1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imim

    imim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ các bác muốn đi đường bộ từ Zongdian lên Lhasa mà có ít thời gian: Sở dĩ thuê xe 4x4 đi lâu như vậy, mất từ 4-7 ngày tuỳ tour, là vì họ sẽ ghé một số điểm, tu viện dọc đường đi (detour). Tuy nhiên, nếu các bác có ít thời gian, mà vẫn muốn ngắm cảnh trên cung đường ngoằn nghoèo í thì vẫn có 1 lựa chọn nữa là đi xe bus nằm từ Zd lên, chạy hết 2 ngày. Bác nào đi xe này ở TQ rồi thì sẽ biết nó rất thoải mái, có chăn đệm, riđô đàng hoàng. Tất nhiên đây ko phải là xe tour, nên nó sẽ chạy thẳng, chứ không ghé ngang ghé tắt (sau này khi tới Tibet, sẽ gặp tu viện nhiều, nên cũng tiếc vừa phải), chi phí thấp hơn nhiều so với thuê xe 4x4. Xe vẫn dừng ở các điểm chính cho các bác chụp ảnh như Sương đô, ... Thậm chí, còn "trốn" được cả vụ xin permit nữa cơ (cá nhân tôi chưa thử trốn nên ko dám mạnh mồm, nhưng một vài cậu Nhật bụi thì hớn hở khoe thế).
    Chúc các bác có được chuyến đi ưng ý nhất, "tuỳ theo sức của mình". Mỗi lần nghĩ đến Tibet, tôi vẫn còn "đau đáu" lắm.
    Được imim sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 07/06/2006
  2. mit_dac_nghet

    mit_dac_nghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. biet_tuot_luot

    biet_tuot_luot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ tìm trên quả địa cầu xem.
  4. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    phen này anh phải ra tay cứu mỹ nhân của anh rồi
    em ôi, em đừng nghe kẻ gian ác nói mà lại tốn trăm năm cũng không tìm ra Tây Tang ở Bắc Cực. Tây Tạng hiện nay thuộc TQ, sát biên giới Nepal và Bhutan. em thích đi thì anh sẽ dẫn em đi.
    Chúa ơi, mình phải lòng em gái biet tuot luot này mất rồi
    chúa hãy tha tội cho con
  5. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  6. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  7. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà bác xem lại đi, em đang trả lời cho em gái kia về Tibet đấy thôi.
    Bác nói em tán tỉnh thì còn hơi đúng, chứ em gái biet tuot luot tán tỉnh gì hả bác????? sao lại đuổi em nó đi??????
    [red][/ređĐề nghị anhdeptraidylan và biet_luot_tuot đi ra chỗ khác để tán tỉnh nhau nhé. Trả lại cái chỗ này cho các bác Tibet Xuân, Hạ, Thu, Đông.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lâu lâu mới vào được đây. Thấy không khí chuẩn bị cho Tibet mùa thu hồ hởi quá. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi thú vị, được ngắm mầu trời xanh lam, nước xanh lục và mầu vàng của cây cỏ, trắng xoá của tuyết tại Tibet. Mùa Thu vẫn luôn là mùa đẹp nhất ở đây. Các bác cần thông tin gì cứ hỏi hoắc nhắn pm nhé, Nhóm Tibet mùa xuân xin trả lời
    Tibet mùa xuân không có ai gửi ảnh tiếp à? Chắc cả nhà mình đều bận. Bác Johnie mới "đi lại" được đến cửa ngõ Tibet Đọc mà thấy nhớ những ngày "hành quân".
    Tuần trước tớ chạy dọc ở Death Valley, nằm giữa vùng sa mạc Moja của Cali và Nevada, Dọc đường cũng toàn núi và sỏi đá, chợt thốt lên giống Tây Tạng. Thiên nhiên cũng lạ, sao cùng một mầu nắng, cùng sự trơ trọi cỏ cây, vậy mà có nơi ở độ cao trung bình 4000m, còn ở Death Valley có chỗ là -200ft ( âm, 60m dưới mực nước biển ) nhiệt độ cao nhất đo được từ trước là 57 độ C. Hôm chúng tớ chạy qua, nhiệt độ đo là hơn 110độ F, gần 45 độ C. Giữa đường còn được thông báo bắt buộc tắt bớt điều hoà xe để đảm bảo xe không cháy... Trước khi chạy vào Death Valley, tớ có vào Yusomite National Park, cách khoảng hơn 100 mile đường chim bay , tuyết và băng vẫn đóng chặt trên đỉnh , đường lên quanh co uốn lượn....
    Tuần sau tớ sẽ tới Cusco, độ cao 3326 m để sau đi tiếp vào Machu Pichu, thành phố cổ trên đỉnh núi, nơi đã tồn tại nền văn hoá rực rỡ của người Inca. Khu vực này cũng là một khu vực cao và hiểm trở, ở đó cũng có các hồ lớn như Titicana ở độ cao gần 4000m. Hy vọng kinh nghiệm với độ cao của Tibet sẽ hữu hiệu ở đây. Hôm trước Tibet mùa xuân có thuốc thích ứng độ cao của người Tầu. Còn Tây y thì khuyên dùng 125-250mg Acetazolamide ( Diamox ) ngày từ 2-3 lần để thích ứng. Hoặc trong trường hợp dị ứng hay không phù hợp với Acetazolamide thì có thể dùng 4mg Dexamethasone cũng có tác dụng rất tốt.
    Chào cả nhà và chúc đoàn Tibet mùa xuân sớm offline để chính thức lên đường.
    P.s: Tibet mùa xuân đã offline thêm lần nào nữa chưa vậy ạ? Các bạn đã nhận được lá bồ đề chưa? Thích cái gì từ vùng đất Inca nữa ạ để tớ tìm kiếm cầm về nhá. Chúc mọi người mạnh khoẻ và luôn vui tươi.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 08/06/2006
  9. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác hoankiem một chuyến đi thành công và có thật nhiều ảnh đẹp ở mảnh đất nhiều huyền thoại này để về chia sẻ cho mọi người cùng được đi "du lịch qua màn hình vi tính" .
  10. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi anhdepchaidylan,
    Nếu PM là personal message thì rock chưa thấy cái message nào cho số phone hết á. Mà sách của anhdepchaidylan là sách thật hay bản photo đấy ạ

Chia sẻ trang này