1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này không có tí nào đáng tin cả nhỉ?
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ôi vừa buồn cười vừa Asenol, chuyện ngoại tình mà không đáng lên án ?? Tôi chẳng biết bạn bao nhiêu tuổi ??? nhưng bây giờ đi ngoại tình chắc là cũng chỉ kiếm được vài anh đã có vợ hoặc đã có người yêu như thế chẳng phải phá vỡ hạnh phúc của người khác sao ? hoặc lại mất tiền đi với **** boy. Ặc
    Mà ngoại tình rhì làm sao cả đời được, về sau chỉ cần bạn 35 tuổi chẳng còn ma xó nào thèm ngó đến.
    Mà con của bạn được bố mẹ chăm sóc nhưng nếu biết có một người mẹ như vậy còn cảm giác nhục nhã hơn
    Mà sao Dương Anh lại có thể lên giường của nhà bạn được, có phải bêđê đâu?
    Lời khuyên chân thành!
    Thôi còn nhan sắc, li dị lấy anh chồng khác hoặc tha hồ mà được lên giường......chẳng bị dư luận lên án và nhớ là Test trước không lại như tập 1 thì nguy
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 24/11/2006
  3. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nói với các cậu là tớ ko có đùa, vậy muốn tớ phải gửi ảnh, giấy xác nhận của bác sỹ hay cái gì để tin? Cả làng thấy tử tù biệt giam còn đẻ, tớ có con hoàn toàn bình thường!
    Có ai là đàn ông thì cho tớ biết là để vợ ngoại tình hay để vợ cả đời là "cá cảnh" - cái nào hợp lý hơn không? Tớ nẫu lắm mới phải ra đây hỏi "làng" chứ không thì mất thời gian làm gì. Chẳng qua một mình đau tức mới để cả làng cùng nghe và mong được chia xẻ ...
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nói rõ hơn đi, sao bảo chồng không làm được việc ấy mà vẫn có con à?Hay là có làm nhưng kém
  5. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nguyend-uy Anh ơi, cậu lười đọc lại các trang trước à?
    Tớ brief nhé, ax ko thích cầm tay chân cho dù tớ mượt (sori, bà con đừng mắng là q/cáo- chính xác là tớ xinh hơn ma nhiều) ko ngó ngàng phim hay sách dạy về ***, còn lúc nào thích có con thì chỉ việc xịt nước vào chân tớ, thấy ướt tớ bèn chồng cây chuối một lúc, thế là chửa, dễ oẹt (sori bác nào khó đẻ đừng tị với tớ làm gì)
    Vậy đã rõ ràng chưa?
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  7. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã xin rồi thì tớ còn vào đây hỏi các cậu làm gì. Tớ thấy chuyện xịt nước đó hoàn toàn bình thường, thậm chí quá dễ vì tớ làm thật rồi mà. Chả nhẽ phải lên truyền hình trực tiếp cho cậu xem mới tin.
    Ax tớ cấu tạo cũng hoàn toàn bình thường như sách nói, cũng nước nôi cứng mềm đầy đủ cả, nhưng mà ko dùng đến, cũng như có tay đủ cả 5 ngón nhưng ko rờ tớ cậu đã hiểu chưa?
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thế thì đã rõ. Em kiếm ngay một anh bạn trai cho em và một anh bạn trai cho chồng em. Khẩn trương.
    Trước thất nghiệp một thời gian anh hành nghề lang y, anh rõ vụ này lắm.
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thế mà ko nói rõ ngày từ đầu cứ úp úp mở mở lại còn nói là hỏng hóc nữa chứ Không hỏng hóc mà là thích con trai hơn con gái chứ gì.
  10. huyen191281

    huyen191281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Herb2006 ơi, cậu có từng nghi ngờ chồng mình bị gay ko? Hay cậu thuê thám tử điều tra chồng cậu đi đã. Nếu đúng là bị gay thì có ngoại tình hay bỏ chồng thì cũng không sợ bị dị nghị mang tiếng đâu. Nhiều bài báo đã đưa tin về những ông chồng gay rồi đấy thôi: vì mặc cảm tội lỗi với vợ nên chăm sóc vợ và hết lòng vì vợ, nhưng riêng cái khoản "vợ chồng" thì không muốn làm với vợ, nếu cần có con thì mới miễn cưỡng làm. Nếu quả thật ông chồng cậu bị gay thì dĩ nhiên ông ý chả muốn đi bác sĩ nọ kia làm gì.
    Cậu nói 8 năm sau mới phát hiện ra chuyện "vợ chồng" bất thường thì tớ nghĩ cậu mù thông tin quá. Cho dù cậu có đoan trang ngoan ngoãn đến đâu thì những cái chuyện thầm kín đó ở thời đại này với thông tin về nó đầy rẫy mà cậu không dám tìm hiểu thì đúng là bản thân cậu có vấn đề về nhận thức.
    Tớ chỉ ủng hộ cậu bỏ chồng chứ không ủng hộ cậu ngoại tình. Đúng như có bạn đã nói: để con cái biết mình ngoại tình thật sự là một điều nhục nhã. Thà cậu cứ li dị chồng rồi sau này con lớn, đủ hiểu biết, nói cho con lý do li dị cũng vẫn chưa muộn.
    Thêm một điều tớ muốn nói: hiện nay các trung tâm tư vấn về tâm lý đầy rẫy, nếu cậu có thể đưa ra bằng chứng, giấy tờ khám bác sĩ nọ kia để chứng minh cho mọi người thấy là cậu đang nói thật thì tớ khuyên cậu thà đi tư vấn tâm lý còn hơn. Đã có thế chường tên tuổi địa chỉ lên trên này thì có gì mà phải ngượng ngưòi ta nhìn thấy mặt cậu ở phòng tư vấn tâm lý. Đi tư vấn ở trung tâm có trình độ chuyên môn còn tốt hơn là ngồi đây đợi bỏ phiếu cho bạn
    Được huyen191281 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 24/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này