1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi, chuyện này lên cả Los Angeles Times rồi. Các bác xem đây này:
    [​IMG]
    To Herb2006: Up hộ chị thôi đấy nhé
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 05/12/2006
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rõ là chị thật hay đùa. Thôi thì, giả sử như là thật (hoặc tôi ngốc nên bị lừa cũng không sao), tôi muốn bày tỏ sự thông cảm với chị trong trường hợp này. Tôi chưa, nhưng sắp lập gia đình, vì vậy những kiến thực (và cả thực hành nữa,trong giới hạn cho phép) tôi cũng cố gắng tự trang bị cho mình. Vậy nên nỗi khổ của chị,tôi có phần thôngcảm được, tôi chỉ muốn góp ý vòi lời thôi. Nếu từ trước đến giờ chị cảm thấy hài lòng với cái mà mình đang có thì bây giờ khi biết được rằng thực tế nó khác đi nhiều, chị cũng không nên kỳ vọng quá. Vì theo như tôi được biết, có rất nhiều phụ nữ cũng chỉ đi được nửa quãng đường chứ ko lên được đến đỉnh như chị đang mơ ước bây giờ đâu. Có lẽ 1 số ng thân và bạn bè chị có được cảm giác đó, nhưng chưa hẳn là nếu chồng chị bình thường thì chị cũng có được cảm giác đó đâu. Hơn nữa, bây giờ có con rồi, chị nên nghĩ cho tương lai của chúng nữa, nếu như sau này chúng lớn và chúng biết rằng chị đã....
    Về lời khuyên thực tế,tôi nghĩ các bạn ở trên đây đã nói quá nhiều: cố gắng cùng với ax khắc phúc, cho anh í hiểu rõ cảm xúc của chị, cùng trao đổi thẳng thắn những gì chị muốn. Nếu không được, chị có thể thương lượng cùng chồng (hoặc 1 mình)sử dụng toys cũng được. Tôi nghĩ là 1 người yêu vợ con (như lời chị kể), chắc anh í sẽ hiểu nỗi khổ tâm , khát khao của chị mà hợp tác với chị.
    Chúc chị hạnh phúc.
    À quên, tôi thì rụt tay lại đấy chị ạ!
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc ặc, chuyện này vươn đến tầm quốc tế rồi cơ à, đúng là ko tưởng tượng nổi.
  4. Miz_Coco

    Miz_Coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị ngoại tình thì ko phải chị giải quyết đc nhu cầu đó đâu, mà chị sẽ nảy sinh tình cảm với n` mới. Phụ nữ là thế đó, gần về thể xác là sẽ dễ yêu, rồi chán chồng càng chán hơn. Mà như vậy lúc nào cũng thấy mình sống ko đúng, mệt mỏi lắm đó.
    Em hỏi 1 anh về chuyện này, anh ta nói nếu chị thực sự coi xxx là chuyện lớn, ko thiếu đc thì nên li dị, (và đúng là chuyện lớn thật đó).
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Oh no ....
    [​IMG]
  6. nambuna2

    nambuna2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Không biết là thật hay giả đây. Đảo lộn tùng phèo hết cả rồi.
    À, tớ có 1 việc, cũng ko định lập topic, chỉ định hỏi tý thôi. Tớ vừa mới cưới vợ. Nhưng chuyện sinh hoạt dạo này có vấn đề. Sau vài màn khởi động và đi vào chuyên môn, vợ tớ cũng đỉnh được 2-3 lần nhưng tớ thì... thú thực cũng rất nỗ lực nhưng không thể ra được. Trước đó thì ko thế. Cách đây 1 tuần mới xảy ra tình trạng này. Tuy vẫn ham muốn, vẫn cứng nhưng không tài nào ra cùng lúc với vợ được. Nếu "đưa đẩy" nhiều quá thì tớ lại thương vợ tớ, vì lâu thì dầu mỡ bôi trơn nào mà chả cạn. Những lần như thế thì lại phải nhờ tay và miệng. Theo các bác, sự thể đó là như thế nào? Tớ có bị sao không?
    Được nambuna2 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 05/12/2006
  7. ntt_ftu

    ntt_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em đoán đây là ứng dụng viết blog thôi mà. Làm gì mà báo chí nước ngoài. Hehhêhhh
  8. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói về tương lai ư?
    Cậu ạ, ngay giờ đây tớ đã đối mặt với việc các em gái (họ hàng hay bạn bè) thì thào hỏi "chị ơi, chuyện đó thế nào thế nào..." Tớ bốc phét ra theo những gì đọc trong sách, ở mức độ mà tớ nghĩ là ko gây nguy hiểm gì...và thấy là lương tâm tớ ko bị cắn rứt. Chả nhẽ lại kể cho chúng nó câu chuyện nẫu ruột của tớ à?
    Nhưng với con tớ, sau này, chả nhẽ tớ cũng bịa ra để dạy à? Hay thú thật là tớ chưa bao giờ? Lúc đấy nó sẽ nhìn tớ với cặp mắt ra sao? Liệu nó có bảo tớ sống nhầm, lẽ ra phải là thời kỳ đồ đá mới đúng???
    Cậu nói phải lên đến đỉnh là thế nào? Tớ ko kỳ vọng thế, cậu đọc lại chuyện của tớ thì biết tớ đang đứng ở đâu nên ko kỳ vọng xa xôi thế...
    Anyway, cảm ơn vì đã biểu quyết, rụt hay giơ thì đều quý cả.
    ===========
  9. THANHTUANLK

    THANHTUANLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh ra là đã có miệng chén rồi Herb ạ, thì cậu cứ làm như đêm nay là đêm động phòng hoa chúc vậy. Cứ dũng cảm lùa vào, được ngay ấy mà. Ngày xưa các em gái 13 tuổi, còn bé tí mà vẫn lấy chồng sinh con bình thường, lúc đó làm gì đã có đẻ mổ đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này