1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Singapore đón chúng tớ bằng thời tiết mát mẻ, sự sạch sẽ và yên bình. Sáng nay, chúng tớ đã hạ cánh an toàn xuống Changi khi bình minh chưa lên. Tibiet mùa xuân đã chính thức kết thúc với đúng dự kiến ban đầu. Nhóm 38 ngày cũng đã chia tay nhau, người về Sài gòn, kẻ trở lại Hà nội và có người dự định kéo dài tiếp hành trình của riêng mình lên hơn 38 ngày với con đường bộ chạy qua Malaysia, Thái lan ,Lào.
    Khi tiếng bánh máy bay chạm mặt đất, tớ thực sự cảm thấy mọi lo lắng đã bay đi. 38 ngày rong ruổi trong một hành trình không đơn giản và dễ gặp sự cố. Hôm qua, tại Calutta có bầu cử. Một không khí vắng lặng cùng với sự có mặt của rất nhiểu cảnh sát cũng phần nào tạo nên một hình ảnh Kathmandu chưa qua lâu. India cũng không phải là một đất nước an toàn và thuận tiện cho đi ba lô.
    Chợt nhớ hôm nào mới offline lần đầu , chợt nhớ cái cảm giác có lẽ chỉ có 3 người chắc chắn lên đường. Vậy mà 11 người chúng tớ đã đi, dù với các tính cách khác nhau, mục đích khác nhau, đôi khi có xung đột nhưng chắc có một điểm chung và đạt được là đều muốn thực hiện được một mơ ước của mình.
    Dọc đường buồn vui, những kỷ niệm đẹp và nhiều câu chuyện buồn. Trở về rồi sẽ có thêm thời gian để chia sẻ, có lúc offline để nhớ lại những ngày đã sống, những ngày sẽ không quên.
    Hà nội - Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Thành Đô - Lhasa - Genden - Namtso Lake - Yamuk tso - Gyanste - Shiganste - Sakya - Rongbuk - Everest Base Camp - Tingri - Zangmu - Kathmandu -Lumbini - Sonauli - Gotkhapur - Dehli - Jaipur - Agar -Varanasi - Vườn Lộc Uyển - Gaya - Bồ Đề Đạo Tràng - Núi Linh Thứu - Na Lan Đà - Kolkata - Singapore.
    Không phải một giấc mơ. Đó là một kế hoạch hành trình đã thực hiện được. Thực hiện không chỉ trong 38 ngày, không chỉ là các điểm cần đến và chi tiêu dưới mức dự trù. Nó được thực hiện khi phải vượt qua bao trở ngại: thời tiết và điều kiện môi trường Tây Tạng, biểu tình, nội chiến ở Nepal, nóng nực , bẩn và chậm trễ triền miên phương tiện đi lại ở Ấn độ. Nó đã thành quá khứ.
    Dự tính cho mình một chuyến đi, chuẩn bị và lên đường, Dù nơi đó có chiến tranh, là nóc nhà , bãi giác hay công viên của Thế giới thì ta vẫn đặt được bàn chân tới.
    Khép lại Tibet mùa xuân, xin cảm ơn 10 bạn đồng hành. Chúng ta đã cùng chia sẻ khó khăn, cùng vui với nhau khi đến được một điểm đến mong ước. Mong mỗi người chúng ta sẽ có tiếp những chuyến đi mới, những hành trình mới và dù có nhiều điều "mới" thì Tibet mùa xuân sẽ không quên.
    ------------------------------------------
    Bác Johnie, ảnh bác chụp đẹp quá Bác cho cả nhà chiêm ngượng thêm và nhớ lại Tibet mùa xuân nhé. Chuyến đi này làm tiêu tốn nhiều đồ dùng dụng cụ quá. Một cái A620 mới cứng cũng ra đi tại Kathmandu ngay trước ngày chúng tớ rời thung lũng im lìm. Tớ xin tham gia gửi thêm cùng với bác, nhưng cũng mong các bác đại xá nếu chưa làm ngay được. Inca và Machu Bichu đang quanh quẩn quanh tớ lúc này. Cũng không còn nhiều thời gian cho một hành trình như vậy,
    Bác chọn offline Hà nội nữa nhá. Chúng tớ rất muốn gặp lại tất cả mọi người.

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 29/04/2006
  2. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phục các bác quá, mong một ngày em cũng làm được điều đó. Hôm nào các bác offline cho phép em được tham gia chỉ để nghe chuyện các bác thôi. Các bác post ảnh lên tiếp đi. Càng xem càng thèm. Chúc mừng tất cả các bác đã trở về an tòan.
