1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tôi thử tóm tắt như thế này nhé, mọi người thấy có thiếu gì thì bổ sung :
    - thời gian : đầu tháng 9/2006, kéo dài khỏang 2 tuần
    - cửa khẩu qua TQ : Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn (để tránh đọan đường xấu từ Hà Nội -> Lào Cai và Hà Khẩu -> Kunming theo sự gợi ý của nhóm mùa Xuân)
    - phương tiện : sự dụng tối đa đường bộ để ngắm cảnh, tại TQ có "sleeper bus" rất thuận tiện cho nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian và chi phí khách sạn
    - lộ trình : đi qua 4 tỉnh & khu tự trị là Guangxi, Qinghai, Tibet, Yunnan
    + Hà Nội - Lạng Sơn : xe bus, làm thủ tục nhập TQ qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan
    + Lạng Sơn - Nanning, Guangxi : xe bus
    + Nanning, Guangxi - Xining, Qinghai : máy bay
    + Xining, Qinghai - Lasha, Tibet : xe lửa (mới khánh thành jul/2006)
    + Lasha, Tibet và phụ cận : xe 4x4 (thuê ở Lasha)
    (nhóm mùa Xuân cho hỏi Everest Base Camp nằm trên đất TQ hay Nepal và nếu trên đất TQ thì mất bao lâu để đi từ Lasha đến đó bằng xe 4x4)
    + Lasha, Tibet - Zhongdian, Yunnan : máy bay (Zhongdian : Shangrila)
    + Zhongdian, Yunnan - Dali, Yunnan : xe bus
    + Dali, Yunnan - Lijiang, Yunnan : xe bus
    + Lijiang, Yunnan - Kunming, Yunnan : xe bus
    + Kunming, Yunnan - HCM/Hanoi : máy bay
    mọi người xem & góp ý nhé
    cheers !

  2. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tôi thử tóm tắt như thế này nhé, mọi người thấy có thiếu gì thì bổ sung :
    - thời gian : đầu tháng 9/2006, kéo dài khỏang 2 tuần
    - cửa khẩu qua TQ : Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn (để tránh đọan đường xấu từ Hà Nội -> Lào Cai và Hà Khẩu -> Kunming theo sự gợi ý của nhóm mùa Xuân)
    - phương tiện : sự dụng tối đa đường bộ để ngắm cảnh, tại TQ có "sleeper bus" rất thuận tiện cho nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian và chi phí khách sạn
    - lộ trình : đi qua 4 tỉnh & khu tự trị là Guangxi, Qinghai, Tibet, Yunnan
    + Hà Nội - Lạng Sơn : xe bus, làm thủ tục nhập TQ qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan
    + Lạng Sơn - Nanning, Guangxi : xe bus
    + Nanning, Guangxi - Xining, Qinghai : máy bay
    + Xining, Qinghai - Lasha, Tibet : xe lửa (mới khánh thành jul/2006)
    + Lasha, Tibet và phụ cận : xe 4x4 (thuê ở Lasha)
    (nhóm mùa Xuân cho hỏi Everest Base Camp nằm trên đất TQ hay Nepal và nếu trên đất TQ thì mất bao lâu để đi từ Lasha đến đó bằng xe 4x4)
    + Lasha, Tibet - Zhongdian, Yunnan : máy bay (Zhongdian : Shangrila)
    + Zhongdian, Yunnan - Dali, Yunnan : xe bus
    + Dali, Yunnan - Lijiang, Yunnan : xe bus
    + Lijiang, Yunnan - Kunming, Yunnan : xe bus
    + Kunming, Yunnan - HCM/Hanoi : máy bay
    hoặc Kunming, Yunnan - Nanning, Quangxi (xe lửa) xong tiếp Nanning, Guangxi - Hữu Nghị Quan (xe bus)
    mọi người xem & góp ý nhé
    cheers !

