1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_dac_biet_tuot

    mit_dac_biet_tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cũng theo Hauyen đây, em mà không đi được thì sẽ có thêm một đứa thù các bác từ kiếp này sang kiếp khác. Hé hé, các bác sợ chưa.
    Tặng bác Rauria tấm ảnh nhé
    [​IMG]
  2. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Công ty du lịch Hòan Mỹ có tổ chức tour Tây tạng có đến hồ Namtso vào ngày 10/7 này ( Mình mới hỏi sáng nay) và có thể mình sẽ đi tour này .Các Bác cho ý kiến xem chương trình có được không .Với lại trong tour có hai lựa chọn hãng máy bay .Nên đi hãng nào bây giờ ???
    Thanks
    BẮC KINH ?" TÂY TẠNG
    Mã tour: TQ7
    Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
    Khởi hành: Ngày 14 hàng Tháng
    Với độ cao 4.900 mét, Tây Tạng được gọi là ?o Nóc nhà của thế giới ?. Đến với Tây Tạng, Quý khách sẽ cảm nhận được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khi đứng trước một cảnh đẹp thiên nhiên huyền bí - Nơi mà cho ra đời biết bao truyền thuyết về Phật giáo.
    ? NGÀY 1 : TP.HỒ CHÍ MINH ?" BẮC KINH ( Ăn sáng trên máy bay, ăn trưa và ăn tối )
    - Sáng : Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, cổng số 2 ga đi quốc tế. Làm thủ tục Check-in.
    - Đoàn đáp chuyến bay ( theo yêu cầu của Quý khách ) đến Bắc Kinh. Xe và hướng dẫn địa phương đón Đoàn tại sân bay rồi đưa đi tham quan :
    * Toà nhà Hòa Đại Nhân, nơi mà Hòa Thân từng có câu nói đã được ghi trong sử sách ?oCung Vua có gì thì nhà Hoà Thân cũng có và nhà Hoà Thân có những cái mà Cung Vua không có?.
    * Đức Thắng Môn, sau đó Quý khách tự do mua sắm.
    - Chiều : Ăn tối tại nhà hàng. Khởi hành đi Tây Tạng bằng tàu hỏa.
    ? NGÀY 2 : TÂY TẠNG ( Ăn ba bữa )
    - Toàn thời gian trên tàu ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh đồi núi, đồng cỏ bao la đoạn đường với những cảnh đẹp lạ lùng, có bình nguyên xanh cỏ, có đỉnh núi đầy tuyết phủ, có những người du mục và những con buôn dạo trong các y phục lòe loẹt đón chào mời hàng với những nụ cười tươi hơn hoa.
    ? NGÀY 3 : TÂY TẠNG ?" LHASA ( Ăn ba bữa )
    - Đến Tây Tạng , sau khi ăn tối xong làm thủ tục Check-in nhận phòng khách sạn 3-star Hotel. Quý khách tự do khám phá Tây Tạng về đêm làm quen với không khí loãng của đồi núi cao nguyên.
    ? NGÀY 4 : THỦ ĐÔ TÂY TẠNG ( Ăn ba bữa )
    - Sáng : Chuông điện thoại đánh thức, ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành tham quan : Cung Potala , là trung tâm của thánh thành Lhasa. Cấm cung sừng sững trên núi cao trong không khí thưa loãng của dãy núi Himalaya, do Lạt Ma đời thứ 5 gây dựng.
    - Đứng ở bất kỳ phương hướng nào ngoài vài kilomet đều có thể nhìn thấy cung Potala. Nó cao đến 13 tầng lầu, giống như một vách đá lớn, tường màu trắng, với từng dãy cửa sổ và mái nhà cao thấp khác nhau. Potala được xây dựng trên núi Mabuge ( Núi Đỏ ).Theo tiếng sankrit, Potala nghĩa là "thánh địa của Phật". Thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, quốc vương Songzanganbun cưới Văn Thành công chúa, tạo nên một cung điện nơi đây.
    - Dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó đi tham quan :
    * Chùa Đại Chiêu - Chùa nổi tiếng nhất vùng Lhasa.
    * Phố mua sắm địa phương Barkhor.
    - Chiều : Ăn tối tại nhà hàng.
    - Đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do mua sắm, tham quan chợ đêm.
