1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. routard

    routard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi có lẽ chúng ta không nên đào xới mãi sâu vào bài báo của bác Xuân Bình làm gì. Vì tôi đã làm việc chung với bác ý rồi, tính bác ý lúc nào cũng thế, chua ngoa, cay độc. Mặc dù tôi vẫn chưa đọc bài báo đó, nhưng cũng chẳng khác những bài viết trước đó của bác ý đâu.
    @Tibet mùa xuân: các bác tiếp tục post bài và ảnh về chuyến đi của các bác lên topic đi để mọi người tiếp tục được thưởng thức và làm động lực cực kỳ to lớn cho các bạn có ý định đến thăm Nóc nhà thế giới.
    @ Tibet mùa thu: tự hỏi không biết có nhóm Tibet mùa thu thật không nhỉ? Nếu có thì chúng ta khởi động đi để còn tập thể dục dưỡng sức.
  2. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhung loi chan thanh cua mot thanh vien trong doan, ban rauria, da qua du de chung ta hinh dung ve mot chuyen di roi. Hay dep cai dzu "ga, vit" nay sang mot ben thoi cac ban oi! Mat bao cong kho lo mo len Tang xem ra cung khong uong phi, phai khong ban cac ban?
  3. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhất trí việc lập một group Tây tạng, những dân thích đi du lịch có thể vào đó dể lấy thông tin.
    Tôi cũng nhất trí luôn về việc thành lập group "Ai di Tây tạng mùa thu" Và nếu như có nhóm đi tiếp theo tôi xin đăng ký luôn một chân. Và Bác nào đứng ra lập nhóm đi để anh em còn xin ý kiến xem cần phải luyện tập những gì , chuẩn bị những gì để tham gia chuyến đi này chứ.
  4. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @ Tibet hạ, thu, đông: Mình thấy rất nhiều bạn bày tỏ ý định đi Tibet, nhưng lại không ai đứng lên lập nhóm, thế thì làm sao mà đi được. Một ai đó trong số các bạn hãy nhận trách nhiệm ấy đi, nếu cần bất kỳ thông tin gì, mọi người và đặc biệt là nhóm Tibet mùa xuân sẵn sàng hỗ trợ mà.
    Nghĩ lại mới thấy nhóm chúng tớ thật may đã có bác Hoàn kiếm đứng ra lo hết mọi thứ, từ việc nhỏ là xin mẫu tờ khai xin visa Trung Quốc, vé tàu HN-LC tới việc lớn là vé máy bay và permit vào Tibet... Anh Johnny thì lo chuyện vé từ Kathmandu về HN cho nhóm 16 ngày; Rauria là người chọn quán ăn rất giỏi... Tớ thấy mình thật may mắn vì có những người bạn đồng hành thật dễ thương và chu đáo. Nhân cơ hội này xin có một lời cảm ơn tới tất cả các bạn đồng hành của tớ nhé, tất cả đã góp phần làm cho chuyến đi trở thành không thể nào quên.
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    TẠP LỤC ?" TTIBET, MÁI NHÀ CỦA THẾ GIỚI

    Ghi chép của Johnie, thành viên nhóm Tây bắc và TIbet mùa xuân
    [​IMG]
    Những ngày chuẩn bị:

