1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ các bác quá, chuyến đi hoành tráng và nhiều cảm xúc quá.
    Các chiến sỹ đang ôm ấp kế hoạch Tibet Hè, Thu sắp tới có khi gặp gỡ nhau cái nhỉ, có ai đang có ý định đi vào đây giơ tay cái được không?
    Các bác đã đi nếu có thể offline cho chúng tôi hóng hớt hỏi han ít kinh nghiệm có được không?
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @Nhóm Tibet mùa xuân: offline tổng kết chuyến đi vào tối thứ Sáu tuần sau (12/5) có được không nhỉ? Bà con cho biết ý kiến sớm nhé.
    @ Nhóm Tibet mùa hè: Các bác cứ lập nhóm, lên kế hoạch sơ bộ đi, bọn tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của chuyến đi vừa rồi để giúp các bác. Cứ quyết tâm và chuẩn bị chu đáo là đi được thôi.
    Mong rằng Tibet rồi đây sẽ trở thành một địa danh yêu thích của box Du lịch, cũng như Fansipan hay Hà giang vậy.
    Cheers!
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lại giống như cuộc chạy trốn khỏi Tibet lúc nửa đêm cách đây một tháng, 11h đêm qua em đã vội vã rời khỏi hotel ở Kuala Lumpur và chạy trốn về Singapore. Mọi thứ đều gợi nhớ đến Tibet. Nghĩ mình thật đáng trách và như đứa trẻ " Không gia đình " khi nhớ nhà thì ít mà vẫn vương với những vùng đất xa lạ thì nhiều.
    Gửi các bác Tibet mùa hè//thu : Tibet mùa xuân đã mất đến 3 năm để từ ảo thành thật. Có hơn một thành viên trong đoàn đã tổng kết hơn một lần rằng "Tibet mùa xuân ( có lẽ) là chuyến đi Tibet có số lượng thành viên đông đảo nhất từ trước đến nay (11người) với số lượng thành viên nữ áp đảo 7/4".
    Chắc chắn rằng chẳng thành viên nào trong Tibet mùa xuân đi Tibet chỉ vì muốn lập kỉ lục, nhưng cũng chắc chắn rằng chuyến đi Tibet mùa xuân vừa qua đã trở thành một cột mốc của topic này.
    Cột mốc này được dựng lên chắc chắn sẽ phải có cột mốc khác cao hơn.
    Kỉ lục (nếu có) được lập nên chỉ để phá bỏ mà thôi.
    Chúc các bác Tibet mùa hè/thu sớm phá bỏ được "Kỉ lục" của Tibet mùa xuân (đừng để Tibet mùa xuân phải đợi 3 năm nữa nhé )
    Đúng như anh Johnie nói " Khó nhất là bước chân từ nhà ra ngõ", còn đã ra đến "ngõ " rồi thì đâu đâu cũng là nhà được.
    Tiibet dễ đi và dễ đến. Chỉ cần các bạn quyết tâm !
    Chúc thành công !
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 08/05/2006
  4. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng như anh Johnie nói " Khó nhất là bước chân từ nhà ra ngõ", còn đã ra đến "ngõ " rồi thì đâu đâu cũng là nhà được.
    Tiibet dễ đi và dễ đến. Chỉ cần các bạn quyết tâm !
    Chúc thành công !
    [/quote]
    Cảm ơn các bác Tibet Mùa xuân động viên. Các bác đúng là đã tạo nên một ấn tượng mạnh và khích lệ tôi nhiều, và cả những người mong đợi được đặt chân tới Tibet, tôi đoán thế. Chắc chắn sẽ không thể đợi tới 3 năm đâu.
    nếu tuần sau 12 các bác offline tôi sẽ đến, chỉ sợ phải đi công tác, nếu các bác gặp nhau vào cuối tuần thì tốt quá.
    Liệu có thể nhờ Mod nào lập một thread mới cho Tibet Hè/Thu tới được không? để mọi người vào và thảo luận kế hoạch đi tiếp? cảm ơn các bác nhiều!
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  6. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác Tibet Mùa xuân động viên. Các bác đúng là đã tạo nên một ấn tượng mạnh và khích lệ tôi nhiều, và cả những người mong đợi được đặt chân tới Tibet, tôi đoán thế. Chắc chắn sẽ không thể đợi tới 3 năm đâu.
    [/quote]
    Cho dù đã được đi khá nhiều nơi tuy nhiên chuyến đi Tibet đối với tôi vẫn là một chuyến đi kỳ lạ , để lại nhiều cảm xúc nhất . Có vài cảm nhận đặc biệt của tôi về Tibet xin chia sẻ với các bạn đồng hành cũng như để các nhóm sau tham khảo và quyết tâm lên đường :
    Tibet vùng đất hoang sơ thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ , vùng đất có độ cao trung bình 4875m là vùng biệt lập nhất trên thế giới, được những dãy núi cao bao bọc ở ba phía. Phía nam: dãy Hỵmalaya, phía tây: dãy Karakorum, phía bắc; dãy Kunlun ,
    * Cảm nhận thứ nhất : Ánh sáng : Khi đến nơi ta mới cảm thấy thiên nhiên kỳ lạ biết bao , ánh sáng huyền ảo ở vùng gần trời xa đất mang đầy năng lượng mạnh mẽ chiếu rọi vào đâu cũng làm cho sự vật biến đổi khác thường với những gì chúng ta thường thấy dưới nơi .. hạ giới .