  3. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Welcome back ... chúc mừng cả đoàn lành lặn đầy đủ mắt mũi chân tay về lại cố hương ... đề pa một tháng trước khi xem World Cup nhé haha .
    Việc đầu tiên là các bác đi kiểm tra trọng lượng xemcó nhận được chức vô địch .. bốc hơi không ( Hiện nay bác Xờ Bờ vẫn đang tạm nắm chức này
    ) Việc thứ hai tât nhiên là lấy lại chỗ bốc hơi rồi ...
    Keep in touch Ngọc Anh và Hằng nhé ..
  4. namjulia

    namjulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Nhóm Sì gòn đã dzìa tới nhà sáng nay. đã ăn uống no say, rượu thịt ê hề từ sáng tới chiều rồi. Giờ thì no đủ quá.
    A a, vừa về nhà là tụi e nhảy lên cân liền. Ngạc nhiên chưa, sao ko bốc hơi miếng nào mặc dù hơn 2 tuần ở Ấn Độ tòan (theo thầy ) ăn ngày 1 bữa. Lạ quá vậy cà?
    Anh rauria à ui, trên đường bọn e sọan hình để post thì, ô kìa, chợt thấy 1 tấm thiệt đặc sắc, tấm hình 1 thành viên đoàn ta đang hít thở hít thở hít thở bình oxy. em đồ rằng chỉ cần post mỗi 1 tấm í là bà con đã rõ cái khắc nghiệt của độ cao Tây tạng rồi anh nhểy .
    Có bác nào vào SG thì nhớ hú bọn em 1 tiếng với nhé
  5. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính gấp!!!!
    Không phải toàn bộ đoàn đã trở về lành lặn đầy đủ mắt mũi đâu ạ. Chuyến đi vẫn chưa kết thúc, và hiện nay còn lại... 1 người - là sgh. Bé H. đã bỏ vé máy bay từ Sing về HN (30/4), và sẽ tiếp tục lang thang sang Malaysia. Mọi người đừng welcome back vội, để cho em yên lòng mà rong ruổi ạ.
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Từ 9.20 tối qua, tại Bugis MRT, TIbet mùa xuân ++ đã chính thức mỗi người mỗi ngả. Hai bé @tieungoandong_chinhhieu và [[nick]nạmulia[/nick] đã trở lại với SG nắng ấm và chấm dứt những chuỗi ngày dài cơm ăn một bữa.
    Riêng với em, Tibet mùa xuân đã kết thúc khi chia tay 2 chị trong tiếng thì thào lúc nửa đêm.
    Tibet đã không còn là một giấc mơ !
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 01/05/2006
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ giờ này tớ đã được dạo chơi trên những con đường thân quen ở Hà nội, ngồi nhâm nhi cốc trà ở quán Chim Xanh và nhớ lại tất cả những gì về Tibet từ những cuộc offline chuẩn bị đầu tiên. Nhưng hết chơi rồi thì phải việc thôi. Do có công việc đột xuất tại Singapore nên tớ phải ở lại vài hôm. Hết vé nên khi đổi vé đến tận thứ 6 mới về được.
    Sgh cũng đổi lại vé thêm 8 ngày nữa, đến thứ 2 tuần sau mới về để rong ruổi một mình sang Malaysia.
    Hic, tối qua khi cân hành lý thì tớ bị cộng thêm gần 20kg so với 15kg tiêu chuẩn chuẩn bị lúc khởi hành. Nhưng cân nặng bản thân thì không bị giảm đi tẹo nào. Dù hành trình sau này đa số là ăn sáng qua loa ăn chính một bữa trong ngày.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 01/05/2006
  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác,
    Trong 2 tuần ở Ấn Độ, thứ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho em không phải là Taj Mahal - mà là dòng sông Hằng.
    "Ganga is the life-line of Indian culture" - đó là dòng chữ được sơn trên một bức tường bên bờ sông. Và ở đó diễn ra tất cả những sinh hoạt có thể có trong một đời người của dân Ấn - ăn uống, tắm giặt, cầu nguyện, phóng uế, và từ giã cuộc đời.
    Và đây là "trực quan sinh động" ạ.
    Tắm.
    [​IMG]
    Vẫn tắm.
    [​IMG]
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 01/05/2006
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 01/05/2006
  9. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bên sông Hằng.
    Phơi.
    [​IMG]
    Bình minh.
    [​IMG]
    Cầu nguyện.
    [​IMG]
  10. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thiêu xác người (sách guide book gọi là BBQ bên sông Hằng) (p/s: ảnh này chụp lén)
    [​IMG]
    Bãi cát sông Hằng. Không biết đây có phải là cái mà kinh Phật gọi là "hằng hà sa số" không?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này