1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  2. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    anh đã PM ngay lúc anhbáo với em rồi đấy. em chưa nhận được thì anh sẽ PM lại ngay.
    a mà, em rock hình thức nhểy, sách photo không thèm cơ đấy
    em thích hàng original thì anh đưa em hàng original thôi
  3. buongbinh1982

    buongbinh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. buongbinh1982

    buongbinh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    haha, hay het suc, thong minh het suc. Ban da co them mot thanh vie cho group cua minh roi do.
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thân đề nghị các bạn mới vào chủ đề này như biet_tuot-lout, anhdepchaidylan, buongbinh1982 giành chút thời gian đọc lại các thông tin đã được post trước tại chủ đề này để không sa đà vào những việc làm sai lệch chủ đề chính của topic này là chia xẻ thông tin về các chuyến đi của các thành viên ttvnol đến Tibet.
    Xin chân thành cảm ơn, và cũng mong rằng các bạn không trả lời lại lời nhắn này.
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    TẠP LỤC - TIBET, MÁI NHÀ CỦA THẾ GIỚI
    (Tiếp theo)
    ........
    10 giờ đêm, chúng tôi đến Kunming. Thành phố về khuya không đủ nhiều đèn để chúng tôi thấy hết tầm cỡ của nó (chủ yếu là để xem nó có được ?otráng lệ vào loại nhất thế giới? như Mêkông kí sự đã từng ca ngợi hay không). Cái duy nhất làm tôi ấn tượng chính là một hệ thống cầu vượt trước khi xe vào được khu trung tâm. Hệ thống này chạy xoắn ốc với hàng chục các làn xe đan xen vào nhau, đến nỗi để ra khỏi vòng xoắn ốc này, mỗi xe phải chạy vòng tròn đến ba bốn lần mới đến được đúng làn đường rẽ của mình. Quả là một công trình đáng nể.

    Điểm trả khách nằm ngay trên một con phố lớn. Từ đó về khách sạn Camelia chỉ mất 10 phút đi taxi. Tôi bắt đầu vận dụng vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Tàu còm cõi của mình để mặc cả với các lái xe taxi. Họ không thể hiểu cái tên Camelia, cho dù là được đọc từ tờ lịch trình của chúng tôi. Thật may, tôi nhớ ra rằng khách sạn Camelia ở Việt nam còn được gọi là Trà hoa khách sạn, và ngay lập tức các sư phụ taxi hiểu ra chữ Trà hoa qua cái giọng phát âm nửa mùa của tôi. Mất 15 tệ và vài phút sau, chúng tôi đã đến được Camelia, nơi tiền đội đang đợi với một quả dưa hấu cỡ bự đã bổ sẵn, vài chai bia ướp lạnh và một gói thịt bò khô thơm phức.

    Camelia (No.96 Dongfeng Dong Road, Tel: 86-871-3163000, Fax: 86-871-3147033) là một khách sạn có nhiều hạng phòng cho nhiều loại khách khác nhau từ sang trọng (vài trăm tệ một đêm) đến loại bình dân. Loại phòng phù hợp nhất với chúng tôi là phòng tập thể (dormitory), có đến 6 chiếc giường tầng cho 12 khách, với giá 25 tệ/khách. Phòng rất sạch sẽ, rộng rãi, bên ngoài có phòng tắm tập thể, bếp nấu ăn với bếp điện từ, toilet công cộng. Văn phòng tour của Mr.Chen cũng đặt ngay trong khách sạn này, thật là nhất cử lưỡng tiện.
    Trục trặc đầu tiên đã xảy ra với chiếc ống kính 17-35 của tôi. Có lẽ do va đập, nó không thể lấy nét được nữa, cho dù tự động hay vặn tay. Súyt khóc, vì như vậy có nghĩa là tôi đang bước vào một trong những chuyến đi kỳ thú nhất từ trước tới nay của mình mà sẽ ra về tay trắng không có nổi một chiếc ảnh nào. May thay đã có thể mượn được chiếc ống kính Sigma dự trữ của anh bạn hoankiem, tuy chất lượng của chiếc Sigma này thì không thể so với Canon L của tôi được. Chấp nhận vậy.

