc đường nào, tụi này đến đón.
    Chúng đệ tử rất lo cho thầy. Xin lỗi anh Johnie trưởng đoàn vì bọn em đã không chăm thầy cẩn thận. Để xổng ra có chút xíu, ai ngờ đi lạc luôn. Thiệt làm sao mà ra nông nỗi này!!!
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bài của Thày mà em mừng quá. Sáng nay đợi thày suốt mấy tiếng đồng hồ ở khách sạn "Vâng, có ngay đây" mà chẳng thấy bóng dáng thày đâu cả. Cuộc hành trình liên tục dài hơn 24 tiếng với bao vất vả, bất trắc, đói và khát, thậm chí cả đấu tranh và giành giật với những người bản xứ dường như vẫn là chưa đủ. Nhưng chắc rồi cũng như thày trò Đường Tăng thôi, nạn nào rồi cũng qua hết Thày nhỉ.
    Ấn tượng về Ấn Độ không phải là cái nóng 35 - 40 độ. Hà Nội những ngày tháng 7 có lẽ cũng chẳng thua kém gì New Dehli. Từ đầu tiên để nói về Ấn Độ là "bẩn", bẩn khủng khiếp. Rác rưởi ngập mắt, toilet thì lộ thiên và quay ngay ra mặt đường. Chỗ nào cũng như "thoang thoảng" mùi khai. Trên sân ga, mọi người nằm la liệt và ngổn ngang khắp nơi. Thày trò chúng tớ cũng tham gia vào đội quân vật vờ, cù bất cù bơ trên sân ga chiều qua.
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai

    Bon em dang o khach san Hotel Silver Shine, Fong 110

    Add; 1323 to 1328 Sangatrashan Chowk, Pahar Ganj, New Dehli - 110 055

    Tel: 416.988.15, 416.98816.

    Khach san nay ngay gan Main Bazar, ngay goc bung binh. Khach san nay cung gan Yes Please luon. Yes Please co 4 cai, khong phai la duy nhat o khu nay. Khach san YEs Please ma bon em toi co dia chi nhu sau ;

    3088, Gali Sangtrashan, Near Police Post, Pahar Ganj, New Dehli - 110055

    Anh dang o khach san nao ? Neu len mang, anh phai tra loi va nhan lai cho bon em ngay.
    Bon em rat lo va sot ruot.
    mong tin anh

  7. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lỗi .
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 15/04/2006
  8. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    H,H,NA các em đã tìm được Thầy chưa sao im ắng vậy .. chụp cái ảnh dán các cột điện góc đường đi không lạc mất thì uổng quá .
    Mọi người đã quen với mùi Ấn chưa quen rồi khi về VN lại nhớ đó nghe , bây giờ tụi này đã yên vị ở HN rồi thi thoảng vẫn giở Mani ra hít hà quận "Um ma ni bat me hong " bên trong lấy mùi Tibet cũng như gặm nhấm từng bức ảnh chuyến đi .. ôi sao tôi thấy thiếu Oxy thế này
    Bác Hoankiem post ảnh lên thôi em thấy ảnh họa tiết đền ở Kathmandu rất ấn tượng , hy vọng bác có ảnh tương tự ở India >>> Kama Sutra .
    Hội 9 & 16 đã offline trù bị Haisuay hôm qua ... nhắc nhiều đến mấy thầy trò đợi các bác về Cucamxa xong là Haisuay chính thức đó
    Chúc mọi người tiếp tục có những ngày thú vị .
    Tặng các bác vài cái ảnh nữa
    Sỏi , đá và .... vàng ( Jokhang )
    [​IMG]
    Dụng cụ tách bơ sữa Yak ( Ganden Monastery )
    [​IMG]
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thầy Hoankiem và ba trò thế nào rồi? Update cho bà con ở nhà biết với. Theo lịch thì hôm nay đã đi Agar chưa hay vẫn ở Dehli? Lúc nào có ảnh đoàn trước Taj Mahal thì nhớ post nhé. Cảnh giác India là nơi mà đã say thì khó về lắm. Trước TBG đã có người chỉ định sang 1-2 tuần, mà cuối cùng ở 3 tháng.
    Bọn tôi về nhà bị các cô bắt đánh chén dữ lắm, để bù lượng cân bị hụt. Kỷ lục là bác XB, sụt 6 kg đâm ra trông rất duyên dáng, tôi và rauria đều sụt gần 5 kí. Chỉ các cô thậm chí hình như còn tăng cân (trộm vía ), Tuy nhiên vụ hoành tráng nhất sẽ chờ đến khi các bác trở về.
    Cheers!
    .
  10. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác!
    Thầy trò chúng em cuối cùng đã tìm được nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt chan hòa. Mà suýt chút nữa là bọn em đã theo cách của anh râu ria hướng dẫn rồi. Nghĩ lại thấy vẫn còn may, chứ cái mặt thầy em mà xuất hiện trên khắp các cột điện Dehli thì... thiện tai, thiện tai - không ổn chút nào!
    Bọn em đã đi qua Dehli và Jaipur. Jaipur là một thành phố nhỏ, nhưng mơ mộng và đáng yêu hơn Dehli. Và điều hân hạnh là tất cả đều đã được nếm mùi Ấn Độ cả rồi - đồng loạt đau bụng và bị Tào Tháo rượt ngay từ Dehli.
    Hiện giờ bọn em đang ở Agra - thuộc một tiểu bang có 2 triệu hộ dân có toalet và 6 triệu hộ dân có ti vi. Sáng nay vừa thăm Taj Mahal xong. Bọn em mới thả rông thầy một tí, khi nào thầy về sẽ load ảnh, post lên ngay ạ.
    Chỉ còn 10 ngày nữa là thầy và H có thể offline haisoay với các bác rùi. Lúc mở đại hội anh hùng, mọi người nhớ dành 2 ghế cho em và N.A, rùi để hình tụi em ở đó nghen.

Chia sẻ trang này