1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn,
    hôm nay tôi chúng tôi đã gút lại hành trình cụ thể như sau :
    +24/Aug : bay HCM - Guangzhou - Chengdu
    +25/Aug : lang thang Chengdu, làm thủ tục vào Tibet
    +26/Aug : bay Chengdu - Lhasa
    +27/Aug ~ 01/Sep : tham quan Lhasa, hồ Namtso, hồ Yamdrok, Ganytse, Shigatse, làng Basom, tu viện Rongbuk, Everest Base Camp, Lhatse ...bằng xe 4x4 thuê ở Lhasa
    + 02/Sep : bay Lhasa - Guangzhou - HCM
    hy vọng sẽ có dịp gặp nhau tại Tibet cùng các nhóm khác
  2. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bác có tài phân thân hay có cân đảu vân nhỉ 4-5 ngày mà đi vậy thì quả là tài ...
    Kinh nghiệm là các bác nên acclimate ít nhất là 3 ngày và cần có từng này thời gian chỉ cho Lhasa và phụ cận :
    Lhasa - Potala , Downtown : 1 ngày
    Bakhor , Jokhang : 1 ngày
    Sera , Drepung : 1 ngày
    Ganden : 1 ngày
    Namtso : 1 ngày
    Voila thế là đi tiêu 5 ngày ... với điều kiện khỏe mạnh không nên cưỡi ngựa xem hoa phí phạm một chuyến đi , nếu em có thêm thời gian ở Lhasa thì ngày nào cũng bỏ ra 70 tệ để lại được vào Jokhang ....
  3. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đang ngứa miệng định lên tiếng thì đã thấy rauria nhảy vào rồi, sao mà nhanh thía không biết. Nhưng mà rauria nói đúng lắm đấy các bác ạ, đừng cưỡi ngựa xem hoa mà phí cả một chuyến đi. Nếu thời gian ít thì nên tập trung cho các điểm bác rauria đã nhắc tới. Nếu có thêm 1 ngày thì có thể đi cả Yamdrox Tso và Gyantse. Có 3 thứ nên xem ở đây: monastery, pháo đài và ngôi làng sát bên monastery. Cá nhân tớ thích nhất ngôi làng này.
    4 tháng đã trôi qua rồi mà Tibet vẫn còn nguyên là một nỗi ám ảnh. Tibet mùa xuân group ơi, chắc chúng ta phải nhanh chóng organize cho Western tibet thôi
    To rauria: cho tớ đăng ký 1 copy của cái CD cậu vừa mua nhá. Many thanks. Mà chong chóng lên nhé để offline 1 cái. Nhớ mọi người ghê hề hề...
  4. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tks các bác đã tư vấn cho chuyến đi, cũng biết rằng để "ôm" hết được những ấn tượng, những cảm thụ về một vùng đất, một dân tộc, một nền văn hóa - tôn giáo đặc sắc như Tibet thì đầu tư thời gian như chúng em là qúa khinh suất. Thế nhưng còn đủ thứ việc nó chờ ở nhà các bác ạ , đi thế thôi khi về còn có dịp để đi nữa chứ không thì ...
    sau buổi bóng bàn lần cuối, chúng em đã ra được chương trình như sau :
    aaa. Nhóm 1 :
    - 24/Aug : bay HCM - Bangkok
    - 25/Aug : bay Bangkok - Chengdu
    - 26/Aug : lang thang Chengdu chờ nhóm 2
    bbb. Nhóm 2 :
    - 26/Aug : bay HCM - Guangzhou - Chengdu
    tối 26/Aug cả 2 nhóm sẽ tập trung đủ tại Chengdu để vào Tibet
    - 27/Aug : bay Chengdu - Lhasa, nghỉ ngơi, tối ngủ Lhasa
    - 28/Aug : Lhasa (Potala, Jokhang, Drepung, Barkhor), tối ngủ Lhasa
    - 29/Aug : hồ Namtso, suối Yangpachen, tối ngủ Lhasa
    - 30/Aug : rời Lhasa đi Shigatse, trên đường ghé qua hồ Yamdrok, tp. Gyantse. Tối ngủ Shigatse
    - 31/Aug : Shigatse (Tashilhunpo), di chuyển đi Shegar, trên đường ghé qua Lhatse. Tối ngủ Shegar
    - 01/Sep : rời Shegar đi Rongbuk, đến Rongbuk để xe lại để vào E.B.C. Tối quay về ngủ Shegar
    - 02/Sep : rời Shegar đi Zhangmu biên giới Nepal, đến biên giới đổi xe đi Kathmandu. Tối ngủ Kathmandu
    bbb. Nhóm 2 :
    - 03/Sep : bay Kathmandu - Bangkok, tối ngủ Bangkok
    - 04/Sep : bay Bangkok - HCM
    aaa. Nhóm 1 :
    - 03/Sep : tham quan Kathmandu, tối ngủ Kathmandu
    - 04/Sep : bay Kathmandu - Bangkok, tối ngủ Bangkok
    - 05/Sep : bay Bangkok - HCM
    thứ Hai tới (14/Aug) sẽ chốt xong danh sách để chuẩn bị lên đường. Bác nào muốn vui lòng email : dhx_pegasus@yahoo.com.vn
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một chuyến đi để đời. Hành trình chắc sẽ có điều chỉnh tùy vào điều kiện thực tế. Nhưng cứ bước chân ra khỏi nhà là chắc chắn sẽ đến được đích cần đến.
