1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai định đi Tây Bắc thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi keobi, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keobi

    keobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ai định đi Tây Bắc thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm!

    Tớ vừa đi 1 vòng Tây Bắc bằng xe máy về!Có ai cần chia sẻ kinh nghiệm ko?
    Xem tại đây:

    http://360.yahoo.com/kingnothings0
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Tên topic là "ai định đi Tây Bắc thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm" nghe ko hợp lý. Vì chưa đi thì lấy đâu chia sẻ kinh nghiệm [​IMG]Tớ nghĩ là bạn nên post kinh nghiệm lên cho mọi người biết là hay nhất cho những người chưa đi bao giờ biết Thế nhỉ !
  3. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này Post bài giống kiểu Show hàng quá nhỉ. Nhưng mà đi thế này thì nhà giàu quá. Mà cũng đi được ít quá. 9 ngày đi có 1300Km
    Anh ĐHLV ơi, sau vụ A anh em mình thiết kế một chuyến na ná như thế này nhé, nhưng mà hoành tráng hơn anh nhỉ he he
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ti toe
  5. keobi

    keobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là để "show hàng"!!!
    Nếu ko có í định đi Tây Bắc đọc...tức thật!Chả sao!Đời mà....
    Ai định đi,có ji thắc mắc,hỏi luôn tại đây.Nếu có thể,tớ sẽ trả lời!
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chào bác đến với box du lịch, hị hị, mới bác đọc mục lục, cũng có một số chuyến đi Tây bắc, mời bác vào xem
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/822285.ttvn
  7. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa trên Mộc Châu về, share ít cảm xúc fát. Bỏ qua mấy ngày đầu.
    Hang Dơi
    Chương trình là hôm thứ 2 leo lên Hang Dơi - một tuyệt tác từ thiên nhiên. Đây là thắng cảnh di tích LS - VH nổi tiếng ở MChâu. Người ta vẫn nói đến MChâu mà chưa đến Hang Dơi thì coi như chưa tới MChâu. Chính Hang Dơi đã júp bộ đội ta ẩn náu và cất lương thực cũng như vũ khí trong trận Điện Biên Phủ 1954. Dơi mùa này ẩn sâu nên không nhìn thấy, cô hướng dẫn nói nếu lên đây tháng trước, vô khối dơi. Chắc trông kinh lắm ! Nó vỗ cánh trong không gian yên ắng thế này chắc nghe mạnh, khiếp lắm !
    Đầu tiên là màn hứng sữa mẹ. Cô thuyết minh nói, nếu hứng được nước từ nhũ đá để rửa mặt thì rửa đến đâu sẽ thắm da đỏ thịt đến đó. Haha, đứng 1 lúc cũng hứng được 1 giọt, xoa lấy xoa để lên mặt. Tiếp đó, đến kho vàng kho bạc. Nhìn những khối đá óng ánh sắc màu tựa vàng bạc. Chạm tay vào để giàu có nào!
    Ấn tượng nhất là 1 nơi gọi là ?oGác xép tình yêu?. Ở đấy có một ao nước nhỏ, người ta gọi là ?oBến nước TY?, cô thuyết minh nói, ai chưa có người yêu rửa tay ở bến nước này sẽ có người yêu. Mỗi đứa rửa luôn mấy fát để mong sớm có người yêu. keke, mình rửa hẳn 2 lần !!!
    Đứa nào cũng thích khám phá nên dù tối và lạnh nhưng vẫn lọ mọ hết các ngóc ngách trong Hang : nào ngô, nào cóc, nào đàn đá,? Thiếu mỗi xuống ?oĐường xuống địa ngục? và lên ?oCổng trời?. Trong hang tối quá nên k chụp được ảnh, ra khỏi hang thi nhau bắt đầu tạo dáng chụp ảnh.
    Kết thúc 1 ngày cực vui vẻ bằng buổi café Tây Bắc. Đây là quán bar sành điệu nhất trong vùng, không khí và bài trí không khác lắm so với HN. ?oHàng? ngồi đầy 1 bàn, haha, hóa ra dù ở đâu, cái DV này cũng có. Café xong đã 22h30, thổ dân rủ ra ?oThung lũng TY? - tên gọi bóng bẩy của đồi chè. Bọn nó thi nhau soi điện thoại để hái hoa chè, mình thì lạnh run lên. Lúc đó bỗng thấy con người thật nhỏ bé giữa trời đất bao la. Ước j?