    Được dhx_pegasus sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 05/07/2006
  3. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Theo tôi hiểu thì cả trên đất TQ và Nepal đều có Everest base camp, nơi dừng chân cuối cùng cho những kẻ nghiệp dư như chúng ta và điểm xuất phát cho những nhà leo núi chuyên nghiệp trên con đường chinh phục Everest. Tibet mùa xuân đã ghé qua Everest base camp trên đất TQ. Quãng đường từ Lhasa tới Everest đường đi rất xấu và thường mỗi ngày chỉ có thể di chuyển khoảng 200km.
    Hành trình của chúng tôi như sau:
    Ngày 1: Lhasa-Gyantse
    Ngày 2: Gyantse-Shigatse
    Ngày 3: Shigatse-Sakya
    Ngày 4: Sakya-Everest
    Các bạn thấy đấy, nếu sau đó lại quay lại Lhasa thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
    Nhóm Tibet mùa xuân đã đi tiếp xuống biên giới Nepal (1 ngày)rồi bay về từ Kathmandu. Nếu còn thời gian thì các bạn có thể thăm Kathmandu, cũng rất tuyệt.
    Cheers,
    dhx_pegasus viết lúc 09:41 ngày 05/07/2006:
    tôi thử tóm tắt như thế này nhé, mọi người thấy có thiếu gì thì bổ sung :
    - thời gian : đầu tháng 9/2006, kéo dài khỏang 2 tuần
    - cửa khẩu qua TQ : Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn (để tránh đọan đường xấu từ Hà Nội -> Lào Cai và Hà Khẩu -> Kunming theo sự gợi ý của nhóm mùa Xuân)
    - phương tiện : sự dụng tối đa đường bộ để ngắm cảnh, tại TQ có "sleeper bus" rất thuận tiện cho nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian và chi phí khách sạn
    - lộ trình : đi qua 4 tỉnh & khu tự trị là Guangxi, Qinghai, Tibet, Yunnan
    + Hà Nội - Lạng Sơn : xe bus, làm thủ tục nhập TQ qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan
    + Lạng Sơn - Nanning, Guangxi : xe bus
    + Nanning, Guangxi - Xining, Qinghai : máy bay
    + Xining, Qinghai - Lasha, Tibet : xe lửa (mới khánh thành jul/2006)
    + Lasha, Tibet và phụ cận : xe 4x4 (thuê ở Lasha)
    (nhóm mùa Xuân cho hỏi Everest Base Camp nằm trên đất TQ hay Nepal và nếu trên đất TQ thì mất bao lâu để đi từ Lasha đến đó bằng xe 4x4)
    + Lasha, Tibet - Zhongdian, Yunnan : máy bay (Zhongdian : Shangrila)
    + Zhongdian, Yunnan - Dali, Yunnan : xe bus
    + Dali, Yunnan - Lijiang, Yunnan : xe bus
    + Lijiang, Yunnan - Kunming, Yunnan : xe bus
    + Kunming, Yunnan - HCM/Hanoi : máy bay
    hoặc Kunming, Yunnan - Nanning, Quangxi (xe lửa) xong tiếp Nanning, Guangxi - Hữu Nghị Quan (xe bus)
    mọi người xem & góp ý nhé
    cheers !

    Được dhx_pegasus sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 05/07/2006
    [/QUOTE]
  4. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    @dhx_pegasus: Cảm ơn bạn đã lên sơ lịch trình cho mọi ng tham khảo & bóng bàn cho phù hợp để đi được cùng nhau.
    @hauyen1972: lịch trình của các bạn có những điểm mạnh & điểm sai sót nào thì up lên cho bọn tơ biết mà học hỏi nhé, cảm ơn bạn nhiều. Nếu có thể thì cho bọn tớ thêm thông tin về nơi ăn ở & chi phí cụ thể cho từng đoạn hành trình.
    @HBQ: bạn có plan rồi mà k share lên thì làm sao mọi ng bàn bạc cùng được? Còn nếu định đi riêng thì k cần bàn nữa mất rồi....
