1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ganga is the life-line of Indian culture.
    [​IMG]
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 01/05/2006
  3. thoquay

    thoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số bài của bác XB đăng trên các báo về chuyến Tibet mùa xuân:
    Everest một ảo ảnh cô độc:
    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=665&news_id=12304#content
    Tây Tạng đi mà chưa đến:
    http://203.162.168.163/svvn/default.aspx?tabid=208&ItemID=3147
    http://203.162.168.163/svvn/default.aspx?tabid=208&ItemID=3178
    Kathmandu ; Lễ Hiến Máu
    http://www9.dantri.com.vn/Sukien/phongsu/2006/4/113498.vip
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 02/05/2006
  5. panda_1202

    panda_1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    OKie, welcome back!
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    @ hoankiem: rất nóng ruột được nghe đoạn Lumbini trở đi của bác đấy. Lúc nào về nhớ ới tôi, cà fê chút ôn chuyện đường xa, đồng thời lên kế hoạch offline tổng kết nhé.

    @sgh: tiếp tục với Malaysia à, anh càng thấy em giống với cô HD của nhóm TB đấy. Em có về HN không, để dự offline với cả đoàn? Take care nhé!
    @tieungoandong: ảnh Ấn độ đẹp lắm. Cái "hằng hà sa số trông lạ mắt quá." Post lên thêm nhé. Hôm trước ở Nepal anh tiếc không mua được quyển Tibet có ảnh thiên táng chi tiết. Vụ BBQ này có chụp lén được cụ thể hơn không?
    @namjulia: không bị bốc hơi phải chăng do món đùi gà XB hôm chia tay ở Kathmandu chăng?
    @ Các bác khác: cám ơn các bác về những lời tốt đẹp.Các bài ký sự về chuyến đi chắc chắn sẽ ra đời để chia sẻ với mọi người kinh nghiệm và thông tin đã thu lượm được. Các bác chờ chút xíu nhé.
    Welcome home những người đã về, và chúc những lữ khách còn lưu luyến những nẻo đường nhanh chóng tìm thấy đường về nhà.
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    [Thời gian trôi nhanh quá nhỉ.
    Tôi nhớ lại cảm giác vui mừng của mình khi bắt gặp topic này , sự hồi hộp pha chút ngại ngùng khi một mình đến quán Chim Xanh dự buổi offline rồi ... thất vọng vì không gặp ai cả! Tôi cứ nghĩ sẽ gặp một đám đông ồn áo náo nhiệt, nhưng chỉ thấy những chiếc bàn 2,3 mái đầu đang chụm lại thì thầm mà tôi dù có cố tình đi thật sát cũng không nghe được một từ Tibet nào cả. Để rồi sáng hôm sau mò lên ttvnol thật sớm và mừng run khi nhìn thấy lịch trình Tibet hoàn toàn trùng khớp với kỳ nghỉ holiday.
    Những ngày bận rộn với công việc và chuẩn bị cho chuyến đi bắt đầu. Tất cả chúng tôi đều đếm lùi từng ngày... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tối 24/3, 7 người của nhóm 9 và 16 ngày gặp nhau trên sân ga, bắt đầu cuộc hành trình mơ ước.
    2 ngày sau, chúng tôi tới Lhasa.
    Cho tới lúc này, thời gian vẫn trôi thật nhanh và mọi việc đều suôn sẻ.
    Nhưng cũng từ đây, những điều không chờ đợi bắt đầu xuất hiện.
    Tôi không gọi đó là những sự bất ngờ, bởi tất cả mọi thành viên của Tibet mùa xuân đều đã tìm hiểu và biết về những vấn đề có thể gặp phải khi ở trên độ cao 3700m, nhưng chắc không ai trong chúng tôi lại nghĩ nó ảnh hưởng nhiều tới bản thân như thế. Đoàn 11 người, chỉ có 2 ngang nhiên thách đố với độ cao, còn 9 người thì méo xẹo với những biểu hiện nhức đầu, khó thở, tăng nhịp tim, sốt... Lê bước một cách khó nhọc trên những con đường Potala, tôi nhìn một cách kinh hãi những người Tạng đang chạy băng băng với 1 chiếc bao tải to xù trên lưng. 3 ngày đầu tiên ở Tibet dài đằng đẵng vì sự mệt mỏi, nỗi nhớ nhà, cảm giác chán nản đến tuyệt vọng vì không thích nghi nổi với độ cao, và 1 câu hỏi day dứt "Về hay ở?" Cho tới phút chia tay nhóm 9 ngày bên hồ Yamdrok Tso, vẫn còn có những người không tin là tôi sẽ tiếp tục hành trình. Tôi đã quyết định đúng. Nếu không giờ này làm sao tôi có thể ngồi và nhớ lại những khoảnh khắc đứng trên ngọn đồi lộng gió ở Everest Base Camp, ngắm nhìn ngọn đèo 5200 ngập tuyết trong ánh trời chiều, những dãy núi tuyết lẫn trong mây, mây chìm trong tuyết...
    Khi anh Johnny đề nghị rời khỏi Tibet, vì mọi mục tiêu đã hoàn thành, và vì tình trạng sức khoẻ của một vài thành viên trong đoàn, cảm giác tiếc nuối và bịn rịn tràn ngập trong tôi. Nhanh như vậy sao? Quĩ thời gian ngắn ngủi dành cho Tibet đã cạn kiệt. Này nắng, này gió, này tuyết, và bụi cát sỏi đá mịt mờ trên những con đường hoang mạc, và trà bơ... Tất cả đã ngấm vào máu thịt. Tibet không còn là huyền thoại, Tibet đã trở thành 1 phần thân thể của tôi.
    Ngay phút giây rời khỏi Tibet, tôi đã mơ tới 1 chuyến đi thứ 2, về miền Tây Tibet...
  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh johnie ơi, ở Ấn Độ, ảnh về đền đài lăng tẩm của thầy Đường tăng chắc đẹp hơn, vì thật tình em không ấn tượng nhiều lắm với những chỗ này. Chắc mọi người chịu khó chờ thầy vậy.
    Ở sông Hằng, một nhà sư Việt Nam còn gặp một xác trôi trên sông - chắc là được thủy táng. Mà mọi người có mua đĩa nhạc Tây Tạng nào ở Nepal không ạ? Em nhặt về 3 cd đều là một câu Om Mani Padme Hum được hát theo kiểu như tụng kinh - phê lém lém.
    Em post thêm ảnh ở ga tàu hỏa Ấn Độ. Ở ga nào cũng vậy, bà con nằm ngồi xếp lớp như cá mòi (bọn em cũng ở trong số cá mòi ấy ). Cả bọn đi tàu 5 lần thì có 4 lần tàu đến trễ. Ít thì trễ nửa tiếng, nhiều thì trễ 7 tiếng. Ôi sao mà yêu ngành đường sắt nước nhà quá!
    Cá mòi ở ga tàu hỏa Ấn Độ.
    [​IMG]
    Bắt đầu đợi tàu từ 8h tối (theo lịch là 8h50 tàu chạy)...
    [​IMG]
    ...đợi cho đến 2h57 sáng hôm sau, lúc này tất cả đều đã gục ngã (trừ namjulia thức dậy chạy quanh để chộp hình và... giữ đồ). Cuối cùng thì 3h40 sáng tàu mới đến. Bọn em nằm ngồi lê lết bên đường ray được hơn 7 tiếng rưỡi, từ đêm hôm trước sang sáng hôm sau. Còn "cơ quan có thẩm quyền" của nhà ga thì chỉ trả lời độc một câu gọn lỏn "No time", ý là sao tui biết được giờ nào tàu đến
    [​IMG]
    Lại một lần khác tàu đến trễ - chừng 3 hay 4 tiếng gì đấy.
    [​IMG]
  9. albertnguyen

    albertnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nha to chuc du lich quoc te chuyen nghiep hang dau tai Viet Nam
    Amistours nha to chuc du lich quoc te chuyen nghiep hang dau tai Viet Nam. Chung toi, nha to chuc cac tour du lich tron goi, dat phong khach san, dat ve may bay trong nuoc va quoc te, cho thue xe du lich, Huong Dan Vien, Phien dich Tieng Anh, Phap, Duc, Trung, Han Quoc....Amistours chuyen to chuc hoi nghi hoi thao khach hang, trao doi hoc tap kinh nghiem thuc te tai cac nuoc nhu: Trung Quoc, Thai Lan, Singapore, EU......
    * Cac chuong trinh su dung CMTND (+ 04 anh) van co the ap dung cho khach muon su dung Ho chieu !
    * Ngoai cac chuong trinh tren chung toi con co nhieu chuong trinh tour khac hap dan phu hop voi thi hieu moi doi tuong khach hang, Quy khach vui long truy cap nhanh va lua chon tour theo y muon tren: Website:http://www.vietnamamistours.com/Vietnamese/indexvn.htm
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đón tớ bằng khung cảnh yên bình và mát mẻ. 18h35 phút, tớ hạ cánh xuống Nội bài và phải dùng một chút mẹo nhỏ để có thể thoát khỏi dòng người đang xếp hàng dày đặc trước cửa xuất nhập cảnh. Chú an ninh cửa khẩu ngạc nhiên hỏi, sao anh xuất cảnh đường bộ sang TQ mà lại đi từ Singapore về. Ừ. tớ làm một vòng đồng chí ạ. 47kg hành lý mang theo trót lọt chỉ với 30$ tiền quá cước 6kg. Có lẽ cũng là một sự may mắn nhất là khi bay với hãng hàng không giá rẻ con Cọp.
    Một tuần ở lại Singapore, công việc và những sự nhàm chán. Thời tiết mấy ngày ở đây mưa suốt, thành phố luôn hối hả và bận bịu. Cuối cùng thì may mắn khi ngày cuối trước khi về dạo ở khu chợ trời Bugis cũng có được mấy bức tượng mình cần, thêm gần 3kg.
    Một tháng rưỡi xa Hà nội, và bữa cơm tối với đúng các món yêu thích thịt luộc mắm tép, tôm rim và canh rau muống chua thật ngon..
    Khép lại một hành trình với một tin không vui dành cho những ai định sang India trong thời gian gần.. JetStarAsia đã thôi không khai thác đường bay Kolkata - Singapore và ngược lại kể từ ngày 01 May. Như vậy chuyến bay của nhóm chúng tớ là một trong những chuyến bay giá rẻ cuối cùng đi sang India. Từ bây giờ muốn sang India, giá vé tối thiểu cũng khoảng 250-300$/lượt.
    Vậy là chỉ còn SJC , àh nhầm Sgh đang trên đường. Tối thứ hai cũng sẽ về đến Hà nội. Bác Johnie cho kế hoạch offline tổng kết trong tuần tới nhé. Cố gắng bác nhé vì tuần sau nữa, tớ lại phải rời Hà nội.

Chia sẻ trang này