1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baynguoc

    baynguoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ được biết SVVN sẽ mở forum sau bài viết này, các bác vào forum này cãi nhau với bác XB cho vui nhé !
  2. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác quan tâm đến chuyến đi Tibet,
    Tôi không phải là ?ongười phát ngôn? của cả nhóm Tibet, nhưng chắc cũng có thể phân trần đôi lời với các bác về ?osự thật? của chuyến đi, nhất là sau khi các bác đọc loạt bài của bác XB.
    @ thegioixe "Chả hiểu sao bác XB viết thế nhưng kinh nghiệm của em cho thấy những hành trình như thế đều có xung đột, cãi nhau ...nhưng rồi mọi chuyển lại ổn và cốt lõi là chuyến đi đã và đều thành công. Trong chuyến đi giữa những người xa lạ không khỏi tránh những quan điểm ý kiến bất đồng..."
    Tôi nghĩ chuyến Tibet này cũng không ngoại lệ bác ạ. Đó cũng là một chuyến đi bình thường (tức là không có gì bất thường) như mọi chuyến đi khác. Thậm chí cũng chẳng có xung đột hay cãi cọ gì đáng kể. Đúng như bác nói, chúng tôi đều là "những (nhóm) người xa lạ" tụ họp lại, chắc chắn phải có những suy nghĩ khác nhau, những sở thích không giống nhau. Và đấy cũng là điều bình thường, tôi không nghĩ rằng có ai trong chúng tôi lại để bụng hay xét nét nhau những việc quá nhỏ nhặt (chắc bác XB có mục đích riêng là phải viết bài nên mới theo dõi kỹ đến thế). Chúng tôi tôn trọng những sở thích và nếp sinh hoạt riêng của nhau, miễn cứ giữ vững hành trình là được.
    ..."vậy sao các bác ko bỏ qua những điều đó mà mang ấm ức bản thân hay quan điểm cá nhân của mình để chê trách người khác"
    Chỉ xin đính chính lại lần nữa cho bác yên lòng, rằng chúng tôi không hề ấm ức hờn giận gì nhau cả; đấy chỉ là bài viết của riêng bác XB, còn lý do vì sao bác ấy ấm ức thì thật tình chắc chỉ có bác ấy rõ. Suốt chuyến đi, anh em trong đoàn vẫn giúp đỡ, thăm hỏi nhau. Thật tình, trong thời gian ở Tibet, có 11 người thì hết 9 người thay phiên nhau bệnh, người trước người sau, ai cũng có phần. Lúc khỏe thì chăm được bạn mình đang bệnh, lúc bệnh rồi lại được chăm trở lại. Thế cũng đủ tất bật rồi, còn hơi sức đâu mà ấm ức xét nét nhau.
    @pvnguyen "Đọc vài dòng của đ/c XB này, tôi phát chán!! chả hiểu anh em đi trong đoàn cảm thấy thế nào"
    Tôi là một trong những "anh em đi trong đoàn", xin trả lời bác được không ạ? :-)
    Tôi không đọc hết những bài của bác XB, chỉ đọc vài bài mà anh em gửi link. Không đến nỗi phát chán như bác, chỉ thấy rất "ngộ" :-)
    "bốc thơm nhau...chửi nhau..."
    Đó chỉ là một bài báo mà bác đọc được thôi ạ. Trong chuyến đi, theo trí nhớ chắc không quá tệ của tôi, cũng không ai đủ "can đảm" (và lý do) để "bốc thơm" và "chửi nhau" như thế.
    Trong nhóm nhỏ 38 ngày bọn tôi, thời gian đi cùng nhau dài hơn nên cãi cọ với nhau còn nhiều hơn, thế mà tình hình vẫn không bi đát được như vậy :-)
    @baynguoc ("Tớ được biết SVVN sẽ mở forum sau bài viết này, các bác vào forum này cãi nhau với bác XB cho vui nhé!") và các bác khác.
    Nếu chỉ để giải thích về chuyến đi Tibet - thì tôi đã mạo muội phân trần vài lời cùng các bác. Chắc điều này cũng không làm phật ý các bác còn lại trong đoàn.
    Còn để bàn về "tính báo chí" của những bài viết ấy, thì có lẽ forum của SVVN sẽ phù hợp hơn (và báo SVVN đúng là vớ bở nếu lôi kéo được đông người vào vụ này). Còn ở đây, trong cái topic "Ai đi Tibet mùa xuân" nhỏ bé này, tôi không nghĩ những bài viết của bác XB có thể làm thay đổi cảm giác của chúng tôi về những điều đã xảy ra. Đó vẫn là một chuyến đi tuyệt vời.
    Được tieungoandong_chinhhieu sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 14/05/2006
  3. panda_1202