    Hành trình dài ngày nên rất cần các thông tin chia sẻ của các bạn đồng hành & các tiền bối. Rất mong mọi ng ủng hộ
  5. rockmeup

    rockmeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm kích bạn dhx_pegasus đã khởi động phát đầu tiên, tôi cũng định lập 1 lịch trình mà mãi chưa làm được. Tôi cũng chỉ có 15 ngày nên đang cố gắng lập một lịch trình có thời gian cụ thể từ đâu đến đâu mất bao nhieu ngày...Sẽ bắt đầu từ lịch của bạn, đã in ra nghiên cứu rồi.
    Anh Hoang_B_Quang ạ, hôm trước cuối cùng ở Hà Nội không offline ở Nguyễn Du sao
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào các ban! Thực ra tôi mới chỉ có lịch trình tóm tắt và tuyến đường bộ sẽ đi lên Lasha thôi, chưa cụ thể đâu... Vậy nên chưa post lên Topic này... Hôm thứ 7 tuần trước nữa, tôi muốn gặp các bạn chút để tham khảo về lộ trình cũng như thời gian có thể đi của các ban, song không thấy ai gọi điện hay nhắn tin, vì vậy tôi không đến. Sát giờ hẹn mới thấy có 2 bạn gọi điện (trong đó có bạn ở mãi SG ) thì lúc đó tôi đang ở HP....
    Thời gian đến tháng 9 chỉ còn hơn 50 ngày nữa , nó nhanh lắm.... Bây giờ đã có thể bắt đầu xin Visa và liên lạc với office du lịch tại TQ xin permit vào Lasha là vừa rồi.....
  7. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    xin bổ sung thêm vụ xe lửa mới khánh thành từ Beijing đi Lasha : để tiết kiệm thời gian thay vì bay đi Xining, Qinghai để lên tàu thì ta có thể bay thẳng từ Nanning, Guangxi đi Golmud, Qinghai để lên tàu ...
    + Hà Nội - Lạng Sơn : xe bus, làm thủ tục nhập TQ qua cửa khẩu Hữu Nghị
    + Lạng Sơn - Nanning, Guangxi : xe bus
    + Nanning, Guangxi - Golmud, Qinghai : máy bay
    + Golmud, Qinghai - Lasha, Tibet : xe lửa (mới khánh thành jul/2006)
    + Lasha, Tibet và phụ cận : xe 4x4 (thuê ở Lasha)
    + Lasha, Tibet - Zhongdian, Yunnan : máy bay (Zhongdian : Shangrila)
    + Zhongdian, Yunnan - Dali, Yunnan : xe bus
    + Dali, Yunnan - Lijiang, Yunnan : xe bus
    + Lijiang, Yunnan - Kunming, Yunnan : xe bus
    + Kunming, Yunnan - HCM/Hanoi : máy bay
    hoặc Kunming, Yunnan - Nanning, Quangxi (xe lửa) xong tiếp Nanning, Guangxi - Hữu Nghị Quan (xe bus)
    có điều thành phố Golmud nhỏ hơn Xinging (Tây Ninh) : không biết có văn phòng để cấp phép vào Tibet ?
    hay là để an tòan thì ta làm thủ tục xin phép vào Tibet luôn tại Nanning ?