    ? NGÀY 5 : LHASA - HỒ YAMDROK - CẦU QUSHUI ?" SHIGATSE ( Ăn ba bữa )
    - Sáng : Chuông điện thoại đánh thức, ăn sáng tại khách sạn Khời hành đi tham quan :
    * Hồ Yamdrok, mặt nước màu lam trong vắt của hồ Yamdrok gần như hòa lẫn với màu trời. Người Tây Tạng xem hồ Yamdrok là nơi trú ẩn của các vị thần, là một trong bốn hồ thiêng của Tây Tạng ( Ba hồ còn lại là Lhamo Latso, Namtso và Manasarovar ).
    - 12:00 : Dùng bữa trưa tại nhà hàng.
    * Tham quan Cầu Qushui.
    - Chiều : Ôtô đưa Đoàn về Shigatse dùng bữa tối, nghỉ ngơi.
    ? NGÀY 6 : SHIGATSE ?" LHASA ( Ăn ba bữa )
    - Sáng : Chuông điện thoại đánh thức, Ăn sáng tại khách sạn.
    - Khởi hành đi tham quan : Gyantse ?" Shigatse : Gyantse là một thành phố nhỏ có giá trị lịch sử nằm phía tây nam của Lhasa dọc theo bờ sông Nyang Chu. vào thế kỷ thứ 15 thành phố này cũng là thủ đô của một vương quốc nhỏ. Thăm viếng tu viện Kumbum ( Chùa Trăm ngàn Phật ), chùa này được xây vào thế kỷ 14 và cũng là nơi sanh của ngài Tsong Kha Pa.
    - Dùng bữa trưa tại nhà hàng.
    - Thăm chùa Tashilumpo, ngôi chùa có giá trị lịch sử lớn thứ hai của phái Gelug, nơi ngụ của Ban Thiền Lạt Ma, thăm viếng chợ Shigatse.
    - Chiều : tô đưa Đoàn về Lhasa dùng bữa tối, nghỉ ngơi.
    ? NGÀY 7 : LHASA ?" HỒ NAMTSO - LHASA ( Ăn ba bữa )
    - Sáng : Chuông điện thoại đánh thức, Ăn sáng tại khách sạn.
    - Ô tô đưa đi tham quan :
    * Hồ nước mặn lớn nhất Tây Tạng - hồ Namtso - trong những ngày cuối tháng ba vẫn còn đóng băng. Cả hồ nước dài hơn 70 km là một mặt băng trắng xóa khổng lồ, những chỗ đóng băng ở sát bờ có hình dáng lăn tăn trông như sóng. Người ta nói khoảng cuối tháng Tư băng sẽ tan, và nước hồ sẽ có màu ngọc lam tuyệt đẹp.
    - Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.
    - Tham quan suối nước nóng thiên nhiên trong lành. ( Chi phí tắm nước nóng thiên nhiên khách tự lo ). Sau đó xe đưa về Lhasa.
    - Chiều : Ăn tối tại nhà hàng.
    - Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.
    ? NGÀY 8 : LHASA ?" QUẢNG CHÂU - SAIGON ( Ăn sáng )
    - 07:00 : Chuông điện thoại đánh thức, Ăn sáng tại khách sạn.
    - Đoàn đáp chuyên bay về Việt Nam quá cảnh ở Quảng Châu.
    - Đoàn đáp chuyên bay ( theo yêu cầu của Quý khách ) về sàigon.
    - Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chia tay và kết thúc chương trình.
    ? GIÁ TOUR TRỌN GÓI : USD / KHÁCH
    Tên Hãng Bay
    Giá
    Giờ đi
    Giờ về
    Transit
    Vietnam Airlines ( VN )
    hoặc China Southern Airlines ( CZ ) 1339 USD / Khách 08:55 21:55 01 lần
    Air China
    ( CA ) 1299 USD / Khách 03:15 02:50 02 lần
    ? CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI : Nếu Quý Khách Hàng đăng ký tại Công ty Du lịch Hoàn Mỹ trước một tháng sẽ được giảm 30 USD / Khách.
    ? Bao gồm :
    - Vé máy bay Saigon - Bắc Kinh // Lhasa - Quảng Châu - Saigon.
    - Thuế an ninh, thuế xăng dầu, thuế phi trường 2 nước Trung Quốc và Việt Nam.
    - Vé tàu hỏa Bắc Kinh-Lhasa.