    Xin mươn một đoạn văn của Govinda trong "Con đường mây trắng" để mô tả thứ ánh sáng này :
    Một dãy núi cách xa bỗng biến thành sắc xanh và hiện ra trước mặt người như một làn sóng lớn đen ngòm cách xa quá năm dặm. Màu xanh đậm của nước hồ bỗng có sắc đỏ, tiến gần bờ mới có màu lục. Mây kéo nhau lướt trên mặt nước nổi sóng và chẳng bao lâu sau cả mặt hồ như một viên ngọc opal, trong đó các sắc màu giành nhau ngự trị. Mây tràn lên núi, bây giờ núi ẩn trong mây; hình dáng của núi đã tan trong bóng tối, còn mây hiện hình sắc nét và mang hình dáng siêu thực trong bầu trời.
    Các đồng đội post cho mấy cái ảnh minh hoạ nhé ..
  7. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    * Cảm nhận thứ hai : nước nguồn gốc của sự sống : , các nền văn minh trên thế giới đều gắn liền với các con sông và chính Tây Tạng là nơi bắt nguồn của nhiều con sông chính trên lục địa châu Á. Sông Brahmaputra còn gọi là Yarlung Tsangpo , các sông Ấn, Hằng và sông Sutlej ở Ấn Độ có thượng nguồn ở miền tây Tây Tạng . Có một số con sông như Salueen (Nu Jiang) bắt nguồn từ trung Tây Tạng, một phần thượng nguồn của sông Mékong (Langcang Jiang), thượng nguồn Chang Jiang , Hoàng Hà bắt nguồn ở miền bắc Tây Tạng.
    Nếu không có các nguồn nước này có lẽ Tibet chỉ như samạc Gobi không sự sống , không văn hoá . Nếu bạn đứng trước dòng Yarlung nơi nước chảy ngược từ phía Đông ngược lại màu đen sẫm hoà vào dòng chảy xuôi từ phía Tây qua ta liên tưởng đến một cuộc chiến không ngưng nghỉ giữa cái thiện và cái ác , cái dương và cái âm , cái thuận và nghịch giữa hai thứ luôn tồn tại , đối nghich rồi cân bằng và hoà hợp ... khi chứng kiến sự giao thoa của hai dòng nước kỳ lạ này trên thung lũng châu thổ sông Yarlung dưới tiếng phần phật của tiếng gió thổi qua các lá cờ cầu nguyện tôi thấy như váng vất trong không gian những tiếng kinh Bát Nhã " Um ma ni bat me hong " như trăm ngàn điều ước đang ngang qua trước mặt mình như những cánh chim hiện hữu bay tới Tây phương để đến " Tu di dao trì " để đến núi Ngân Sơn dưới chân đức Phật Thích ca Mâu Ni .
    Có lẽ vì quá tham lam uống dòng nước thánh này mà tôi đến nay vẫn còn ho khù khụ mỗi lần ho là một lần nhớ đến các bạn đồng hành nhớ đến những cảm giác đã được trải nghiệm tại Tibet ... The Holy Land .

    Sông Yarlung ... xuôi và ngược .
    [​IMG]
    Trong "Hoa sen có ngọc quí " - blowing with the wind
    [​IMG]
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 08/05/2006
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tất cả các thành viên nhóm Tibet mùa xuân đã trở về an toàn. Sgh đã xuống Nội bài 18h30 tối qua trong cơn mưa.
    Back to work!, Không dễ nghe tí nào. Nhưng cũng phải làm việc thôi. Bận quá trời cộng với sức khoẻ kém hẳn đi . Theo thông tin tớ mới biết sau cú điện thoại buổi trưa của bác Johnie thì các thành viên nam của Tibet mùa xuân đều đang ho khù khụ. Không biết có phải là hậu quả của việc dám uống nước thánh tại tại Tibet mà không chịu làm lễ hay không. Hơn một tháng rồi mà vẫn còn dai dẳng....
    Chắc thứ sáu tuần này sẽ offline tổng kết. Bác Johnie sẽ quyết định và có thông báo chính thức. Chúng tớ rất welcome những bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin về Tibet cùng tham dự.
    Không gửi được ảnh , chưa chia sẻ được cảm xúc cùng bác rauria, thôi thì tớ gửi hai cái link bài mới của bác XB lên đây nhá:
    Tương phản Tây Tạng
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=136375&ChannelID=100
    Tây Tạng bể dâu
    http://www9.dantri.com.vn/Sukien/phongsu/2006/5/116128.vip
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Kế hoạch offline đoàn Tibet mùa xuân như sau:
    Địa điểm: quán Chim xanh, Khúc Hạo, HN
    Thời gian: 17h30 ngày thứ Sáu 12/05
    Vậy xin báo để cả nhà được biết. Không biết nhờ một điều kỳ diệu nào đó mà Namjulia và Tieungoandong có thể bất chợt xuất hiện ở HN vào đúng ngày đó không nhỉ?
    Mới tình cờ thấy bài dưới đây:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=136863&ChannelID=100
    Không biết hai nhà báo này là ai dzậy cà? Trông cái bộ ảnh wen wen (Hổng biết nhuận bút bao nhiêu nữa)
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Wow, ngưỡng mộ Namjulia & Tieungoandong_chinh hieu quá. Càng ngày càng phát hiện các bạn đồng hành của mình là những con người đầy tài năng. Thế này mình cũng được thơm lây Vote cho 2 nàng 5*.
    Khi nào nhận được nhuận bút thì gọi Tibet mùa xuân group miền Bắc chia sẻ niềm vui nhỉ.
    Cheers,

Chia sẻ trang này