  8. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    sau khi kiểm tra các hãng hàng không thì thấy không có chuyến bay Nanning - Xining hoặc Golmud thuộc tỉnh Qinghai nơi mà đường sắt Thanh - Tạng chạy qua , lại tìm ra lịch tàu đường sắt vậy điều chỉnh như sau :
    + ngày 1 : tối rời Hànội - Lạng Sơn (xe bus)
    + ngày 2 : sáng sớm làm thủ tục qua Hữu Nghị Quan, đi thẳng Nanning, Guangxi (xe bus)
    chiều đến ga Nanning, lên tàu đi Chengdu, Sichuan (chạy lúc 1751hrs)
    + ngày 3 : trên tàu / ngắm cảnh uống rượu
    + ngày 4 : sáng 0600 hrs đến Chengdu, Sichuan. City tour
    chiều 1725 hrs lên tàu đi Golmud, Qinghai
    + ngày 5 : trên tàu / ngắm cảnh uống rượu
    + ngày 6 : sáng 0910 hrs đến Golmud, Qinghai. Tham quan xong đổi tàu đi Lasha, Tibet
    + ngày 7/8 : Lasha, Tibet và phụ cận (xe 4x4 thuê ở Lasha)
    + ngày 9 : Lasha, Tibet - Zhongdian, Yunnan : máy bay chuyến sáng, đến sớm tham quan cả ngày (Zhongdian : Shangrila)
    + ngày 10 : Zhongdian, Yunnan - Dali, Yunnan ( xe bus)
    + ngày 11 : Dali, Yunnan - Lijiang, Yunnan : xe bus
    + ngày 12 : Lijiang, Yunnan - Kunming, Yunnan : xe bus
    + ngày 13 : tham quan Kunming, Yunnan
    + ngày 14 : Kunming - Hanoi/HCM (máy bay)
    các bạn đi rồi xem & góp ý hộ nhé . tks
  9. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @dhx_pegasus: mình mạo muội có một vài nhận xét về chương trình của bạn:
    Đây là một chuyến đi mà đích đến là Tibet, nhưng quĩ thời gian dành cho Tibet trong plan của bạn lại quá ngắn. Theo tớ điều này vô cùng đáng tiếc vì Tibet là một vùng đất có rất nhiều điều để khám phá. Cá nhân mình thực sự mong ước sẽ có cơ hội quay lại Tibet ít nhất 1 lần nữa. Cũng là cảm giác của cá nhân mình, Tibet ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất khi đi về các vùng xa, chứ không phải ở Lhasa. Dĩ nhiên Lhasa có rất nhiều cái thú vị để xem như Potala, đền Jokhang, ... nhưng ở đây cũng có quá nhiều cái đã bị China hoá rồi. Tibet mùa xuân có 4 ngày ở Lhasa (trong đó có 1 ngày đi hồ Nam Tso) và 6 ngày từ Lhasa đi xuôi xuống biên giới Nepal, đi qua những thành phố và thị trấn khác của Tibet. 6 ngày ấy quả thực để lại cho mình cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
    Thêm nữa Lhasa ở trên độ cao 3800m. Và các bạn nên dành ít nhất 1 ngày để nghỉ ngơi làm quen. Nói trộm sau lưng các anh trong Tibet mùa xuân tí, các anh ấy quá chủ quan vừa tới Lhasa đã vác máy ảnh lao ngay ra đường, hậu quả là hôm sau ai cũng bết xê lết, hề hề.
    Theo yêu cầu của bạn nào đó, mình ghi lại hành trình của Tibet mùa xuân để các bạn tham khảo nhé:
    - (tối thứ 6-tối 7:HN-Lạng Sơn-Kunming: tàu+bus
    - CN:Kunming-Lhasa: bay
    - T2: thăm Potala
    - T3: thăm Drepung: cách trung tâm Lhasa khoảng 6,7km. Có xe bus giá hình như là 2 tệ/người. Từ bến xe bus lên Drepung còn khoảng 1-2km gì đó (cái này tớ không chắc làm vì cảm giác của tớ về khoảng cách khá là tệ ) thì có xe van chở lên, 1tệ/người.
    -T4: Thăm Gardan, 40km. Trong mùa du lịch thì có bus, khởi hành hình như là vào 6am và 7am gì đó. Lúc bọn tớ đi kô phải mùa du lịch nên ko có, anh Johnny và bác hoankiem nhét chúng tớ vào mấy cái xe bán tải. Nếu mà ngồi trên thùng xe để thưởng thức con đường uốn lượn đèo dốc lên Gardan thì cũng cảm xúc ra phết, hihi.
