1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình làm gì !!! Bỏ mẹ cái thằng chồng ko phải là chồng đấy đi, hoặc bố trí cho 1 người phụ nữ rất là phụ nữ tính hiếp chết thằng đó đi.. kha khá lần thì nó cũng dậy cho thằng chồng biết làm chồng ..
    giống như Abel học xxx của gái điếm trong chuyện hai số phận ấy .. khi nào gái điếm kêu rên thực sự, cào cấu thực sự thì cho tốt nghiệp
  2. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế Herb không nghe lời tớ khuyên à, tớ buồn đấy nhé. Tớ đã phân tích rồi, Herb còn muốn níu kéo hạnh phúc gia đình thì phải còn nước còn tát. Mà AX nhà Herb vẫn còn nước mà, vẫn xịt vào chân đấy thôi. Lại còn cứng mềm đầy đủ nữa. Người ta bảo muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn chết phải lết vô hòm. Đằng này tớ tư vấn cho Herb không phải cực nhọc đến mức lăn lết như thế, chỉ cần chủ động cầm đũa mà ăn thôi. Herb cứ làm cho cứng, rồi cầm lấy đũa, lùa vào miệng chén, thế là xong. Mà Herb phải biết rằng, xịt nước ở đàn ông là luôn gắn liền với cực khoá đấy nhé. Dù anh xã nhà Herb có bị gay đi nữa (mà khả năng này cao nhất vì vẫn có đủ 5 ngón nhưng không thích sờ) thì vẫn có cực khoái khi xịt nước, và các bố gay cũng thế thôi, cũng cùng nhau xịt nước thôi. Mà cực khoái nhiều lần ở nhà rồi thì hy vọng sẽ tỉnh ngộ ra đấy. Herb mà cứ nằng nặc mong tay thì tớ giận đấy.
    Theo tớ thì từ nay đến Tết, Herb ở nhà thực hiện âm miu của tớ, nếu vẫn không được thì tớ giơ tất cả các chi cho Herb đi ngoại tình, không chừng tớ còn xung phong làm nạn nhân của Herb ấy chứ.
  3. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ khi Herb2006 nhận được private message đề nghị quan hệ (nhiều lắm nhỉ[​IMG]) em cười lăn cười bò ra ấy nhỉ [​IMG]
  4. daivaden01

    daivaden01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    neu nhu ma ba chi chua co con thi co the nghi toi chuyen day,con neu nhu ba chi da co con roi thi ko bao gio toi co the chap nhan duoc suy nghi cua chi,nhung dua tre bi mang tieng la con cua mot nguoi dan ba lang loan thi kho co the tro thanh nhung con nguoi tu te lam,da den luc chi nghi toi bon tre roi day,hon nua,cuyen quan he voi chong,ca hai vo chong co the tap luyen de hoa hop voi nhau co ma
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là cái topic này khá hot, ban đầu đọc tiêu đề tưởng đang có bệnh thật ?" nên private message này nọ xem có cơm cháo gì không . Message qua lại mấy lần với em chủ topic - tò mò nên cố nghiền mười mấy trang. Kết luận như sau
    1. ax em này có bệnh thật nhưng chắc chắn không nặng như em ấy kể. Vì thời nay như vậy là bye bye lâu rồi ?" chịu thế đeck nào được (đừng có cãi cố). Tớ đảm bảo vẫn có người phụ nữ phải chịu đựng thiệt thòi khi cả đời không biết lên đỉnh là gì nhưng nửa đỉnh thì chắc chắn là có
    2. Em này có đầu óc hài hước viết khá hay, đọc giải tỏa xì trét cũng được --> cám ơn
    3. Qua đây cũng có thể thấy rằng có nhiều chú hý hửng đục nước béo cò buông lời này nọ. Tuy nhiên em này cứ thử gật đầu xem à người tử tế sẽ nuốt lời cho mà xem. --> Đàn ông giữa nói và thực hiện là hoàn toàn khác nhau (trong TY, TD)
  6. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sori, ấy nhầm, tớ không hề cười một cái nào. Vì tớ ko hề đùa tí nào trong topic này cả dù ngoài đời tớ khá funny ...
    Trân trọng tất cả mọi người đã chia xẻ với tớ dù qua forum hay PM.
    ==========================
  7. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Càng cua đừng buồn, nghĩ thêm kế đi, vì tớ còn virgin thì lấy đâu ra miệng chén mà lùa vào được hả cậu? Cậu có nỡ bảo tớ đi phẫu thuật cho nó có miệng chén ko? Khi tớ sinh con bác sỹ còn bắt đẻ mổ vì ko nỡ đấy cậu ạ.
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì mọi chuyện có thể giải quyết được mà.
    Cái chính là tình trạng của ông xã banthế nào? nếu mà tình hình "không thể cứu chữa được" thì ... hic hic... không phải là khuyến khích đâu... nhưng mà thiên chức làm VỢ, làm MẸ mà mỗi người phụ nữ có đều cần được tôn trọng.
    Tôi nói vậy có nghĩa là vote 1 phiếu cho bạn chưa nhỉ
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Bệnh
    Chả biết nói gì hơn
    http://www.muaban.ttvn.com/forum/f_361/895793/trang-11.ttvn <--- SIM ĐẸP
  10. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cậu ngoại tình lâu rồi chứ. Quá một tuần thì đầu óc tớ quay cuồng từ lâu rồi vì dù sao chúng ta cũng là người cơ mà làm sao mà phải ép xác thế. Tất nhiên tớ không để ai biết hết vì theo tớ phải chọn người phải biết thông cảm và phải có sự hiểu biết nhất định chứ gặp anh chàng nào chưa được gì mà cứ như đã biết hết thì khốn nạn lắm. Tóm lại tớ bỏ phiếu đồng ý nhưng không thay đổi cuộc sống. Ax nếu không biết thì OK, nếu có biết thì cũng tạm OK nhưng u biết thì than ôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này