1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthanhbaby

    thanhthanhbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    8 năm quả là quá lâu, sao bạn không bảo anh chồng đi tìm nguyên nhân mà sửa lại máy cho hoạt động tốt. Còn nếu sửa chữa mà vẫn không hoạt động thì mình đồng ý cả 2 tay.
  2. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết thực tế thề nào, tớ cũng dựa theo những thông tin bạn post lên đây thì ý kiến của tớ thế này:
    - Tớ ko bao giờ đồng ý chuyện con gái ngoại tình, đó la chuyện xúc phạm ghê gớm đến đàn ông, hehhe đàn ông ngoại tình còn có thể hiểu đc.
    - Trong trường hợp của bạn thì, Chồng của bạn là GAY rồi, nên bạn có thể ngoại tình được hihì vì trong trường hợp này chồng của bạn ko phải là " chồng theo đúng nghĩa", bạn ngoại tình hay bỏ chồng đều chấp nhận được hết, mà "ông" kia ông cũng ko phản đối đâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  3. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy kịch bản này thế nào?
  4. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của Her là do thiếu thốn TD chứ không phải do thiếu thốn tình cảm. Vì thế để đáp ứng nhu cầu của Her, anh có ý kiến thế này:
    C1: Tự mình thỏa mãn hay ở bên box GDGT còn gọi là thẩm du (dùng toy, chat xxx ...)
    C2 (hạ sách): Quan hệ TD (ngoại tình) với người khác, mà tốt nhất là người có ít quan hệ với mình và đừng nên nảy sinh nhiều tình cảm với người ta. Tất nhiên là tuyệt đối bí mật.
    Về phía chồng Her chắc là do bệnh lý và anh cũng có ý không ngại để Her quan hệ với người khác nhưng cũng đừng vì thế mà công khai các quan hệ của mình với người đàn ông khác. Kéo đổ vỡ gia đình.
    Được caterpilla sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 01/12/2006
  5. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Caterpila ạ, tớ chả biết có phải thiếu cả tình cảm không.
    Về tình cảm thì tớ cảm thấy buồn vì ax chả thèm để tâm đến chuyện tớ về bản chất là đàn bà và đương nhiên là nẫu ruột vì chồng hờ hững vậy. Ko hẳn là thiếu TD nhỉ Caterpilla có đồng ý với tớ ko?
    Nếu tớ cần bất cứ thứ gì (ngoài ***, tất nhiên) thì ax tớ đáp ứng ngay lập tức, như vậy gọi là "chiều" và có vẻ tớ ko hề thiếu thốn về tình cảm phải không cậu?
    Chủ đề của chúng ta có vẻ càng bàn càng phức tạp. Bạn nào nhức đầu quá thì đừng nghĩ ngợi mà chỉ giơ hay rụt tay thôi vậy nhé, nhớ đừng quên. Đừng để 31/12 lại cân bằng tỉ số và tớ phải dùng đồng xèng sấp ngửa nhé.
  6. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    hình như cậu đã có "đối tượng" roài đúng không? Bây h chỉ phụ thuộc vào cậu và ngày 31 tháng 12 là ngày mà cậu có điều kiện để... Chắc là đi công tác nhỉ? Thế thì kéo dài ngày công tác ra thêm mấy ngày cho bõ 8 năm có cũng như không cậu ạ (-:
  7. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn thích kiểu như thế nào !
    Mình sẽ giúp đc bạn đó, nhưng ko phải là cho mình mà vì mình có một cơ số bạn trai đều ngon nghẻ cả .
    Hồi âm nhé !
  8. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CrazyM, tớ thấy lạc quan hơn khi đọc những dòng viết của cậu. Bản thân nó phần nào đã làm tớ thấy tái sinh rồi, còn tính sao thì đến 31/12 tớ sẽ quyết. Deadline phần nào có cái hay của nó là làm cho những kẻ cool trở nên hot và hot trở nên cool hơn đôi chút, gần với điểm cân bằng hơn...
    Cách nào cũng hay và dở cả, miễn mình vui với mình là được cậu nhỉ.
    Chúc cậu luôn vui với xe cộ, internet và những thứ quanh cậu
    Tớ Herb.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái này mới quá, giờ em mới biết! . *** nó thuộc về bản năng con người, thế mà chị lại mới đọc được đâu đó nên thấy có vấn đề với chồng thì bùn cừi quá! Ke ke!
    Dù sao thì mọi sự lựa chọn thuộc về chị!
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bé Heo ơi, em biết một mà không biết hai rồi. "Ăn" là bản năng nhưng "cầm đũa" thì fải học em ạ. Nếu bạn trai em mà không xem fim, đọc sách, nghe người khác kể chuyện hoặc đại loại là thu nhập thông tin từ ngoài, thì rất có thể là đêm tân hôn xin em cái chân vì chỉ nhớ mang máng mẹ dặn là "fải fá cái gì đó". Hí hí
    To Herb2006: Rất vui vì mang đến niềm vui cho chị.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 02/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này