    Chỉ còn 9 ngày nữa là chúng tôi lên đường tới Tibet, miền đất huyền thoại của núi đồi và thảo nguyên huyền bí, của các lạt ma có tuệ năng siêu phàm, của những đoàn người hành hương với lời linh nguyện OM MANI PADME HUM và mùi hương trầm huyền hoặc dưới những mái tu viện cổ kính, của những đèo Tử thần, đỉnh Kailash (Ngân sơn) thần thánh cao chót vót lưng trời, cùng thung lũng Lhasa xanh tươi và dòng sông Yalung Tsangpo lấp lánh.
    Chuyến du hành này là một trong những giấc mơ của tôi trong nhiều năm qua. Một ngày hạ oi ả thời còn là sinh viên (thập kỷ 80), tôi tình cờ tìm được cuốn "Con đường Mây trắng" cũ nát xuất bản từ trước năm 70. Cuốn này thời đó còn là loại "tham khảo nội bộ". Những trang sách vàng ố nhàu nát đã thổi bùng lên trong tôi hình ảnh về một miền đất kỳ ảo xa xôi, đầy sắc màu kỳ diệu. Giữa trưa hè nóng bức mà cảm thấy run lên với cái lạnh nghiệt ngã của những ngọn đèo tuyết trắng, bốn bức tường ngột ngạt của căn nhà cấp 4 ẩm thấp bỗng bừng sáng lên dưới hình ảnh lung linh của một hồ Nam Tso xanh biếc, của đỉnh Ngân sơn sáng rực tựa trăng rằm.
    Cuốn sách không phải là của tôi. Thời đó photocopy còn là một kỳ vật mà chỉ đôi cơ quan công quyền lớn mới có, tôi đành trả lại cho người chủ sau khi đã nghiền ngẫm ngược xuôi vài bận. May thay, chẳng lâu sau tôi lại được cơ hội mượn được thêm cuốn "Đường mây qua xứ Tuyết" và "Hành trình về Phương Đông", thời đó cũng thuộc loại cấm thư. Quả là những tuyệt tác. Thêm một lần nữa hình ảnh về miền núi tuyết xa xôi lại hiện ra như một linh ảnh thần kỳ, và chiếm một chỗ vững chắc trong tôi như một miền đất của những thánh thần mà rất đỗi thân thuộc. Từ đó, tôi biết chắc chắn rằng có một ngày mình sẽ "chân dận vạn dặm hài, tay quay chuyển luân kinh, miệng nhẩm câu mantra mầu nhiệm" mà tới Lhasa, như một người hành hương.
    Rồi tôi ra trường, đi làm, giấc mơ Tibet như bị chìm xuống dưới các lo toan bận rộn của cơm áo gạo tiền. Thế rồi cuối thập kỷ 90, tình cờ gặp lại anh bạn từ hồi đại học, gia nhập vào nhóm lang thang xe máy cùng với anh để rồi lập nên nhóm Tây bắc. Giấc mơ ngày nào lại hiện về mạnh mẽ vào thôi thúc không ngờ. Đã có năm tôi thử tập thiền đặng hiểu thêm đôi chút về những điều Govinđa đã viết. Mưu sự đã lâu, nhưng cơ hội thì phải chờ thôi.
    Một ngày cuối đông Ất Dậu, tình cờ tôi đọc lời nhắn của anh bạn hoankiem trên box Du lịch của forum ttvnol (www.ttvnol.com) về một chuyến đi Tibet, dường như tôi biết chắc chắn rằng cơ hội đã đến, và tôi sẽ không thể để nó trôi qua. Đầu xuân, chúng tôi gặp nhau và cũng không ngờ lại có nhiều người quan tâm và đăng kí?Z tham gia đến vậy. Có đến trên 20 người đăng kí hoặc chắc chắn, hoặc dự bị. Theo tính toán của chúng tôi, chuyến đi sẽ qua nhiều chặng rất dài bằng Land Cruiser, và quân số do vậy tối đa chỉ nên là bội số của 4, để tiện xếp chỗ. Sau nhiều lần họp bàn và thống nhất chương trình, đến giờ chót đoàn chốt lại 11 thành viên, trong đó có một nhóm nhỏ 3 người sẽ đi hành trình 9 ngày (Hà nội ?" Lào Cai ?" Kunming ?" Lhasa), một nhóm khác gồm 4 người sẽ đi hành trình 16 ngày (Lhasa ?" Gyantse ?" Shigatse ?" Everest ?" Kathmandu) , và 4 người còn lại sẽ giành hẳn thêm 3 tuần nữa để đi thêm các địa danh khác của Nepal trước khi sang Ấn độ rồi mới trở về.

