1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

    Xin cả làng giúp tớ một việc nho nhỏ.

    Tớ đã lấy chồng 8 năm, nhưng do ấu trĩ ngây thơ về *** nên giờ mới phát hiện ra là mình chưa x lần nào vì ax nhà tớ bị hỏng hóc. Ngoài chuyện đó ra ax nhà tớ không có một điểm nào đáng bị chê trách. Cả làng ai đồng ý cho tớ kiếm cho mình một giai "ngoài luồng" thì giơ tay giùm nhé.

    Nếu cần thêm thông tin để tiện giơ hay rụt tay thì cứ tự nhiên hỏi.

    Xin chân thành cảm tạ !!!
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Đùa dai!
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Có cần giới thiệu không ??? Dương Anh giới thiệu cho mấy anh, tha hồ mà thoả mãn.
    Ặc
  4. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, tớ ko đùa tí nào, và hiện tớ chưa cần giới thiệu vì đang đợi cả làng xem tỉ lệ giơ tay thế nào đã.
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra nghiêm túc hả?
    Tớ giơ tay ủng hộ luôn. Người đầu tiên ủng hộ cậu (vì bất cứ lý do gì)
  6. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huntuibui, tớ mà giơ tay nhanh được như cậu thì nhẹ nhàng quá.
    Nào là lương tâm, đạo đức, dư luận và đủ thứ cứ cắn rứt tớ.
    V/đề là ax nhà tớ rất rất tử tế với tớ, chỉ có chuyện kia là ko làm thôi. Tớ nẫu đời lắm chứ chả đùa đâu các cậu ạ...
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Tuy tớ chưa lấy vợ (hay những sự sở hữu có tính chất tương tự) nhưng tớ nghĩ:
    Lấy vợ lấy chồng, ngoài cái tính cái nết hợp nhau, nói thô và không dài dòng là hàng trăm thứ bà rằn phải hợp nhau khác về 2 phía, 2 họ ABC...bla...bla...bla...thì việc hòa hợp về *** là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tớ nghĩ tùy từng người, sự đánh giá cao hay thấp về mức độ quan trong của nó sẽ là khác nhau nhưng Hôn Nhân cso sống được hay không thì nhất định Nó phải có. Có đã chứ chưa bàn tới Hòa hay Hợp.
    Còn như bạn nói đã 8 năm lấy chồng mà một chuyện "hiển nhiên như hơi thở" đó mà lại không được thực hiện thì quả thật rất đáng lo. Mình nghĩ nếu "lỗi" từ phía chồng bạn thì anh ấy nên đi khám và chữa trị. Mà "lỗi" là "không chịu làm" hay "làm mà không có lãi" hả bạn?
    P/S: Còn nước còn tát. Chuyện tìm 1 bác để ABC là hậu xét (bỏ ngỏ).
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã sống với nhau lâu có tình nghĩa, với tất cả những thứ khác đều hòa hợp chỉ riêng vấn đề kia chưa thỏa mãn thì gợi ý tế nhị để ax thử cải thiện thêm = tay, hôn hít, toy ...vv, xin lỗi tớ nói thẳng vào vấn đề quá. Nếu vẫn chưa thỏa mãn có thể tính tới chuyện li dị để tìm người bạn đời khác hòa hợp hơn về cả thể xác lẫn tinh thần, như thế còn nghe được chứ ngoại tình thì tớ không ủng hộ.
  9. lovelyhusband

    lovelyhusband Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng 8 năm mới phát hiện ra á? Kỳ lạ nhỉ. Sao bạn phát hiện ra được.
    Mà lấy nhau lâu như thế rồi, bạn nên khuyến khích anh ý đi khám. Vợ chồng sống với nhau vì nghĩa nhiều lắm. Đi ngoại tình thì có vẻ ác với anh ấy quá.
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
  10. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề này thuộc quan niệm của bản thân cậu và anh chồng của cậu. Có 1 định nghĩa về gia đình là "các thành viên có quyền độc quyền về mặt ******** với đối tác của mình" (-:
    Vấn đề ở đây ******** thực sự là một phần quan trọng của cuộc sống. Nhưng trong văn hóa Á Đông, chuyện này không được để cao lắm. Nhiều người sống và chịu đựng, ít người dám nói như cậu.
    Tớ chả ủng hộ hay phản đối cậu. Vấn đề tớ nghĩ là cậu cần quan tâm tới thái độ của anh chồng cậu. Anh ý sẽ nghĩ gì? A ý sẽ chấp nhận dù không nói ra vì biết mình ko đem lại hạnh phúc cho vợ mình về chuyện ấy hay anh ấy sẽ phản ứng theo cách mà anh ta sẽ được xã hội ủng hộ. Vì dù muốn hay không, cậu vẫn là vợ anh ý. (-: Suy nghĩ kỹ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này