    - Visa nhập cảnh Trung Quốc và Tây Tạng theo đoàn.
    - Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn phòng đôi. Phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết.
    - Ăn uống, 1 chai nước suối / ngày, tham quan, vận chuyển theo chương trình.
    - Quà tặng : Nón, túi du lịch, bìa da hộ chiếu, VCD kỷ niệm.
    - Bảo hiểm du lịch 1,5 USD / ngày ( mức bồi thường 10.000 USD / khách và 1.000 USD / hành lý ).
    - Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình suốt tuyến.
    ? Không bao gồm :
    - Hộ chiếu : Còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày khởi hành.
    - Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, bồi dưỡng cho bell boy khách sạn.
    - Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương ( 1,5 USD / khách / ngày ).
    - Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.
    - Phụ phí phòng đơn 120 USD.
    - Phụ thu 30 - 40 USD trong trường hợp Visa khẩn ( 1 - 3 ngày ).
    ? GIÁ VÉ ?" GIÁ TOUR CHO TRẺ EM :
    - Trẻ em từ 12 tuổi : 1 vé như người lớn.
    - Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi : 80% giá tour người lớn ( ngủ ghép chung với bố mẹ ).
    - Trẻ em từ 2 tuổi trở xuống : 50% giá tour người lớn ( ngủ ghép chung với Bố Mẹ )
  3. mit_dac_biet_tuot

    mit_dac_biet_tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Đôi điều về Shambala
    Khi nghiên cứu nền văn minh Phật giáo tại Ấn độ và Tây Tạng, tất cả các học giả nọ đã được nghe về một xứ sở huyền thoại, nơi chỉ có các bậc đắc đạo đang sống, tu luyện và bằng trí tuệ vượt bậc cùng quyền năng siêu phàm đã và đang giúp đỡ loài người. Xứ sở này có tên là Shambala hay Sambhala.
    Ta cũng có thể tìm thấy xứ sở tương tự như Shambala trong các truyền thuyết của người Nga và người Hy lạp cũng có xứ sở tương tự được gọi là Belovodie (xứ sở Nước bạc) hay Kitez Grad (thành Kitez) ở đâu đó vùng Antai và hồ Baican, người Trung Quốc tin rằng đâu đó phía tây Trung Quốc trong dãy núi Côn luân có núi Ngọc Bích, nơi mà các bậc đắc đạo như Lão tử vẫn đang sống và tu luyện. Truyền thuyết của ngưòi Ấn độ cho rằng phía bắc dãy Himalaya có ngọn núi huyền thoại Meru - trung tâm của thế giới. Trên núi này có hoàng đế của thế giới thần linh là Indra đang sinh sống. Ngay trong kho lưu trữ của toà thánh Vatican dòng Catholic và thư viện của toà thánh dòng chính thống giáo (Pravoslav) tại Hy lạp có lưu trữ những tài liệu của một vài nhà truyền giáo thời trung cổ viết về một xứ sở kỳ là nằm tại Phương Đông có thên là Shambala.
    Các nhà truyền đạo này trong khoảng thời gian khác nhau, cách nhau hàng trăm năm trong quá trình truyền giáo đã có may mắn rơi vào xứ sở diệu kỳ này. Những gì họ nhìn thấy tại đây cho thấy một nền văn minh vượt trội hơn rất nhiều lần những gì họ đã được biết. Các văn bản còn lại cho thấy các vị này không giấu được sự ngạc nhiên và xúc động trước những gì họ đã gặp tại xứ sở này.
    Vậy thì Shambala có tồn tại thật không, nếu tồn tại thật thì vị trí nằm ở đâu ?
    Trích "Trong vòng tay Shambala của ". Tác giả : E. Muldasvhev
    E. Muldasvhev : Tiến sĩ y học, giáo sư, Giám đốc trung tâm phẫu thuật và tạo hình Liên bang Nga. Nhà tư vấn danh dự của Đại học tổng hợp Luinsvin (Hoa kỳ), Viện sĩ viện hàn lâm nhãn khoa Mỹ. Ông là người khai sáng phương hướng mới trong Y học - Phẫu thuật tái sinh, tức phẫu thuật " cấy ghép mô người".
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đến lúc ọp Gobi và Silk Road, tớ nhớ lại cái cảm giác lúc chuẩn bị ọp Tibet mùa xuân .
