1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đọc Nguyễn Huy Thiệp?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toosonet, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc Nguyễn Huy Thiệp?

    Chao ôi! Hay quá!
    Hôm qua, tự nhiên vớ được "Những ngọn gió Hua-tát", cũ rồi. Thế là đọc một mạch đến 4h sáng.
    Hay quá.
    Nhưng truyện ngắn NHT thực sự có một cái gì đó... khó hiểu.
    Có ai đọc không? Chúgn ta trao đổi ý kiến nào!!

    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí muốn trao đổi cái gì, khó hiểu cái chỗ nào thì nói béng ra. Nói vậy ai biết ra làm sao.

    Tôi cất tiếng hỏi mà chẳng có trả lời, chỉ có tiếng nói vọng ra từ đằng sau cánh của
    Hãy coi trừng cái chết giữa cánh đồng cô đơnì

    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 22/02/2003
  3. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là chưa đủ ,nhưng nghe về NHT quá nhiều trước khi đọc nên cứ cảnh giác thế nào ấy..,cố mà nghiệm nhưng càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
    ai giúp mình giái thích thêm về truyện "Bài học tiếng Việt " với.
    nhà văn viết về VTP hay đang tự giãi bày cho chính bản thân mình?Lần đầu thấy được một NHT buồn,cô đơn,lạc lõng đến lạ kì...

    CAT_ C ALWAYS TOGETHER
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mà NHT chẳng như thế. Lạnh lẽo và cô độc. Cô độc trong cả từng câu văn. Bao giờ cũng chỉ là người đứng ngoài kể chuyện với một sự bình thản đáng sợ
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    "Bài học tiếng Việt" sao mình chưa đọc nhỉ? Không có trong quyển tuyển tập lớn hả bạn? Chỉ chỗ cho mình đọc với, hichic, mình "thèm" đọc NHT lắm mà đọc đến gần hết truyện NHT để đọc luôn rồi!
  6. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    "Không chính trị . Không tôn giáo .Không vụ lợi , không se--xy , nghề hót phân trên đời là nhất"
    "Ở VN Tháp rùa vẫn như cũ" .
    " Xin đừng làm chữ tôi đau"
    Nhất Nguyễn Huy Thiệp .
    Khi mê tiền chỉ là TIỀN
    Ngộ ra mới biết trong tiền có TÂM
    Được slogan sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 25/02/2003
  7. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Đây nè , có link ở ngay trong TTVN, phần Tuyển tập truyện ngắn , bạn zô đọc nhé , đọc xong nhớ vote cho Julian - người đã có công post lên :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_131970/8
    http://www.ttvnol.com/forum/t_131970/9
    Khi mê tiền chỉ là TIỀN
    Ngộ ra mới biết trong tiền có TÂM
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Huy Thiệp thích nhất là truyện " Không có vua". Ngày xưa truyện ấy còn bị cấm. Nhớ đọc lần đầu tiên của một tờ báo hải ngoại. Đấy là truyện hay.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  9. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Truyện của NHT không đọc nhanh được. Khi đọc, ngẫm từng chữ, từng câu, từng hoàn cảnh mà đọc. Một số người nói với tôi, đọc NHT thì phải già đọc mới hiểu, vì nó còn cần cả một thời gian sống để trải nghiệm. Truyện của ông thường có những câu nói đúc kết cho cả truyện đó và thường là những câu nghe rất chua cay. Nói về các tác phẩm của NHT thì còn phải bàn rất nhiều, rất lâu mà chưa chắc đã hết. Mỗi người có thể hiểu theo một kiểu, một khía cạnh và tự tìm ra cho mình một câu sở đắc.
    Bản thân tôi, đọc NHT tuy chưa nhiều nhưng phải nói rằng khá thích truyện của ông ( tuy rằng tôi cũng chưa giám chắc là mình đã hiểu hết những ý nghĩa trong những câu chuyện đó chưa ). Tuy nhiên, theo tôi thấy, những câu chuyện của ông thường có kết thúc hoặc rất buồn, hoặc cực kỳ đơn giản, hoặc thật bất ngờ và mở ra cho người đọc tự tìm lấy kết truyện cho mình. Những kết thúc kiểu này rất thực tế, rất đời. Hình như ông không viết truyện, ông chỉ kể lại những gì ông nhìn thấy, nghe thấy. Những câu chuyện kể lại lịch sử, tôi không hiểu sâu lắm về lịch sử nên không dám bàn, nhưng những chuyện còn lại mà tôi đã từng được đọc, tôi thấy tâm đắc 3 truyện : Con gái thuỷ thần, Chuyện tình kể trong đêm mưa và Mưa.
    Sutumom
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng khoái Mưa, Con gái thuỷ thần và Không có vua, Chảy đi sông ơi cũng khá gợi cảm.

Chia sẻ trang này