    8h sáng mai, ba bạn ở Hà nội cũng lên đường và ngày trở về cũng khoảng 4.9 từ Nepal. Tình cờ có gặp nhau thì cùng nhắc đến Việt Nam và TTVNOL các bạn nhé!
  6. imim

    imim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy ai chuẩn bị đi Tibet là lại thấy "xốn xang bứt rứt". Đọc lịch trình của các bác, mình xin mạo muội góp mấy lời đc ko? Theo ngu ý của mình thì các bác dành thời gian cho Tibet nói chung và Lhasa nói riêng ít quá (dẫu biết rằng để thu xếp đc thời gian dài chẳng dễ chút nào).
    - Ngày 27 các bác bay tới Lhasa. Bác nào khoẻ như lực sĩ thì có thể đi thăm thú loanh quanh luôn (mặc dù cũng ko khuyến cáo là như thế). Bằng ko thì các bác mất luôn ngày đó để nghỉ dưỡng và thích nghi với độ cao, áp suất lớn, ko khí loãng. Có bác mất đôi ba ngày í chứ.
    - Ngày 28 các bác làm 1 tour 3-4 cái địa chỉ như thế. Chòy hỡi, thật quá uổng phí, tớ nghe tớ phát giận lên đc. Nếu các bác cưỡi ngựa xem hoa thì Jokhang Temple cũng mất khoảng 2hrs. Đây là ngôi đền linh thiêng nhất Tibet, các bác nên cố vào. Đi dạo 1 vòng ở Barkhor street xung quanh Jokhang nữa chắc cũng mất cỡ từng ấy thời gian. Tóm lại mất cỡ 1 buổi.
    Còn Potala thì thôi rồi, bên trong có bao nhiêu là kiệt tác, vàng bạc châu báu, mất ít nhất 1 buổi. Đấy là chưa kể các bác phải dành thời gian mà cảm nhận cái không khí bên trong, sự sùng đạo của người Tibet, ... Đi, xem, và cảm nhận. Chứ ai lại hùng hục xong sớm nghỉ sớm như vậy. Đấy là chưa kể mới là ngày thứ 2 đến Tibet, mình ko chắc là các bác đủ sức đi từng ấy thứ. Hôm đó có thể cố đc, sau đó mất sức quá có thể ốm luôn những ngày tiếp theo.
    - Drepung và Sera monastery cũng là những nơi đáng để thăm. 2 cái đó muốn đi cũng hết 1 ngày. Buổi chiều thăm các tu viện đó có màn debate của các sư sãi trong vườn, rất thú vị và lạ mắt.
    - Còn có tu viện Ganden cũng rất hay, đường lên đẹp. Muốn đi cũng mất gần hết cả ngày. Hoặc lâu hơn thế nếu muốn lê la với sư sãi ở đó.
    Mà nói nhỏ với các bác nữa là "kẻ hành hương chân chính" thì còn nên đi 1 vòng Kora xung quanh tu viện, đền đài nữa cơ đấy. Mà như thế, đương nhiên là cần thời gian rồi. Lúc ở đó mình ko biết vụ đấy, nhưng ko hiểu sao cũng tự đi vòng quanh đc mấy nơi, như Jokhang (đương nhiên), Potala, Tashilungpo, ...
    Đấy, sơ sơ cũng phải dành ra cỡ 4-5 ngày cho Lhasa. Theo mình thì mọi thứ ở Lhasa vẫn mang đậm bản sắc và độc đáo của Tibet (trừ mấy cái nhà và quảng trường ra). Chứ những đoạn sau các bác đi, cũng thăm 1 vài tu viện nữa, và phogn cảnh (cũgn rất tuyệt), nhưng sẽ ít cơ hội để cảm nhận văn hoá Tây Tạng. Bỏ bê Lhasa như vậy thật đáng tiếc.
