1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chả tin bà già chủ topic 1 tẹo nào. Bài trước vừa bảo rảnh rỗi, thể thao nên còn "mát", bài sau đã "cực bận" => độ tin cậy ko hề có. Nói về chuyện quan trọng lại như biểu quyết quốc hội, ai đồng ý giơ tay lên. Thế mà các bác cũng tích cực trả lời. Nhìn trước mũi xem có sợi dây nào chưa ^^
    @ chuyện xịt vào chân, trồng cây chuối: dở hơi mới nghĩ ra cái này.
    Muốn đùa thì kiếm chuyện gì hay ho mà đùa. Dạo này ttvn xuống cấp là bởi mấy vị như chủ topic đây !
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Bài đầu thì nói ax bị hỏng.
    Rồi lại bài trên.
    Qua tâm sự và những dòng viết, tớ thấy U chưa được phụ nữ lắm. Như vậy chắc gì đã có ai chịu ngoại tình với U?
    U sẽ "ăn cơm ngoài", tớ hiểu như thế. Hay tớ nhầm 1 chút về cách dùng từ của U?
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào U nghĩ, cái sự "ấu trĩ, thơ ngây về ***" khiến ax nhà U không có cảm hứng với U?
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu là một người chồng tốt thì bạn không nên làm tổn thương người ta.
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ rồi, lại còn ... lấy vợ nữa
  5. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ạ, tớ cảm ơn vì có nhiều người chia xẻ.
    Thực ra tớ treo biển "ngoại tình" cho hot chứ quả là tớ cũng có ý nghĩ đi tu sớm, hướng về cửa chùa và làm virgin girl suốt đời để đạt tiếng thơm là Người phụ nữ Việt Nam như một số bạn nêu ý kiến.
    Chỉ đôi khi tớ nghĩ thương Đức Mẹ Maria đồng trinh quá, lưu danh đời đời. Nhưng không biết trong mấy chục năm sống trên cõi trần Đức mẹ có lúc nào thầm khóc vào đêm như tớ không.
    Ban ngày tớ vẫn cười hì hì, bận tối mắt với công việc, rảnh ra là chăm con, săn sóc gia đình, đi tập thể thao hay thời trang váy áo. Các cậu không thể nào phát hiện ra tớ ở ngoài đời đâu. Vì vậy tớ chả cần bịa chuyện làm gì. Tớ đâu kiếm chác gì ở lòng tin của các cậu.
    Dù sao cũng cảm ơn một lần nữa vì đã mất thời gian xem hot và very cold topic của tớ nhé. Tớ cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái vàng kia Háp nhầm to roài, ối anh giơ tay đấy, lớn rồi mà ngây thơ quá đi mấtKhông biết cô bạn này đã nhận được cái PM nào kiểu như ohim " Lời đề nghị khiếm nhã" chưa nhẩy
  7. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính đến nước ngoại tình thì ly dị quách đi cho rồi. Bạn đang thiếu thốn chuyện kia, thiếu những cái vuốt ve âu yếm... Bạn ngoại tình để có được những cái đó và khi có được rồi chắc tình cảm và cảm giác của bạn với chồng sẽ thay đổi nhiều đấy. Lúc đấy có khi bạn lại tìm mọi cách để ly dị chồng ấy chứ. Thế thì ly dị trước đi cho đỡ mang tiếng ngoại tình. Nói vậy thôi, ly dị thì lại khổ con, mà sống kiểu "nữ tu" thế này cũng mệt lắm. Phải tìm mọi cách để cải tạo ông chồng đi.
    Các bác cứ nói ông chồng bị gay thì coi như bó tay. Em thì thấy giả sử ông ấy có gay thì ảnh hưởng đến tình cảm thôi, chứ chuyện kia với đàn ông nó là bản năng, gì mà không cố được. Chẳng thế mà nhiều ông đi với **** dù chẳng có tí tình cảm gì sất đấy thôi.
    Túm lại là làm thế nào cải tạo được ông chồng trong chuyện đấy là tốt nhất. Anh thương em, tử tế với em thì phải giúp em làm một người đàn bà đúng nghĩa chứ.
  8. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Tùy mọi người nghĩ thế nào về câu chuyện của cậu, riêng tớ tin tính xác thực của câu chuyện này.
    Best wish nhé (-:

  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Ô, cái mũi tên của bạn chổng ngược
    Tớ có một suy nghĩ... hơi bậy
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu đựoc thì cũng tài. Chừng ấy năm...ôi trời, con bạn mấy tuổi rồi? Tớ cũng là một phụ nữ, có thể thông cảm với vấn đề của bạn. Trong CS gđ thì chuỵen đó là rất quan trọng, nếu bạn tiếp tục sống như vậy thì cuộc sống của bạn còn bi kịch hơn nữa. Bạn sẽ đâm ra bức bối cáu kỉnh, chán chường....Chỉ biết khuyên bạn thế này: nên li dị, tìm 1 cơ hội khác, HP khi ấy sẽ trọn vẹn hơn là ăn vụng. Còn nếu bạn ăn vụng nên biết chùi mép, để ko làm ảnh hửong đến HP của bạn. Ai dám chăc rằng biết bạn ngoại tình anh xã bạn sẽ để yên?
    Mà còn nhiều điều muốn chia sẻ với bạn, nếu chuyện của bạn là có thật và cần 1 ngừoi để chia sẻ hãy Pm cho mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này