    - T5: Đi Nam Tso, cách Lhasa hình như khoảng 200km. Cái hồ này tuyệt đẹp. Nghe nói nước có màu ngọc ,nhưng khi bọn tớ đến thì nó đang đóng băng hoàn toàn. Trời ơi viết tới đây ước gì mình đang được nằm xoài trên mặt băng của nó, ngửa cổ nhìn trời cao trong vắt!
    - T6: Rời Lhasa đi hồ Yamdrox Tso. Tại đây chia tay nhóm 9 ngày, chúng tớ đi tiếp xuống Gyantse, thành phố lớn thứ 3 của Tây tạng.
    Ở đây có 1 cái pháo đài và 1 cái monastery để các bạn thăm thú. Nhưng cái mang lại nhiều cảm xúc nhất cho tớ là 1 buổi chiều dạo chơi trong 1 ngôi làng, ngay sát monastery. Thật thanh bình và yên ả. Nắng vàng trong, những bức tường trắng, những bánh phân yark xếp thành hàng trên các bức tường, cửa sổ với rèm vải đầy màu sắc, mấy đứa trẻ đang nô đùa, những con yark thong thả gặm cỏ, 1 vài mái đầu thò ra qua khung cửa, và 1 giai điệu tibetan... Tất cả, tất cả vẫn còn nguyên trong tâm trí.
    T7: đi Shigatse. Ở đây có một cái tibetan market. Nói thách còn hơn cả ở Lhasa nữa. Nói chung là hơi thất vọng về cái chợ này.
    Có 1 cái monastery rất lớn, với bức tượng Phật Di Lặc bằng vàng và đá quí cao 26m.
    CN: Đi Sakya: Đúng ra là đích đến của chúng tớ là Rungphu nhưng đường rất xấu và bọn tớ bắt buộc phải dừng lại ở Sakya. Một thị trấn nhỏ xíu. Có một sự khác biệt về màu sắc. Ở đây nhà cửa và tu viện sử dụng khá nhiều màu xám, trong khi ở những nơi khác là màu đỏ sậm. Ở đây bọn tớ cũng có 1 kỷ niệm rất funny có lẽ để lúc khác sẽ kể hầu các bạn.
    T2: Rungphu-Everest base camp
    T3: Everest base camp - Zhangmu (biên giới Nepa)
    T4: Kathmandu
    Cái dở duy nhất (theo tớ) ở hành trình này chỉ là chẳng có 1 phút nào nghỉ cả . Lẽ ra nên có thêm 1 ngày nghỉ lúc mới đến Lhasa. Có lẽ Lhasa không gây nhiều ấn tượng với tớ 1 phần nữa cũng vì lúc ấy tớ ốm quá, thật sự chẳng cảm nhận được gì nhiều.
    Thôi tạm dừng đã hi vọng thông tin này giúp ích cho các bạn
    À chuyện ăn ở thì ở Lhasa có rất nhiều sự lựa chọn. Giá cả tớ e là bây giờ mùa du lịch chắc cũng khác lúc bọn tớ đi. Nhưng cứ để các bạn tham khảo nhé. Bọn tớ ở 1 cái pentox ngay trong khu Bakor, giá 25tệ/người. Bên cạnh đó có cái khách sạn giá 250tệ/phòng 3 người. Nói chung tuỳ nhu cầu cái gì cũng có hết.
    Còn khi đi xuống các thành phố khác thì tất cả nằm trong Lonely planet hết Thật ra lái xe họ sẽ đưa mình tới khách sạn khá nhất trong thành phố. Mà ở những nơi ấy thì cũng không nhiều để lựa chọn đâu. Giá cả có thể xê dịch từ 25 đến 40 tệ/người.
    Thế nhé chúc các bạn chóng lên đường.
    Anh hoanbquang: kế hoạch vòng quanh vietnam của anh phá sản rồi à???
  10. 555000

    555000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định đi Tibet nhưng theo đường HCM-Beijing-Tibet-Kunming.
    Bạn dhx-pegasus nếu muốn gặp tôi gọi 0909555000/ tm_tri@yahoo.com nhé

Chia sẻ trang này