1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những thành viên nòng cốt của Tibet Mùa Xuân đứng ra tổ chức, mình đăng ký một suất. Giữ liên lạc qua topic này nhé, công việc của mình mang tính dự án nên dễ dàng theo đa số. Chuẩn bị thôi!
  2. quehanoi

    quehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Toi d dang ky ben Thanglongtour de di Tay Tang nhung doan chua du nguoi nen chua di duoc, Neu cac ban co ke hoach di vao cuoi nam nay hoac dau nam 2007 thi alo cho toi voi nhe, toi o Hanoi,
    mobile: 0909099468
  3. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đúng một năm trước, khi xuống nhà ga xe lửa ở Dehli. Các cô gái quyết định lấy taxi vào khách sạn ( khoảng cách khoảng 500m ). Sau một đêm trên tầu dài và mệt, điều đó là dễ hiểu. Một thoáng nhíu mày, nhưng thực lòng muốn vào Dehli bằng đôi chân cùng chiếc balo trên lưng.
    Chỉ vội trên bản đồ cho chú lái xe, khách sạn này nhé. Chú ấy gật đầu, biết rồi. Xe chạy. Chiếc balo trên lưng và lên đường.
    Con đường phố nhỏ ngay trước mặt nhà ga, đông đúc và ồn ào cùng các cửa hàng san sát. Lê bước cùng chiếc balô, chỉ vài trăm m mà đến 2,3 lần dừng lại. Nhiều nhà nghỉ khách sạn mời gọi. Nhưng đích đến đã xác định , bỏ qua và đi thôi. Rẽ ngang mấy con hẻm cũng tới được nơi. Hỏi lễ tân, không có ai cả. Xe ô tô không thể vào được hẻm này. Chắc là nhầm đường rồi.... Bỏ balô lại phòng và trở ngược lại nhà ga... Nhớ mãi sự mát lạnh của ly Pepsi trong sân ga. 20Rp :))
    Cuối cùng thì hoá ra, có tới 4 cái khách sạn trùng tên trong cùng khu vực. Một thoáng xa cách đồng hành cùng giờ phút lang thang một mình tại Dehli, để uống cốc nước ban phát trước nhà thờ Hindu đang lễ chính rồi nghiêng mình trước Nhà thờ lớn nơi Giáo Hoàng cùng mẹ Teresa trồng cây lưu niệm. Ngày đầu tiên ở Dehli như thế...
    Vậy là đã một năm.
    Cũng gần một năm chưa gặp lại ... cuộc sống vẫn chuyển động cùng những chuyến đi.
  5. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắt đã là hơn 1 năm kể từ những ngày bac HB chụp nhung tấm ảnh này , một năm với khá nhiều thay đổi với mọi thành viên ... chỉ có một thứ không thay đổi là ý định quay lại Tibet của tôi .. nào mới mọi người cùng plan dần chuyến Western Tibet ...
    Một dãy núi cách xa bỗng biến thành sắc xanh và hiện ra trước mặt người như một làn sóng lớn đen ngòm cách xa quá năm dặm. Màu xanh đậm của nước hồ bỗng có sắc đỏ, tiến gần bờ mới có màu lục. Mây kéo nhau lướt trên mặt nước nổi sóng và chẳng bao lâu sau cả mặt hồ như một viên ngọc opal, trong đó các sắc màu giành nhau ngự trị. Mây tràn lên núi, bây giờ núi ẩn trong mây; hình dáng của núi đã tan trong bóng tối, còn mây hiện hình sắc nét và mang hình dáng siêu thực trong bầu trời
    Những cảnh hồ Mannasarova và đỉnh Kailash này chắc chắn phải được trải nghiệm , câu tạm biệt Tibet không bao giờ trở lại của bác Hoankiem chắc phải sửa lại thôi . Đọc lại những nhung dòng của các bạn đồng hành mà lại bùi ngùi , lần này tớ sẽ tăng gấp đôi cơ số 9 ngày để đi đén cùng , để được uống nước hồ thánh thứ 3 để được ngắm núi Tudi để ....hèm chỉ muốn pack đồ đi luôn tức khắc
    Được rauria sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 19/05/2007
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Rauria: Tớ có nói câu nào là tạm biệt không bao giờ trở lại đâu nhỉ . Tớ chưa bao giờ đi đến đâu và nghĩ là sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó .
    Chỉ có Tibet thì tớ chưa định quay lại ngay . Ít nhất là trong 2 năm tới bởi những kế hoạch khác .
    Chúc bác sẽ sớmcó chuyến Tây Tibet theo đúng mong muốn nhé !
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Pack đồ đi, đi luôn đi Rauria ơi Sao tớ chẳng muốn chờ đến sang năm chút nào
    Nhớ quá Tibet ơiiiiiiiiiiiiiii,
  8. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hayuen ... Hì hì đây mới là nhà vô địch , một hai tháng nay nhiều chuyện mệt mỏi với RR quá nên lại thèm cảm giác được ... đi , cái ảnh Kailash Kora trên Desktop cứ ám ảnh suốt ( chụp trên tường Tour Agent office trước cửa Pentok đó ) tuy nhiên đơn giản vậy thì chẳng phải bàn ... plan dần lên đã ... đợi bác Johnny & XB match vào xem sao ... chị em cứ check dần đi ..tớ rất rất muốn được quay lại jokhang
  9. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bác này, lần mùa xuân năm trước tôi không vào được Jokhang, âu cũng như là cái cơ duyên để DỨT KHOÁT sẽ phải quay lại Lhasa và diện kiến Jowo Rinpose. Rồi còn Manasarovar và Kailash chứ. Đọc xong Trong vòng tay Shangpala, chỉ muốn khoác ba lô mà lên đường ngay. Lịch trình có thể sẽ là... hà hà, thôi không nói trước.
    Ngặt một nỗi năm nay tôi đang què rồi, chắc hẹn sang năm. Vậy mọi người đi Hà giang tạm đi vậy (có kẻ - BTC không tiện nêu tên -mới đến được Quản bạ thôi đã chicken out rồi ), kéo theo một số người khác cũng phải gạt lệ mà xuống núi theo. Nay bá tánh thảy đều thầm trông mong vào tài tổ chức của bác Rauria, vậy bác cấp thời báo lịch để mọi người khỏi mong.
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh Johnie nhá, què gì mà thấy lượn kayak ra sông Hồng sông Đuống rồi Em học xong nhớ cho em đi cùng đấy nhá (hì hì tranh thủ năn nỉ tí).
    Còn Western Tibet, bọn em cũng muốn chờ các bác nhưng các bác nhớ chọn ngày trùng với lịch nghỉ của em đấy nhá (hoặc là cuối tháng 3 như lần trước hoặc tháng 7 tháng 8) Em mà ko đi được là em thù các bác từ kiếp này sang kiếp khác luôn (hehe bây giờ hù doạ tí).
    Hè này đang có mấy ý tưởng manh nha: Ấn độ, Myanma, Lệ Giang .... có bác giai nào muốn join cùng bọn em ko ạ?

Chia sẻ trang này