    panda_1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ all: Theo tôi nên chấm dứt chuyện bàn cãi về các bài báo của bác XB tại đây, với những lý do sau:
    - Tại sao mọi người lại tranh cãi quá nhiều trong khi người trong cuộc chúng tớ đón nhậncác bài viết đó hết sức bình thường? Bằng chứng là hãy quay ngược trở lại những trang trước để xem bài viết của hoankiem và tieungoandong-chinhhieu.
    - Hiện nay chúng tớ vẫn còn đang lâng lâng chưa hạ cánh mặc dù chuyến đi đã lùi lại sau lưng hai tháng nay. Chúng tớ vẫn thường xuyên offline và các bạn đi 45 ngày còn mang quà về chia cho từng thành viên của Tibet mùa xuân mà tớ thấy là XB cũng có phần đấy.
    - Hãy để topic này chia xẻ kinh nghiệm và cảm xúc của chuyến đi Tibet, ai muốn bàn tán gì thì vào forum của báo SVVN.
    - Hãy hiểu rằng cánh nhà báo và cánh du lịch bụi chúng ta sẽ có cách nhìn, cách cảm, cách nêu vấn đề rất khác nhau.
    @ tieungoandong-chinhhieu: Nên đầu quân làm phát ngôn viên:-))
  4. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tôi cũng định đi Tây tạng nên rất muốn nhận được sự giúp đỡ thông tin từ những người đi trước.
    Do biết thông tin hơi chậm nếu không tôi cũng tham gia vào chuyến đi tây tạng vừa qua.
    Các bạn có thể cho tôi một số thông tin cụ thể hơn về tuyến đi cũng như những việc ăn, ở đi lại tại Tây tạng được không.
  5. baynguoc

    baynguoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ không nên đề nghị mọi người chấm dứt bàn tán về bài báo của bác XB. Tranh luận là để có thêm giá trị gia tăng cho cảm xúc của một chuyến đi, để hiểu thêm rằng chúng ta đi nhưng có thể đến được đâu, được cái gì. Có bạn nào bảo đọc phát chán theo tôi thử đi đến cùng cái chán ấy cũng là một lộ trình khám phá. Không gì chán hơn là cuộc sống chỉ có một chân lý, một cách nghĩ và một con đường...Có bác nào giỏi cái gọi là công nghệ giúp cái bác XB lên mạng trò chuyện cho dzui
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thắc mắc là đi chơi chung với nhau, có cọ quẹt , 9 người 10 ý... nhưng tất cả đều vui vẻ và vượt qua .. thật đáng nể
    nhưng sao XB lại có thể viết ra đc nhưng lời hay ho đến thế !!
  7. namjulia

    namjulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng là 1 người đi trong đoàn Tibet, nhưng tớ không thấy bài báo của bác XB là "bình thường", tớ thấy nó rất "khác thường", đọc xong bài đầu tiên thì hầu như không muốn xem bài nào nữa. Nhưng topic này là để chia sẻ thông tin du lịch Tibet, còn với những ai muốn tranh luận đúng sai/ quan điểm của tác giả bài báo đó thì có thể mở topic mới vậy.
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đoc các bài víet vè chuýến đi của các ban tớ ngưỡng mo quá !!!
    cũng có lẽ bởi quanh năm súot tháng loanh quanh trong mấy cái ao cá tra nên thấy các bạn đi xa như vầy ngưỡng mộ quá xá!!!
    thôi bà con cũng đừng tranh luận về cha XB( cá nhưn tui cũng hổng nể cái cách thằng chả thể hiện kiểu như " qua sông đấm B*** vào sóng vậy) hay những động từ mạnh mà hắn dùng khi muốn trả lời cái cơ quan phát ngôn của đối tác ( mà chí ít cũng là đồng sàng với thằng chả ngót ngét nửa tháng của hành trình) trên đây làm chi kẻo lõang và uổng cho cái Topic này , mà thằng chả có biết anh tẹc nét đâu mà vô đây coi. Thành ra chỉ là bà con mình cãi cọ với nhau mất zui!
    Hãy để cho những cảm xúc bay bổng và hình ảnh đẹp của những người đã trải nghiệm suốt thời gian ở Tibet về chia xẻ với bà con hóng hớt ở nhà
    hồi hôm nghe Bác Lytoet12 kể có cô gái nào _ cũng là thành viên trong đòan , khi đi zìa đã thốt lên rằng " em như từ thiên đường trở về vậy ..."
    các bạn đã hâm nóng lòng ham muốn chinh phục Tibet trong mỗi chúng tôi , vậy thì xin các bạn hãy kể thêm nhiều nữa về những chuyến đi,chia xẻ những hình ảnh, những cảm xúc và cả những kinh nghiệm cho chúng tớ tìm hiểu và học hỏi!!!
    Kính!
  9. baynguoc

    baynguoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ơi cẩn thận không rơi vào mê trận hoặc dính hư ảo quyền của bác XB đấy. Cách đây hai năm tình cờ một lần gặp bác XB ở Sinh gà què (singapore) tớ chẳng hiểu vì sao báo chí nước nhà hết ngườ rồi hay sao lại cử thằng chả chẳng biết tiếng anh tiếng em đi làm pi a cho hết sin, mã...Tớ nhớ XB bởi câu nói: làm báo đôi khi đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn để nhặt về một câu trả lời thông minh. Hoá ra bọn báo chí cũng giống cảnh sát hỏi cung chẳng biết đâu thực đâu hư.
    Theo tớ các cậu nên viết nhiều về cảm nhận từ chuyến đi, những góc mà lão XB không bao giờ nhìn thấy để cho lão biết bản chất cái nhìn của một con người bao giò cũng hạn hẹp và phiến diện.
    Còn theo ý tớ đây là diễn đàn nên để mọi người nói hết lòng để chưa hiểu thì hiểu, hiểu rồi lại cùng đi tiếp để...chưa hiểu. Tông tin của một chuyến đi đâu chỉ là giảm giá, ba lô nào, thuốc thang gì.
    Hành trình đến Tây Tạng là đi ngược vào trong trái tim, cảm xúc. Con đường đó luôn có nhiều " khác thường" để mà cảm nhận, khám phá.
    Tớ không hiểu đời sống thế nào khi bị cổ tích hoá với những ngọt ngào, dịu êm, xuôi thuận...
    Các cậu ơi viết nhiều nữa đi nhé. Tranh luận là khởi thuỷ của cảm xúc và trí thức. Tớ rất muốn đó chính là hành trang cho bản thân cho Tibet mùa thu của tớ
  10. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy đó. Tôi đã đọc bài viêt của bạn XB nhưng thông tin tôi lấy dược từ đó chỉ phục vụ cho việc tôi đi Tây tạng sắp tới thôi. Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về cùng một vấn đề.
    Tôi thì đọc những bài viết của các bạn đi về và thấy rất khâm phục những người đã tham gia chuyến đi tây tạng này.
    Các bạn hay tiếp tục chia xẻ cảm xúc và kinh nghiệm trong chuyến đi cho mọi người.

Chia sẻ trang này