1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đó hãy cho em 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 272chip272, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Ai đó hãy cho em 1 lời khuyên

    Em là 1 đứa trẻ sống trong 1 gia đình ko có gì là hạnh phúc.Ngay từ khi còn nhỏ,em đã thường xuyên nhìn cảnh cha hành hạ mẹ.Có lúc đang ăn cơm,chỉ là 1 chuyện nhỏ như con kiến,nhưng cha em xé nó ra to,rồi cầm cả nồi cơm điện đập vào đầu mẹ em,lôi mẹ em vào góc tường và đánh đập,ngay trước mặt cả ông nội em,cả em,và cả chị họ em,.Cha em ko mảnh may suy nghĩ về việc đứa con nhỏ thường xuyên phải chứng kiếm cảnh đó.Cha em đã từng nói "mày còn phải nhìn thấy cảnh ****** hành hạ ****** nhiều con ạ".Cha em đi bồ bịch bên ngoài,trong khi ông ấy ko hề có việc làm,tiền lương,mọi chi tiêu ông ấy đều ngửa tay xin của mẹ em.Vậy mà ông ấy luôn coi mình là tướng trong nhà,ngay cả bố đẻ của mình ông ấy cũng ko coi là gì hết.
    Ngày ông em mất,gia đình em náo loạn vì tờ chi chúc ông nội em để lại,lại chia gia tài cho con dâu ngang bằng con trai,trong khi con gái chỉ đc 1 chút xíu.Ông em làm vậy để ghi nhận sự đóng góp của mẹ em vào trong gia đình,bởi toàn bộ chi tiêu của cả nhà đều dựa hết vào mẹ em,từ cái đinh đóng vào tường cho đến bữa ăn hàng ngày,đến những tiền mừng đám cưới,tiền đi đám hiếu.Còn cô em bố em,ngay cả bố đẻ mình vẫn lấy tiền của ông,có khi còn ăn bớt.Ông em biết điều đó và rất ghét,bởi dù sao cũng là con mình.
    Ông em mất đã 6 năm nay.Bố mẹ em cũng đã gửi đơn lên tòa xin ly hôn,nhưng vẫn đang chờ tòa giải quyết.Trong thời gian đó,bố em thường xuyên hành hạ mẹ con em,đánh em nhập viện,đóng cửa hàng của mẹ em,thậm chí hàn cả cửa sắt để ko cho mẹ em bán hàng.Mẹ con em sống những ngày tháng cay đắng,nhưng hàng xóm láng giềng mọi người đều giúp đỡ chút ít,dù có bị bố em sang chửi bới họ.
    2 năm nay,bố em có dẫn 1 thằng cháu ở đâu đó về,cho nó ở nhờ.Khi nó đến ở,nó ko có 1 lời chào mẹ con em,cũng ko nói năng câu gì.Em và mẹ đều biết bố em nói với nó,nên cũng ko mắng nhiếc,trách móc gì nó.Nó ở nhà em năm nay là năm thứ 2,cũng có bạn bè.Và thường xuyên rủ bạn bè về nhà em chơi.Đã có lần em nhắc nhở nó rất nhẹ nhàng,ko hề có 1 câu xúc phạm,yêu cầu nó ko đc phép dẫn bạn về nhà tùy tiện,vì nó đang ở nhờ nhà em chứ ko phải nhà nó.Nhưng nó bỏ ngoài tai,coi như ko nghe gì hết.Nó vẫn cứ dẫn bạn về nhà!Một hôm mưa,bạn nó phi xe thẳng từ ngoài đường vào trong nhà,vẫn ngồi trên xe,vẫn mặc áo mưa,và coi như ko có sự tồn tại của bất cứ ai trong nhà.Khi chúng nso ra về,em có nhắc nhở nhưng cả nó và bạn nó đều lờ đi.Và thái độ của thằng ở nhờ nhà em thì khinh khỉnh.Em biết nó dựa vào bố em,nó nghĩ rằng em sợ bố em nên ko dám làm gì nó,nên nó càng ngày càng đc đà lấn tới.Nếu nó ko tôn trọng em,thì cũng chẳng là gì,bởi em và nó ngang tuổi nhau.Nhưng có lần mẹ em dắt xe ra cửa,nó đứng chặn ngay cửa,thẳng trước mũi xe của mẹ em,ko thèm nhường đường,chỉ đến khi mẹ em tức mình phi thẳng xe vào người nó thì nó mới chịu nhảy sang 1 bên.
    Mọi người bảo em nên làm cách nào để giải quyết thằng ở nhờ vô ý thức này cho nó bớt cái ngông nghênh,để nó có ý thức 1 chút.Em đã nghĩ cứ mặc kệ nó,lờ đi coi như ko thấy nó,nhưng nếu em làm vậy,nó sẽ càng đc đà làm già,bạn bè nó cứ dẫn về chơi mà ko cần biết trong nhà có người hay ko.Ai có cách xử trí chỉ cho em với ạ.
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ài cả 1 bài dài tâm sự mà không nói rõ là em đã nhiêu tuổi rồi ,đọc giọng văn tạm đoán là con gái ,mà nếu đã là con gái lại ít tuổi thì chả có cách giải quyết hợp lý nào hết ,sống đã cay đắng thế ,mẹ đã có cửa hàng riêng đang chờ toà ly hôn thì sao không bảo mẹ hai mẹ con thuê nhà riêng để mà sống để mà yên ổn ,mà nhà hiện tại là nhà của mẹ em sắm hay là nhà ông nội để lại ,nếu không phải nhà của mẹ em đứng tên thì dứt áo ra đi chứ còn chờ đợi gì
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thực sự ko biết chia sẻ gì với bạn nữa...Chỉ biết lắng nghe và cảm nhận...
    Chúc bạn và mẹ mọi điều may mắn...