    Kunming, thủ phủ của Vân nam, dù chưa phải vùng núi nhưng độ cao cũng đã khoảng gần 2 ngàn mét. Tôi ngạc nhiên thấy hình như độ cao đã bắt đầu lên tiếng khi cảm thấy chiếc ba lô trên vai bỗng hình như nặng lên một chút khi leo lên gác. Hay là mình mệt do chặng di chuyển hơi dài? Cuộn câu hỏi này vào trong chăn, tôi đi ngủ ngay để chuẩn bị cho chuyến bay sớm ngày hôm sau.

    *
    ***
    (Còn tiếp)
  7. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rock rất khâm phục ý tưởng làm Mekong ký sự của bác Phạm Khắc, nhưng mà lời bình của phim thì còn nhiều cái phải bàn. Ví dụ trong khi ống kính đang lướt qua một ngôi làng mà người bình chỉ dành cho một câu giới thiệu là ngôi làng ấy còn lưu giữ rất nhiều tập tục kỳ lạ thú vị, sau đó chẳng thèm nói tiếp xem những tập tục lạ lùng đó là gì, thay vì vậy lại tiếp tục kể lể lảm nhảm đoàn chúng tôi thế này, đoàn chúng tôi thế kia, mệt mỏi cho một chuyến đi kỳ công... Khen Kuming tráng lệ bậc nhất thế giới thì cũng phải trừ hao, vì rock chưa nghe ai khen thế ngoài bác thuyết minh ấy. Vả lại đến doạn ở Phnompenh bác khen hết lời cái chợ ***g, mà rock nhìn thấy nó tệ hơn chợ Bến Thành lắm lắm luôn.
    To anhdepchaidylan, rock quả thật là chưa thấy PM của anhdepchaidylan. Rock thích hình thức hào nhoáng thật đấy nhưng đây lại là lý do khác. Những ca sĩ rock yêu thích thì cố gắng không mua đĩa chép, sách cũng thế (ui dà ai đọc bản copy thì đừng giận rock câu này nha
  8. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em rock
    đã PM cho em 2 lần rồi,lần này là lần thứ 3 đây. Hy vọng PM lần này works.
    cái gì em rock còn hào nhóang được chứ Lonely planet về Tibet thì khó lắm em ạ vì món này tuyệt tích giang hồ ở ta.
    Nhưng may thế, sách của anh là sách gốc vì thế em rock vẫn hào nhoáng được nhá.

  9. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi tất cả các bác đã đi, sẽ đi Tây tạng một câu với. Làm thế nào để các bạn chống lại phản ứng của cơ thể với độ cao như ở Tây tạng??? Tôi rất thích đi Tây tạng, cơ thể không thích nghi được độ cao như ở Tây tạng là điểm yếu nhất của tôi.
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @SDHoangCam: Ở Tây tạng có bán 1 loại thuốc gọi là thuốc chống độ cao. Tớ cũng không biết thành phần của nó có những gì và cơ chế hoạt động thế nào nhưng quả thật dùng nó giúp bạn giảm thiểu, thậm chí là hết hẳn những dấu hiệu do sốc độ cao (buồn nôn, nhức đầu, sốt, tim đập nhanh...) Kinh nghiệm của 1 chị Malaixia mà chúng tớ gặp trong chuyến đi là nên uống thuốc này 1 tuần trước khi đến Tây Tạng và trong vòng 2-3 ngày đầu tiên không nên vận động nhiều, cũng không nên tắm.
    Tuy vậy theo tớ nếu như bạn có những bệnh về tim mạch hay huyết áp thì có lẽ nên tham khảo ý kiến bác sĩ cẩn thận trước khi đi.

Chia sẻ trang này