1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi xa mô đó, biết có nhớ lấy đường về...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi d.an1, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Còn thời tiết ở đây thì..lạnh lắm.Vẫn phải mặc áo ấm như thường,lạnh suốt thế này làm mình nhớ cái nóng của tp Vinh,bây giờ mà có cái nóng ấy thì chác là hạnh phúc hơn rồi.Lạnh từ trong lạnh ra,lạnh từ ngoài lạnh vào,đi đâu rồi cũng nhớ về quê,đi đâu rồi cũng nhớ về box NT,tình người ấm áp như thời tiết ở mảnh đất ấy vậy !![/size=3]
    a****a ga aru sa
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng , hic , hết tiền , muốn uống cóc nuớc cũng ko có 500 lẻ , hic , trên đời chả còn gì thích thú hơn là được về nhà lúc này , hic , nhớ nhà nhớ bể bơi , hic ( mà hình như mình ko biết bơi hay sao ý) he he he . Chán như con gián ! Tiền ơi sao đi mãi , ????????
    Được tin em lấy chồng
    Anh về tát cạn biển Đông
    Tìm cô người mẫu Châu Hệu Mẫn
    Em ở quê nhà có tiếc không ?


    Sanu
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai này đưa em về thăm quê
    Anh sẽ chọn một ngày giông bão
    Để em thấy đắng cay hạt gạo
    Cơ cực lúa đồng chiêm.....
    ...

    Zulu

Chia sẻ trang này