  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có phải chip ở HP ko đây??? tạm chia sẻ đã mai situ vào cm sau nhé hôm nay tay chân bủn rủn chả viết đc...
  5. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có chuyện vô lý hết sức ấy xẩy ra nhỉ...
    Sang tậm sự ở file của tớ ấy.
  6. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có chuyện vô lý hết sức ấy xẩy ra nhỉ...
    Sang tâm sự ở file của tớ ấy.
  7. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em 20 tuổi.nhà của ông nội em,nhưng ông nội em trc khi chết có để lại di chúc.
    muốn ra khỏi nhà lắm.nhưng mẹ em đã chịu cay đắng quá nhiều,cũng đã chịu tổn thất quá nhiều,con giun xéo lắm cùng quằn rồi.cứ nghĩ công lao mình bỏ ra như thế mà mình ko đc hưởng hay bồi thường chút nào,lại còn bị lăng mạ nên mẹ em quyết ở lại đấu tranh giành quyền lợi.
    điều em cần giải quyết là làm cách nào để đuổi thằng kia đi,để nó đừng ở nhà em nữa.nhà em đã có quá nhiều người làm ảnh hưởng,bây giờ lại thêm nó,rồi nó lại mang bạn bè nó đến,thì nhà em ko còn là cái nhà nữa.
    nếu cứ tiếp tục sống như thế này,chuyện cãi vã nhau đã xảy ra thường xuyên,nhưng đâm chém nhau,người chết kẻ vào tù thì ko ai nói trước đc.nhiều gia đình như thế rồi,báo chí cũng bình luận rất nhiều và cũng nói những lời tiếc nuối nhiều rồi.em ko muốn gia đình em như vậy.bây giờ em sợ phải về nhà,mỗi lần về nhà em lại cảm thấy sợ hãi,đó ko còn là 1 mái ấm nữa.còn người cha,em đã coi như cha em đã chết,ông ấy đã ko còn là cha em khi đánh em nhập viện mà ko 1 lời xin lỗi,ko 1 sự hối cải,còn nói em nhập viện là do em.nhưng mẹ emm ko chịu ra đi,em cũng ko thể để mẹ em ở lại 1 mình đc.mọi người có thể hiểu 2 người ở với diện tích là 1 quầy bán hàng nhỏ,vừa bán hàng vừa nấu cơm,bát đũa để hết đấy,và 1 căn gác để giường và tủ quần áo của 2 mẹ con.ko có chỗ vệ sinh,cũng chẳng có chỗ tắm rửa.cứ nghĩ mà thấy cay đắng.
  8. quanganh121182

    quanganh121182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây A chỉ biết chia sẻ và cảm nhận những điều e tâm sự thôi còn thực sự chưa biết phải nói với em như thế nào nữa.
    Đọc mà cảm thấy buồn thôi.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ĐẤY NHÌN NICK LÀ SITU NGHI NGHI RÙI...1 CHIP MÀ SITU QUEN CŨNG ĐÃ ĐC 2 NĂM KỂ TỪ NÀGY SITU BƯỚC CHÂN VÀO DIỄN ĐÀN NÀY...VÀO CĂN NHÀ HOME OFF BROKEN HEART NGÀY ĐÓ...1 CHIP MÀ SITU HÌNH DUNG CÓ 1 CS KHÁC VÀ LÀ 1 KON NG KHÁC...QUÁ ĐỖI BẤT NGỜ...THỰC SỰ THÌ HOÀN CẢNH CỦA CHIP NẾU SUY CHO CÙG 1 THG KON TRAI NHƯ SITU SẼ GIẢI QUYẾT DỄ DÀNG...NHƯNG CHIP LÀ KON GÁI...THẬT LÀ KHÓ PHẢI KO??? VỀ BỐ CHIP THÌ THỰC SỰ SITU KO THỂ CÓ 1 LỜI KHUYÊN NÀO HẾT CẢ...CÒN THG CHÓ KIA THÌ NHIỀU CÁCH GIẢI QUYÊT CHẮC CHIP CŨNG BIẾT...SITU KO PHẢI DÂN ANH CHỊ NHƯNG CŨNG CÓ BẠN BÈ VÀ AE TRÊN ĐÓ...NẾU NÓ QUÁ ĐÁNG QUÁ THÌ CỨ PM SITU...GIÚP ĐC J CHIP SITU SẼ GIÚP...THẾ NHÉ...HOẶC ĐƠN GIẢN LÀ MUỐN TS THÌ CỨ LÊN ĐÂY MÀ VIẾT NHÉ...SITU SẼ VÀO CM...
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    thật sự ko ngờ trên đời này lại có một người cha như thế!bây giờ mình chỉ biết chia sẻ với bạn

Chia sẻ trang này