1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ilovebusiness

    Ilovebusiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Có mà dưới 3 tuổi thì họa may mới tin được câu chuyện tào lao này.( Đứa 4 tuổi chưa chắc nó đã tin).
    Nào là đã có con ( theo cách "trồng cây chuối" hahaha....) rồi lại còn đòi cho xem chứng nhận của BS về chuyện Origin !!! Tào lao!
  2. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thương Ilovebusiness ! Hồi trước tớ y chang như cậu, cái gì khác với dòng tư tưởng thông thường của mình thì chả thèm ngó đến và bảo "tào lao". Nhưng giờ tớ thay đổi rồi. Cuộc sống thật là phong phú và đa dạng, những cái khác với mình chưa hẳn đã là sai hay là "tào lao" cậu ạ. Chân thành mong cậu có cái nhìn thoáng đãng hơn với cuộc đời và những thứ khác cậu.
    ============
  3. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, câu truớc vừa như thế đấy, đến câu sau thì thế này đây


    Nói về tương lai ư ?
    Cậu ạ, ngay giờ đây tớ đã đối mặt với việc các em gái (họ hàng hay bạn bè) thì thào hỏi "chị ơi, chuyện đó thế nào thế nào..." Tớ bốc phét ra theo những gì đọc trong sách, ở mức độ mà tớ nghĩ là ko gây nguy hiểm gì...và thấy là lương tâm tớ ko bị cắn rứt. Chả nhẽ lại kể cho chúng nó câu chuyện nẫu ruột của tớ à?
    Nhưng với con tớ, sau này, chả nhẽ tớ cũng bịa ra để dạy à? Hay thú thật là tớ chưa bao giờ? Lúc đấy nó sẽ nhìn tớ với cặp mắt ra sao? Liệu nó có bảo tớ sống nhầm, lẽ ra phải là thời kỳ đồ đá mới đúng???
    Cậu nói phải lên đến đỉnh là thế nào? Tớ ko kỳ vọng thế, cậu đọc lại chuyện của tớ thì biết tớ đang đứng ở đâu nên ko kỳ vọng xa xôi thế...
    Anyway, cảm ơn vì đã biểu quyết, rụt hay giơ thì đều quý cả.

    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 06/12/2006
  4. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng không hiểu hỡi thằng cha đi soi mói. Chỉ bạn bè thân mới biết thôi rõ chửa? Chứ chẳng nhẽ hê lên cho cả làng biềt à? Có thế mà cũng lèo nhèo. Cắt trim đi cưng.
  5. farocean

    farocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn herb2006!
    Mình đã đọc hết topic này. mình cũng tin là câu chuyện của bạn là thật, nếu câu chuyện này là giả thì đã không có những điều " vô cùng ngây ngô" như lời bạn nói. Những điểm ngây ngô ấy của bạn mình có thế chỉ ra giúp bạn, hi vọng rằng từ đó bạn có thế thấy mình nên làm gì.
    1. "Càng cua đừng buồn, nghĩ thêm kế đi, vì tớ còn virgin thì lấy đâu ra miệng chén mà lùa vào được hả cậu? Cậu có nỡ bảo tớ đi phẫu thuật cho nó có miệng chén ko? Khi tớ sinh con bác sỹ còn bắt đẻ mổ vì ko nỡ đấy cậu ạ."
    Thứ nhất cái "virgin" theo cách hiểu của bạn không liên quan gì đến cái "miệng chén" đâu, nếu bạn k có "miệng chén" thì bạn đã phải được đưa vào các phòng thí nghiệm rồi! :P còn khi bạn sinh con thì cái "virgin" của bạn (màng...) dù là sinh mổ, cũng mất rồi, chẳng lẽ các bác sĩ tiếc "nó" nên mổ nách bạn để lấy em bé ra à :D
    2. Nếu bạn biết "chồng cây chuối", và chồng bạn biết "xịt nước", thì những cách làm đó bạn học ở đâu, nên nhớ rằng 8 năm trước thì bạn vẫn chưa biết cách xxx thực thụ nhé.
    3. Thực sự là bạn không có nhiều kiến thức về "sức khoẻ sinh sản" cho lắm(nói một cách lịch sự). Bạn nên tìm hiểu và đọc nhiều vào, những cái mà bạn "mới phát hiện vài tháng gần đây" thực sự là chưa đủ đâu.
    4. Đã bao giờ bạn cho rằng chồng bạn là gay chưa? Nếu vậy bạn sẽ xử sự ntn?
  6. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    đề nghị tất cả nhưng ai đã dơ tay thì lập một hội đê! . chúng mình hợp tác!
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Báo cáo anh em đồng đội, những người đã đang và sẽ giơ tay cùng tôi, tôi giơ tay vừa là đồng ý vừa là xin làm ứng cử viên từ hôm 24/11 đến giờ. Tính ra đã 12 ngày trôi qua. Mặc cho tay mỏi chân run, tôi vẫn quyết giữ vững ý kiến và ý định của mình, không một thế lực nào có thể lay chuyển nổi. Nhưng kể ra khó khăn có khi còn hơn đi khám tuyển nô lệ thời xưa ấy nhỉ.
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    - Ui! vấn đề tế nhị nhỉ
    Tui nghĩ chúng ta nên có suy nghĩ cởi mở hơn trong vấn đề này.
    Tui ủng hộ chị gái trong trong việc tìm cách hoà hợp bản thân với tự nhiên.
    Khi khát nước thì chúng ta phải uống, đói phải ăn... đó là tuân theo quy luật vận động tự nhiên chứ không nên phụ thuộc vào ý niệm của con người ( chả nhẽ bây giờ có quan niệm cho ăn uống là xấu thì chúng ta có mà chịu chết đói hết cả ah..) Vấn đề ở đây là cách thức thực hiện như thế nào?
    Tui không biết hề hề việc này chỉ có chị là biết nhất mình cần gì và muốn gì thôi, và trong vấn đề này thì duy nhất chỉ có chồng chị là người có liên quan, chỉ cần hai người thống nhất ý kiến với nhau thì việc gì mà chả làm được, người ngoài sao can thiệp đc ha Thế nào cũng có cách giải quyết chứ nhể
    CHÚA KHÔNG PHÁN XÉT AI CẢ
    CHỈ CÓ CON NGƯỜI MỚI TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀN PHÁN XÉT ...và khi con người không thể phán xét được nữa thì hãy để cho tự nhiên thực hiện vai trò của nó theo cái cách riêng của nó
  9. thanhhai82006

    thanhhai82006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay đấy nhỉ? Thế mà bây giờ mới biết và cho ý kiến ngay: Đã như vậy thì nên... ngoại tình!
  10. hiyou_u

    hiyou_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi!
    Cái tôpíc này lạ nhở! việc như thế mà cũng đem ra bàn dân thiên hạ được. Nếu muốn ngoại tình thì thiếu gì người đáp ứng, quanh ta đều có cả, nhưng cũng phải tế nhị chút chớ!
    Đúng là hết chuyện để bàn. úp nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này