    Một điều đáng nói nữa là trong đoàn 11 người thì có đến 7 thành viên là nữ. Thế mới thấm cái câu: ?o Thân này ví đổi làm trai được?? của bà chúa thơ Nôm.
    Rồi tôi ra trường, đi làm, giấc mơ Tibet như bị chìm xuống dưới các lo toan bận rộn của cơm áo gạo tiền. Thế rồi cuối thập kỷ 90, tình cờ gặp lại anh bạn từ hồi đại học, gia nhập vào nhóm lang thang xe máy cùng với anh để rồi lập nên nhóm Tây bắc. Giấc mơ ngày nào lại hiện về mạnh mẽ vào thôi thúc không ngờ. Đã có năm tôi thử tập thiền đặng hiểu thêm đôi chút về những điều Govinđa đã viết. Mưu sự đã lâu, nhưng cơ hội thì phải chờ thôi.
    Một ngày cuối đông Ất Dậu, tình cờ tôi đọc lời nhắn của anh bạn hoankiem trên box Du lịch của forum ttvnol (www.ttvnol.com) về một chuyến đi Tibet, dường như tôi biết chắc chắn rằng cơ hội đã đến, và tôi sẽ không thể để nó trôi qua. Đầu xuân, chúng tôi gặp nhau và cũng không ngờ lại có nhiều người quan tâm và đăng kí?Z tham gia đến vậy. Có đến trên 20 người đăng kí hoặc chắc chắn, hoặc dự bị. Theo tính toán của chúng tôi, chuyến đi sẽ qua nhiều chặng rất dài bằng Land Cruiser, và quân số do vậy tối đa chỉ nên là bội số của 4, để tiện xếp chỗ. Sau nhiều lần họp bàn và thống nhất chương trình, đến giờ chót đoàn chốt lại 11 thành viên, trong đó có một nhóm nhỏ 3 người sẽ đi hành trình 9 ngày (Hà nội ?" Lào Cai ?" Kunming ?" Lhasa), một nhóm khác gồm 4 người sẽ đi hành trình 16 ngày (Lhasa ?" Gyantse ?" Shigatse ?" Everest ?" Kathmandu) , và 4 người còn lại sẽ giành hẳn thêm 3 tuần nữa để đi thêm các địa danh khác của Nepal trước khi sang Ấn độ rồi mới trở về.

    Một điều đáng nói nữa là trong đoàn 11 người thì có đến 7 thành viên là nữ. Thế mới thấm cái câu: ?o Thân này ví đổi làm trai được?? của bà chúa thơ Nôm.
    Với máu lang thang có sẵn, chúng tôi qu?Zyết định sẽ không đi theo tour mà sẽ thử sức một phen với Lonely Planet (LP) trên đất Tibet. Cuốn bảo bối này (E***ion 2005) được cả đoàn nghiền ngẫm rất kỹ và thực sự là người bạn đồng hành thân thiết của chúng tôi trên toàn bộ chuyến đi. Theo LP, để bay vào Tibet từ Trung quốc, thường dân balô sẽ đi qua đường Qinhai (Thanh hải), Chengdu (Thành đô , hoặc Zongdian (Shang rila). Đi từ Việtnam thì Qinhai quá xa, không nên chọn. Để có thể tiết kiệm được ngay chặng đầu tiên, chúng tôi chọn cách đi tàu đêm từ Hà nội lên Lào cai, rồi sáng hôm sau bắt xe bus từ Hekou (Hà khẩu) đi Kunming (Côn minh). Xe sẽ đến Kunming vào chiều tối hôm đó. Sáng hôm sau sẽ bay từ Kunming hoặc qua Zongdian, hoặc Chengdu rồi bay tiếp vào Lhasa.
    (còn tiếp)
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    TẠP LỤC ?" TTIBET, MÁI NHÀ CỦA THẾ GIỚI

    Ghi chép của Johnie, thành viên nhóm Tây bắc và TIbet mùa xuân
    [​IMG]

    Những ngày chuẩn bị:


    Chỉ còn 9 ngày nữa là chúng tôi lên đường tới Tibet, miền đất huyền thoại của núi đồi và thảo nguyên huyền bí, của các lạt ma có tuệ năng siêu phàm, của những đoàn người hành hương với lời linh nguyện OM MANI PADME HUM và mùi hương trầm huyền hoặc dưới những mái tu viện cổ kính, của những đèo Tử thần, đỉnh Kailash (Ngân sơn) thần thánh cao chót vót lưng trời, cùng thung lũng Lhasa xanh tươi và dòng sông Yalung Tsangpo lấp lánh.
    Chuyến du hành này là một trong những giấc mơ của tôi trong nhiều năm qua. Một ngày hạ oi ả thời còn là sinh viên (thập kỷ 80), tôi tình cờ tìm được cuốn "Con đường Mây trắng" cũ nát xuất bản từ trước năm 70. Cuốn này thời đó còn là loại "tham khảo nội bộ". Những trang sách vàng ố nhàu nát đã thổi bùng lên trong tôi hình ảnh về một miền đất kỳ ảo xa xôi, đầy sắc màu kỳ diệu. Giữa trưa hè nóng bức mà cảm thấy run lên với cái lạnh nghiệt ngã của những ngọn đèo tuyết trắng, bốn bức tường ngột ngạt của căn nhà cấp 4 ẩm thấp bỗng bừng sáng lên dưới hình ảnh lung linh của một hồ Nam Tso xanh biếc, của đỉnh Ngân sơn sáng rực tựa trăng rằm.
    Cuốn sách không phải là của tôi. Thời đó photocopy còn là một kỳ vật mà chỉ đôi cơ quan công quyền lớn mới có, tôi đành trả lại cho người chủ sau khi đã nghiền ngẫm ngược xuôi vài bận. May thay, chẳng lâu sau tôi lại được cơ hội mượn được thêm cuốn "Đường mây qua xứ Tuyết" và "Hành trình về Phương Đông", thời đó cũng thuộc loại cấm thư. Quả là những tuyệt tác. Thêm một lần nữa hình ảnh về miền núi tuyết xa xôi lại hiện ra như một linh ảnh thần kỳ, và chiếm một chỗ vững chắc trong tôi như một miền đất của những thánh thần mà rất đỗi thân thuộc. Từ đó, tôi biết chắc chắn rằng có một ngày mình sẽ "chân dận vạn dặm hài, tay quay chuyển luân kinh, miệng nhẩm câu mantra mầu nhiệm" mà tới Lhasa, như một người hành hương.
    Rồi tôi ra trường, đi làm, giấc mơ Tibet như bị chìm xuống dưới các lo toan bận rộn của cơm áo gạo tiền. Thế rồi cuối thập kỷ 90, tình cờ gặp lại anh bạn từ hồi đại học, gia nhập vào nhóm lang thang xe máy cùng với anh để rồi lập nên nhóm Tây bắc. Giấc mơ ngày nào lại hiện về mạnh mẽ vào thôi thúc không ngờ. Đã có năm tôi thử tập thiền đặng hiểu thêm đôi chút về những điều Govinđa đã viết. Mưu sự đã lâu, nhưng cơ hội thì phải chờ thôi.
    Một ngày cuối đông Ất Dậu, tình cờ tôi đọc lời nhắn của anh bạn hoankiem trên box Du lịch của forum ttvnol (www.ttvnol.com) về một chuyến đi Tibet, dường như tôi biết chắc chắn rằng cơ hội đã đến, và tôi sẽ không thể để nó trôi qua. Đầu xuân, chúng tôi gặp nhau và cũng không ngờ lại có nhiều người quan tâm và đăng kí?Z tham gia đến vậy. Có đến trên 20 người đăng kí hoặc chắc chắn, hoặc dự bị. Theo tính toán của chúng tôi, chuyến đi sẽ qua nhiều chặng rất dài bằng Land Cruiser, và quân số do vậy tối đa chỉ nên là bội số của 4, để tiện xếp chỗ. Sau nhiều lần họp bàn và thống nhất chương trình, đến giờ chót đoàn chốt lại 11 thành viên, trong đó có một nhóm nhỏ 3 người sẽ đi hành trình 9 ngày (Hà nội ?" Lào Cai ?" Kunming ?" Lhasa), một nhóm khác gồm 4 người sẽ đi hành trình 16 ngày (Lhasa ?" Gyantse ?" Shigatse ?" Everest ?" Kathmandu) , và 4 người còn lại sẽ giành hẳn thêm 3 tuần nữa để đi thêm các địa danh khác của Nepal trước khi sang Ấn độ rồi mới trở về.