    Các chương trình về sau của các bác thì mình ko có ý kiến gì.
    Thấy nhóm aaa gì đó có thể đi sớm đc, mà lại bỏ thời gian ở BKK, thật lãng phí quá. Chẳng thà tới Thành Đô sớm mà thăm Nga Mi Sơn hay Lạc Sơn Đại Phật lại chả hơn à.
    Dài dòng tí. Mong các bác đừng giận.
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đang ở Tibet thông tin về cho biết:
    - Thời tiếp đẹp, ngày mặc áo cộc, tối khoác áo nhẹ. 8h tối vẫn còn ánh nắng.
    - Khách du lịch đông , trong đó có rất nhiều người Trung Quốc.
    - Giá vé thuê xe đắt gấp rưỡi trước, giá được chào thuê xe đi Biên Giới Nepal là 7000 tệ, Hồ Namtso là 1600 tệ. Giá phòng loại có giường, không WC là 200 tệ/3 người.
    Nhưng là mua vé vào Potala phải mua trước ít nhất một ngày. Hôm nay các bạn ấy đang xếp hàng mua vé, từ 6h sáng, hy vọng đến 12h trưa nay sẽ mua được vé cho ngày mai.
    Tu viện Drepung không chen vào nổi.
    Vài dòng báo tin để các bác chuẩn bị đi tiện sắp xếp kế hoạch, nên có thời gian dự phòng.
    p.s:
    Trời xanh Tây Tạng, bài của Mỹ Hằng trên báo TTO:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156488&ChannelID=219

    Sorry Tieungoandong nhé! Bây giờ chịu không biết ai với ai dùng nick nào.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 18/08/2006
  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thầy, em phản đối! Cái bài khỉ gió này của em hồi nào?
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tibet tuần vừa rồi. Tớ đọc mà choáng, Hoá ra một ngày chỉ có được tối đa 2300 vé bán ra cho khách vào thăm Potala,
    However, it is a stupid system!!!
    Theyare trying to charge western prices yet there is no info available and everyone at the door who you ask tells you something different. And you spend half your time in Lhasa trying to get a ticket!!! It is a complete JOKE!!!!
    Sunday - I went to the main entrance at the front and was told to return at 8am on Monday.
    Monday - I couldn''''''''t make 8am, and at 11am was told to go to the ticket office on the western side. They told me various things, like come back tomorrow at 6, no 7.30, or 6.30, or 8.30....they didn''''''''t seem to know themselves!!
    Tuesday - I joined a line at 8am. At 10am someone wrote a number on my hand and I had to return at 12pm. But I had to give a fake passport number as I didn''''''''t have my passport with me.
    12pm I returned and joined the same line of people. We waited an hour! So, after 5 hours of waiting around I got a peice of paper that said "Admission for entry to buy the ticket of the Potala Palace". It stated I had to return at 3pm on Wednesday.
    Wednesday 2.40pm I went to the place where I had spent several hours the day before, kind of liek a ticket office. They told me I need to go to the front of the building, 1/4 mile away!
    The guy at the door questioned my passport number - I told him I had to fake it because I didn''''''''t have my passport with me the day before and they weren''''''''t going to let me buy a ticket without it, even though I had waited for hours! He nearly didn''''''''t let me in, but then he did...
    I paid Y100 and I was in - I spent one hour pushed around by Chinese tourists who seemed to think they were more important than me. I could hardly read the English info signs because the Chinese guides were giving such loud commentaries.
    I heard you used to be able to go on the roof?? Good views of Lhasa? I heard this had stopped. Anyway, everywhere there were signs saying "no photography".
    Glad I went, but I only persisted because I kept telling myself, "well, i''''''''ve come this far..I can wait another hour if necessary."
    but it is a joke!!!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 18/08/2006
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Úi cha cha, sao mà thấy mình may mắn thế không biết. Hi vọng các bạn đang ở Tibet sẽ hoàn thành được chương trình theo dự kiến. Mà cẩn thận đừng để đám chinesse đè bẹp
    @ tieungoandong: Sao lại bảo là "khỉ gió"? (Hey mà từ này là từ bắc kỳ đấy nhe em). BTW dù nó có khỉ gì đi chăng nữa thì cũng có nhuận... computer nhỉ (thời buổi này còn ai dùng bút để viết bài đâu, hihi). Chừng nào ra Hà Nội nhớ khao mọi người đấy. Ảnh em chụp đẹp lắm!
    Các bác Tibet mùa xuân ui, tính gửi mấy cái ảnh lên lấy khí thế cho mấy nhóm chuẩn bị đi, nhưng chả biết resize ảnh ra làm sao. Ai chỉ giùm tớ với.

Chia sẻ trang này