    Vào bản
    Ở đất Tây Bắc này, mỗi vùng có 1 đặc sản. Nếu ở Lào Cai là thắng cố K9 thì ở MChâu là ?oPịa?. Nguyên liệu thì tương tự, chỉ khác là pịa có thêm thứ lá đắng của người dân tộc hái trên núi cao. Cực bổ nếu chịu được vị đắng ! Mình giơ hai tay lên xin hàng, ¼ bát ăn cơm cũng không ăn hết nổi. Thế mới thấy các anh dân tộc giỏi, húp xì xụp cả bát tô miệng loe. Chuyếnh !
    Tiếp tục hành trình, đi sâu thêm 40km đường rừng để vào bản. Ở đây, phong cảnh cực đẹp, vẫn rất nguyên sơ. Lau hai bên đường đi bông to mà đẹp. Ruộng bậc thang tuy đã qua mùa gặt nhưng vẫn đẹp vô cùng. Nắng đuổi nhau qua những dãy núi cao thấp, chỗ này vừa râm nhưng lúc sau đã nắng.
    Cả bọn đi qua Hua Păng, vào Chiềng Sại Nà Mường. Trên đường đi gặp các anh dân tộc cưỡi ngựa, cười thật tươi nụ cuời miền sơn cước. Lạ một điều là người dân tộc họ không thấy làm lạ khi có người Kinh đến. Hỏi ra mới biết, không fải đã wen nhìn thấy khách DL mà vì người Kinh sống trong bản cũng nhiều. Buổi tối đi được 2 km thấy sợ vì tối và lạnh nên quay lại. Chợt nghĩ bao h đường vào bản mới có đèn cao áp (?).
    Lần đầu tiên được mục sở thị ngôi nhà sàn. Ở đây, nhà sàn có thể ọp ẹp, nhưng bên trong hầu như nhà nào cũng có 1 Sony và 1 Jupiter dựng cửa, chẳng thèm khóa cổ. Xe này ở đây rất được ưa chuộng, vì máy bền đi leo rừng và lội được suối. Thế thôi. Fải công nhận ở đây an ninh đảm bảo, các bác CSKV k fải vất vả lắm, nếu có chỉ toàn ăn cắp vặt (nhất là gà). Haha, nhắc đến gà, mới nhớ ra, có một chuyện buồn cười thế này : Nghe giang hồ đồn đại, gà rừng ăn thịt chắc mà thơm nên cả bọn háo hức mong được thưởng thức. Mua không ai bán nên đành nhờ 1 bác vào bắt trộm. Công nhận là ngon, của chôm nên càng ngon J. Các loại quả rừng đều ngon, sạch và to hay sao ý. Chuối rừng thì to gấp 2 lần chuối tây ở xuôi, khoai sọ người Dao trồng trên núi cao thì to đùng, mỗi củ nặng gần 1000g (keke, nghe cho nó nặng). Món khoai này nấu với sườn ăn bở mà ngọt, không cần ninh lâu ; Quả sung to gần bằng cái chén uống nước. Nước ở đây toàn lọc từ suối, không phải mùa nước nên suối hơi cạn nhưng k sao, sáng ra lội suối, chiều lại lội suối.
    Được love25101306 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 25/11/2006
  8. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em đi gần 10 ngày, nói chung là hay lắm, fiêu !
    Chúc bác nào có ý định đi vui vẻ !
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bạn ơi , cho hỏi là Mộc châu mùa này lạnh lắm phải không ? Đi MC chắc phải mang áo rét !
    Bạn đang kể hay quá ! Tiếp đoạn Mộc châu cho tớ nghe đi .
    Mà cung đường bạn đi thế nào ? Chơi ở MC vào những đâu để anh em biết với !
    Mình thích hoa Đào , mận , mơ... Bạn thấy ở Mộc châu chỗ nào nhiều cái loại cổ thụ ấy thì bảo với nhé !
    Nghe máu quá , phải làm chuyến MC để ngắm hoa cho đã !
    "....Người đi Châu Mộc chiều năm ấy
    Có nhớ hồn lau nẻo bến bờ "
  10. luanmaithanh

    luanmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thổ địa của MC nhưng phải công nhận các bác chịu khó lần mò thật. Đi được nhiều nơi và viết rất hay tuy chưa đi hết đất MC (phải nói thật là có rất ít người MC dám tự nhận là mình đã đi hết đất MC đấy !)

Chia sẻ trang này