    Một điều đáng nói nữa là trong đoàn 11 người thì có đến 7 thành viên là nữ. Thế mới thấm cái câu: ?o Thân này ví đổi làm trai được?? của bà chúa thơ Nôm.
    Rồi tôi ra trường, đi làm, giấc mơ Tibet như bị chìm xuống dưới các lo toan bận rộn của cơm áo gạo tiền. Thế rồi cuối thập kỷ 90, tình cờ gặp lại anh bạn từ hồi đại học, gia nhập vào nhóm lang thang xe máy cùng với anh để rồi lập nên nhóm Tây bắc. Giấc mơ ngày nào lại hiện về mạnh mẽ vào thôi thúc không ngờ. Đã có năm tôi thử tập thiền đặng hiểu thêm đôi chút về những điều Govinđa đã viết. Mưu sự đã lâu, nhưng cơ hội thì phải chờ thôi.
    Một ngày cuối đông Ất Dậu, tình cờ tôi đọc lời nhắn của anh bạn hoankiem trên box Du lịch của forum ttvnol (www.ttvnol.com) về một chuyến đi Tibet, dường như tôi biết chắc chắn rằng cơ hội đã đến, và tôi sẽ không thể để nó trôi qua. Đầu xuân, chúng tôi gặp nhau và cũng không ngờ lại có nhiều người quan tâm và đăng kí?Z tham gia đến vậy. Có đến trên 20 người đăng kí hoặc chắc chắn, hoặc dự bị. Theo tính toán của chúng tôi, chuyến đi sẽ qua nhiều chặng rất dài bằng Land Cruiser, và quân số do vậy tối đa chỉ nên là bội số của 4, để tiện xếp chỗ. Sau nhiều lần họp bàn và thống nhất chương trình, đến giờ chót đoàn chốt lại 11 thành viên, trong đó có một nhóm nhỏ 3 người sẽ đi hành trình 9 ngày (Hà nội ?" Lào Cai ?" Kunming ?" Lhasa), một nhóm khác gồm 4 người sẽ đi hành trình 16 ngày (Lhasa ?" Gyantse ?" Shigatse ?" Everest ?" Kathmandu) , và 4 người còn lại sẽ giành hẳn thêm 3 tuần nữa để đi thêm các địa danh khác của Nepal trước khi sang Ấn độ rồi mới trở về.

    Một điều đáng nói nữa là trong đoàn 11 người thì có đến 7 thành viên là nữ. Thế mới thấm cái câu: ?o Thân này ví đổi làm trai được?? của bà chúa thơ Nôm.
    Với máu lang thang có sẵn, chúng tôi qu?Zyết định sẽ không đi theo tour mà sẽ thử sức một phen với Lonely Planet (LP) trên đất Tibet. Cuốn bảo bối này (E***ion 2005) được cả đoàn nghiền ngẫm rất kỹ và thực sự là người bạn đồng hành thân thiết của chúng tôi trên toàn bộ chuyến đi. Theo LP, để bay vào Tibet từ Trung quốc, thường dân balô sẽ đi qua đường Qinhai (Thanh hải), Chengdu (Thành đô , hoặc Zongdian (Shang rila). Đi từ Việtnam thì Qinhai quá xa, không nên chọn. Để có thể tiết kiệm được ngay chặng đầu tiên, chúng tôi chọn cách đi tàu đêm từ Hà nội lên Lào cai, rồi sáng hôm sau bắt xe bus từ Hekou (Hà khẩu) đi Kunming (Côn minh). Xe sẽ đến Kunming vào chiều tối hôm đó. Sáng hôm sau sẽ bay từ Kunming hoặc qua Zongdian, hoặc Chengdu rồi bay tiếp vào Lhasa.
    (còn tiếp)
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác hoankiem và bac johnie à ! Hôm offline nhóm Tibet Mùa Xuân, tôi bận chút việc nên không đi "Phương Nguyên" cùng mọi người được, tiếc thật đấy .... Tôi định hôm đó đề xuất ý kiến lập nhóm Tibet Mùa Thu và nhờ bác nào đứng ra làm nhóm trưởng... chả gì bây giờ cũng đã là cuối tháng 5 rồi... Tôi thì máu đi lắm, nhưng có lẽ chỉ làm đội viên thôi
    Tôi rất thích lên Tibet bằng đường bộ qua lối Thanh Hải, hoặc đi tàu lửa (từ tháng 7 đã có rồi) .... Nhưng có lẽ khi lập nhóm cần phải thống nhất lộ trình các bác nhỉ ? Theo tôi, nhóm Tibet Mùa Thu sẽ thống nhất việc đó hôm Offline....Mấy cái tên Tàu phiên âm tiếng anh khó nhớ quá cơ...
    Hình như tôi và bạn Hà đều ở HN thì đã biết nhau, còn mấy bác nữa chưa rõ thế nào ! Hay mình Offline nhóm Tibet Mùa Thu cái đi các bạn?
    Việc lập topic Tibet Mùa Thu theo thiển ý của tôi có lẽ không cần các bác ạ ! Chúng ta viết bài và cần bàn bạc gì thì cứ viết trong Topic này, nếu cần thông tin chúng ta có thể tìm ngay trong topic những bài viết của bác đi trước.....
    Bác hailuadichat: Nếu các bác kết hợp cùng anh em ngoài HN thì hay quá ... Tui giơ hai tay đồng ý liền... Tui lâu rồi không vô lại Cà Mau kể từ năm 1992 đến giờ, nhưng chuyện Cà Mau thì ...chậc!chậc! phải mấy ngày chưa hết .... Từ chuyện cá rừng, đốt ong, đốt than ở U Minh Thượng, U Minh Hạ, đến lúa ở Trần Văn Thời, cướp ở Hòn Khoai, chuyện sông nước Xẻo Lá, cá Ông Trang......... biết bao nhiêu kỷ niệm......

