1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ngâm cứu chương trình trước đi nhé, có gì post lên mạng cho bà con cùng tham khảo với, tớ cũng sẽ tìm hiểu thêm để đưa ra chương trình phù hợp với đại đa phần những người có thể tham gia chuyến này.
    Hồi hộp quá!!!
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ngâm cứu chương trình trước đi nhé, có gì post lên mạng cho bà con cùng tham khảo với, tớ cũng sẽ tìm hiểu thêm để đưa ra chương trình phù hợp với đại đa phần những người có thể tham gia chuyến này.
    Hồi hộp quá!!!
  3. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Net, hihi...em là cứ hay sợ gió rét nên cứ là hay lo xa, nhất là bạn em nó cứ lên cái núi nào cao cao một tí tầm khoảng bằng Sapa nhà mình thôi là nó đã choáng choáng rồi, thế nên em mới nói vậy. Ah tình hình là các bác nếu có muốn đi thì nên đi vào khoảng giữa tháng 5 đến tháng 7, em tra rồi, lúc ấy nhiệt độ khoảng 9- đến 22 độ thì chắc không sao cả đâu, chứ còn vào thang 1 thì toi luôn ah....khi ấy nhiệt độ cao nhất là 6 độ, mà thấp nhất là -10 độ, lúc ấy thì các bác chắc thành ma -kết-tinh !
    Em thấy các bác tinh thần đi cũng hăng không kém, nhưng chắc có đi thì cũng không đi được từ VN với các bác rồi, vì hiện giờ là research student đang đi du học, suốt ngày cắm mặt trong lab, có được nghỉ nọ nghỉ kia như bọn đại học đâu để mà bố trí lịch đi cùng các bác được! . Nhưng gì chứ, quyết tâm thế nào cũng có ngày leo được lên đến thủ phủ Lhasa !
    Được lavenderblue sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 08/10/2003
  4. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Net, hihi...em là cứ hay sợ gió rét nên cứ là hay lo xa, nhất là bạn em nó cứ lên cái núi nào cao cao một tí tầm khoảng bằng Sapa nhà mình thôi là nó đã choáng choáng rồi, thế nên em mới nói vậy. Ah tình hình là các bác nếu có muốn đi thì nên đi vào khoảng giữa tháng 5 đến tháng 7, em tra rồi, lúc ấy nhiệt độ khoảng 9- đến 22 độ thì chắc không sao cả đâu, chứ còn vào thang 1 thì toi luôn ah....khi ấy nhiệt độ cao nhất là 6 độ, mà thấp nhất là -10 độ, lúc ấy thì các bác chắc thành ma -kết-tinh !
    Em thấy các bác tinh thần đi cũng hăng không kém, nhưng chắc có đi thì cũng không đi được từ VN với các bác rồi, vì hiện giờ là research student đang đi du học, suốt ngày cắm mặt trong lab, có được nghỉ nọ nghỉ kia như bọn đại học đâu để mà bố trí lịch đi cùng các bác được! . Nhưng gì chứ, quyết tâm thế nào cũng có ngày leo được lên đến thủ phủ Lhasa !
    Được lavenderblue sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 08/10/2003
  5. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cho tui đăng ký một suất với bà con uiiiiiiiiiiiiiii!!!
    Tôi đã mơ đến vụ đi Tây tạng từ mấy năm nay, sau khi đọc "Con đường mây trắng" của bác Nguyễn Tường Bách dịch, mê lắm các bác ạ!!!! Các bác đọc đi, có cả bản đồ và lịch sử các địa điểm ở đó, bác nào là Mod vụ này đề nghị lên kế hoạch và thông báo các thông tin để các thành viên có thể chuẩn bị đi nhé.
    ôi tui hồi hộp quá đi mất!!!! Người ta bảo là có duyên mới được hành hương về Tây tạng đấy, chả biết có đi đwợc không!!!!!
    Email của tui là : ohmygod@cardvn.net, có thông tin gì các bác báo cho tui với nhé
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cho tui đăng ký một suất với bà con uiiiiiiiiiiiiiii!!!
    Tôi đã mơ đến vụ đi Tây tạng từ mấy năm nay, sau khi đọc "Con đường mây trắng" của bác Nguyễn Tường Bách dịch, mê lắm các bác ạ!!!! Các bác đọc đi, có cả bản đồ và lịch sử các địa điểm ở đó, bác nào là Mod vụ này đề nghị lên kế hoạch và thông báo các thông tin để các thành viên có thể chuẩn bị đi nhé.
    ôi tui hồi hộp quá đi mất!!!! Người ta bảo là có duyên mới được hành hương về Tây tạng đấy, chả biết có đi đwợc không!!!!!
    Email của tui là : ohmygod@cardvn.net, có thông tin gì các bác báo cho tui với nhé
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  7. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Truyện đấy có trên mạng ko bạn Mít
  8. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Truyện đấy có trên mạng ko bạn Mít
  9. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Không có trên mạng đâu, thực ra đó là một cuốn ký sự thì đúng hơn, của ông Rimponche hay phonche gì đó kể về chuyến hành hương của ông về Tây tạng từ hồi đầu thế kỷ 20, ông này còn có duyên gặp được cả Đạt lai lạt ma của Tây tạng, bây giờ đang sống lưu vong ở Ấn độ. Bác còn có thể đọc cuốn mùi hương trầm của bác Nguyễn Tường Bách, kể về chuyến đi của bản thân bác ấy luôn. Nhưng mà trong sách tả khí hậu ở Tây tạng cực kỳ khắc nghiệt. Ban ngày với ban đêm chênh nhau hàng chục độ. Mà mọi người đi mùa xuân thi sẽ rất lạnh (không khéo còn có tuyết nữa)nên phải tính đến vấn đề sức khoẻ xe có chịu được không.
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  10. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Không có trên mạng đâu, thực ra đó là một cuốn ký sự thì đúng hơn, của ông Rimponche hay phonche gì đó kể về chuyến hành hương của ông về Tây tạng từ hồi đầu thế kỷ 20, ông này còn có duyên gặp được cả Đạt lai lạt ma của Tây tạng, bây giờ đang sống lưu vong ở Ấn độ. Bác còn có thể đọc cuốn mùi hương trầm của bác Nguyễn Tường Bách, kể về chuyến đi của bản thân bác ấy luôn. Nhưng mà trong sách tả khí hậu ở Tây tạng cực kỳ khắc nghiệt. Ban ngày với ban đêm chênh nhau hàng chục độ. Mà mọi người đi mùa xuân thi sẽ rất lạnh (không khéo còn có tuyết nữa)nên phải tính đến vấn đề sức khoẻ xe có chịu được không.
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....

Chia sẻ trang này