1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đó có cách giúp tui yêu lại được không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emotion81hn31, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emotion81hn31

    emotion81hn31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có cách giúp tui yêu lại được không

    Tôi có mối tình đầu, kéo dài hơn 2 năm. Cách đây hơn một năm chúng tôi chia tay. Đến giờ tôi không làm sao yêu lại được giúp tui với
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc từ từ bạn à vội gì chứ đến lúc sẽ yêu được thôi nhưng kể ra cũng khó nhỉ tớ cũng ko biết khuyên bạn sao nữa vì tớ cũng chả yêu ai được hiiiiiiiiiiiiiii cũng ko biết vì sao,thấy bạn hỏi câu hỏi tớ đang muốn tìm câu trả lời cho tớ nên nói vài dòng bạn à
    Chúc bạn vui vẻ
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hiii
    Khi nào yêu được là biết ngay ý mà.
    Bao giờ rung động thì không cản lại được đâu bạn.
    Lo gì cơ chứ.
    Bây giờ muốn yêu nhưng cũng không được thì để đến bao giờ không muốn.. mà nó vẫn cứ đến đi.
    hiiiiiii
    Được NguyenCoNuong sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 01/11/2004
  4. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ có cách cho bạn này. Bạn chọn đại 1 bé mà iu đê. Biết đâu chọn đại lại được thì sao. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.
    À mà hay chọn bé Mưa đi này.
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đến, tự nó sẽ gõ cửa thôi. Nhưng bạn cũng phải sẵn sàng để mở cửa đón nhận tình yêu mới. Đừng quá nghĩ nhiều đến những gì đã qua. Muốn quên nhưng mà cũng chẳng thể quên được đâu, nhất là khi chưa tìm được lý do gì để quên cả. Đúng là rất khó có thể yêu lại sau khi đã trải qua mối tình đầu. Phần vì mình cứ muốn tìm lại cái cảm giác đã có cái hồi mới biết yêu đấy, nhưng sẽ chẳng thể tìm lại được đâu.....
    mình cũng đã trải qua một thời gian dài để bắt đầu yêu lại, nhưng lần thứ 2 này thì lúc nào cũng có cảm giác bất an thế nào ấy.........
  6. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có yêu 1 lần , nay trái tim đã hoá đá .
  7. huongtathy

    huongtathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cac ban yeu duoc la tot roi day. Toi day chang thay minh co cam xuc gi moi buon. Ngay cap 3 thi cung co quy men mot vai nguoi nhung cung chang dam cam tay nhau (nghiem tuc lam nha). Sau nay hoc dai hoc, ra truong thi cung di lay chong vay ma cu cam tuong day ko phai la tinh yeu. Buon qua!
  8. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 03/11/2004
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, không yêu thương không cảm xúc mà vẫn lấy chồng được , tớ chịu đồng chí đấy. Sao đồng chí không đợi mấy năm nữa gặp tớ để bọn mình yêu nhau ? Chán đồng chí thật !
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì đó ơi không iu mà cũng lấy làm chồng à...giỏi thiệt đó, khi tui chia tay với người yêu tui đã nhanh chóng tìm lấy một người khác tưởng sẽ yêu được người mới này nhưng không quên được người kia thì làm sao mà yêu được...hic ..hic may mà tui dừng lại đúng lúc không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình...Cái gì cũng phải cần time đúng không mọi người....cái gì đến rồi sẽ đến,cái gì qua rồi nên để nó qua đi,nói thế thui tui cũng đang trong cảnh dở khóc dở cười đây này
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...

Chia sẻ trang này