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 21/05/2006
  8. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  9. routard

    routard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @cảm ơn hauyen1972 nhé, bạn nói đúng đó, đúng là hiện giờ có rất nhiều bạn muốn đi Tibet nhưng đúng là không có ai "muốn" làm trưởng nhóm thì phải.
    @ những ai muốn đi Tibet mùa thu: bây giờ đã là cuối tháng 5 rồi. Tibet đẹp nhất là vào tháng 9-10. Nếu mà mọi người muốn đi vào tháng đầu tháng 9 thì em đăng ký một suất và tạm xung phong làm "phó đoàn". và sẽ bắt tay ngay vào việc tìm tài liệu và tham khảo ý kiến Tibet mùa xuân.
    Còn việc thành viên thì tôi nghĩ nếu ai quan tâm đến lộ trình này thì cho ý kiến nhé, bởi vì Tibet mùa thu sẽ đi Tibet 9 ngày hay 16 ngày.
    @bác Hoankiem cho em so YM của bác nhé, để em hỏi bác vè xin permis vào Tibet.
  10. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang dự định đi Tibet: Tôi nghĩ trước hết chúng ta cố gắng tìm hiểu thông tin về Tibet và dự tính những điểm mình muốn ghé qua trước khi gặp nhau và dự tính thời gian có thể đi được, thời điểm... khi nào gặp nhau ta thống nhất luôn, rồi lúc đó phân công nhiêm vụ từng người cũng chưa muộn. Điểm thuận lợi là nhóm các bác đi trước đã có rất nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ, rất cảm ơn các bác!

    Bác hoangbquang: tôi cũng đang tìm kiếm thông tin. tuần này đang bận quá, nên lui cuộc hẹn vào tuần sau được không bác? nếu bác nào quan tâm ta offline luôn cái nhỉ. Có ai có được một bản đồ Tibet khi gặp nhau thì tốt quá.
    Cảm ơn bác Johnie đã cung cấp một số links. Tôi xin phép bác được post lên đây để mọi người cùng đọc nhé.
    Mot so links for reading and listening ve Tibet:
    http://vn.chinabroadcast.cn/1/2003/11/28/Zt1@583.htm

    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=65515


    http://www.lotuspro.net/MP3/Duongmay_QXT.htm

    http://www.thuvienhoasen.org/index-phapthoai-5.htm

    Cac link ve Tibet tren trang Web cua Vietnam

    Đường lên Tibet (1)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63308&ChannelID=89

    Đường lên Tibet (2)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63452&ChannelID=89

    Đường lên Tibet (3) Chinh phục đèo Tử thần
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63587&ChannelID=89

    Diện kiến Lạt ma Tibet
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63729&ChannelID=89

    Lasha những ngày đầu đông
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63863&ChannelID=89

    Đi chợ ở Tây tạng
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=62017&ChannelID=89

    Hồ Namtso
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=108285&ChannelID=100

    Tây tạng chung chung
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=12612&ChannelID=100

    Một tuần ở Tibet
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=4552&ChannelID=119

    Đường sắt lên Tibet
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=103404&ChannelID=2

    Tu viện Tashilunpo - một kiến trúc tuyệt tác của Tây Tạng
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=97010&ChannelID=100

    Tibet xê dịch
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=93889&ChannelID=17

    Everest base camp
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=111510&ChannelID=219


    Sách về chuyến Tibet của Văn Cầm Hải
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=45758&ChannelID=128
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=16898&ChannelID=100

    Mêkông kí sự
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=102570&ChannelID=57

Chia sẻ trang này