    Một năm rưỡi đã trôi qua, nhiều cung đường đã trở thành quá khứ . Quán Chim Xanh cũng có nhiều thay đổi , không còn yên tĩnh, vắng lặng như ngày nào.
    Hình như cho đến bây giờ , cái kỷ lục 11 người balo đến Tây Tạng của box dulịch vẫn chưa được phá dù đã có thêm rất nhiều đòan đến Tibet .
    Tớ vẫn nhớ lúc tớ quay lại nói khẽ với bác Johnie trong lần ọp đầu tiên, "có lẽ chỉ có hai bác và tôi là chắc chắn đi được..." Từ 3 người và tớ đã được hân hạnh biết đến 10 người còn lại của Tibet mùa xuân.
    Không biết còn ai trong số các bạn thường ghé vào đây hàng ngày . Nếu có và nếu rảnh thì tối mai ghé qua quán Chim Xanh với Gobi ,Silk Road nhé .
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Up cái này lên để cho các bạn muốn đi Tibet tham khảo. Bọn mình định đi dịp 30/4 này mà chưa biết xin permit thế nào, nhất là qua Thành đô. Bạn nào biết địa chỉ mách với, cảm ơn nhiều
  6. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    May quá có chị len up cái topic này lên để em còn biết đường mà tham khảo. Tháng 10 tới em cũng đi tibet, tiện ghé qua CTC luôn vì đó là mùa đẹp nhất trong năm của nơi này.
    Còn tận 8 tháng nữa mới lên đường nhưng em cũng đang mù tịt, chưa biết phải xin permit ra sao vì nghe nói là có đến tận 3 loại giấy phép để có thể đi lại thuận tiện trong tibet.
    Rất mong có cáo nhân nào đi qua thì chỉ bảo giúp ạ.
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Bạn jô sua cũng định đi Tibet tháng 10 á, tớ tưởng chỉ đi CTC thôi. Cho tớ lịch trình đi, nếu đi vào khoảng 15 ngày đổ lại thì tớ có thể đi được á.
  8. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    [blue/
    Up cái này lên để cho các bạn muốn đi Tibet tham khảo. Bọn mình định đi dịp 30/4 này mà chưa biết xin permit thế nào, nhất là qua Thành đô. Bạn nào biết địa chỉ mách với, cảm ơn nhiều
    [/blue]
    Ac ac ac, thế len81 có cần giúp đỡ gì trong vấn đề xin permit vào Tây Tạng không đây.
  9. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ÔI LQV xuất hiện đúng lúc quá , cần V giúp lắm đấy, tks bạn nhiều. Tớ sẽ up plan của bọn tớ lên , bạn góp ý luôn nhé
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đây plan dự tính của bọn mình thế này (cái này do bạn Malulyleo tâm huyết lập từ lâu và có update, he he). Mong các bạn nhiệt tình góp ý, giúp đỡ, tks các bạn nhiều
    Ngày 1: 23/04/09 HN_ Nam Ninh- Thành Đô (bay chặng Nam Ninh- Thành Đô)
    Ngày 2: 24/04/09 Thành Đô- Lhasa (vẫn đang phân vân vụ đi tàu cao tốc hay bay, mỗi cái có điểm lợi hại riêng)- Nghỉ ngơi làm quen độ cao Lhasa
    Ngày 3: 25/04/09 Loanh quanh trong Lhasa
    Sáng: Potala
    Chiều: Jokhang Temple, Norbu Lingka và Bakhore Str
    Ngày 4: 26/04/09 Tu viện Ganden+ Tu viện Drepung hoặc Sera
    Ngày 5: 27/04/09 Lhasa- Hồ Namtso- Lhasa
    Ngày 6: 28/04/09 Lhasa- Yamdrok Lake- Gyanstse
    Ngày 7: 29/04/09 Gyanstse- Shigatse- Lhatse
    Ngày 8: 30/04/09 Lhatse- Shegar (New Tingri)-Rongphu- EBC
    Ngày 9: 1/5/2009 EBC- Yhangmu- Kathmandu
    Ngày 10: 2/5/2009 Kathmandu- Lubimi
    Ngày 11: 3/5/2009 Lubimi
    Ngày 12: 4/5/2009 Lubimi- Kathmandu
    Ngày 13: 5/5/2009 Kathmandu- BKK- HN

Chia sẻ trang này